Vòng 7 V-League 2011: TĐCS.Đồng Tháp bay lên đỉnh

20/03/2011 15:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng ở vòng đấu trước sau trận thua bất ngờ trước HN.ACB, nhưng TĐCS.Đồng Tháp cũng chỉ mất thêm đúng một vòng đấu để bay lên đỉnh của V-League sau chiến thắng 3-1 trước HP.HN trên sân nhà Cao Lãnh nhờ sự tỏa sáng của Samson, tác giả của một cú đúp. Đáng chú ý là cả 4 bàn thắng trong trận đấu này của cả hai đội đều đến từ các ngoại binh.

Đây có thể coi là vòng đấu của các đội chủ nhà bởi cả 6 cặp đấu chiều nay đều có kết quả thuận lợi dành cho họ. Ngoại trừ SHB.ĐN để K.Khánh Hòa cầm chân trong một trận đấu mà Merlo bỏ lỡ tới 2 quả phạt đền, các đội chủ nhà còn lại là TĐCS.ĐT, HAGL, Vicem.HP, HN.T&T và SLNA đều giành chiến thắng. Trong đó ấn tượng nhất phải kể tới chiến thắng 3-0 của HA.GL và SLNA trước ĐTLA và Thanh Hóa.


Ngày
Giờ
Đội
Đội
Kết quả
CN
20/3
16h00
TĐCS Đồng Tháp
Hòa Phát Hà Nội

3-1 (KT)
(Samson 28', 89';
Sunday  72' - Timothy 33' penalty)

16h00
SHB Đà Nẵng
K.Khánh Hòa

1-1 (KT)

(Merlo 11' penalty - Tấn Tài 16')

16h00
Hoàng Anh Gia Lai
Đồng Tâm.LA

3-0 (KT)
(
Evaldo18', penalty, 37', 76')

16h00
Vicem Hải Phòng
Navibank SG

2-0 (KT)
(
Thiago 47'; Đức Dương 53')

16h30
Hà Nội T&T
XM The Vissai NB

2-1 (KT)
(Văn Quyết 41', 61' -
Laumann  80')

17h00
Sông Lam Nghệ An
Thanh Hóa

3-0 (KT)
(Helio 48' penalty; Ansah 65'; Hồng Việt 85')

Samson (trái) lập cú đúp cho CS.ĐT - Ảnh Quang Nhựt

- Phút 72, Minh Hưng đi bóng vào vòng 16m50 từ bên cánh trái rồi sút trúng người thủ môn của HPHN và ngay lập tức, Sunday đã ập vào nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Tháp.

- Phút 89, Samson có pha độc diễn qua các cầu thủ đội khách tung cú sút xa ấn định tỷ số 3-1 cho CS. ĐT

* HN.T&T – V.Ninh Bình: 2-1 (KT)

HN.T&T: Hồng Sơn, Xuân Tú, Tiến Dũng, Tấn Điền, Đại Đồng, Matias, Benicio, Ngọc Duy, Duy Nam, Sỹ Cường, Văn Quyết.

V.Ninh Bình: Hoàng La, Như Thành, Thanh Tùng, Ngọc Lung, Mota, Giovanni, Adewale, Việt Thắng, Mạnh Dũng, Tiến Thành, Văn Thành.

- Trong khoảng 15 phút đầu tiên, HN.T&T là đội chiếm ưu thế với nhiều lần hãm thành V.NB nhưng những pha xử lý cuối cùng của đội chủ nhà vẫn tỏ ra thiếu sắc bén.

Matias (áo trắng) dứt điểm về phía khung thành V.NB - Ảnh D.A

- Phút 38, từ pha tấn công bên cánh phải, Mạnh Dũng có bóng ngay sát vòng 16m50 nhưng tiền vệ này đã sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho V.NB.

- Phút 41, từ đường căng ngang của đồng đội trong vòng cấm, Văn Quyết dứt điểm mở tỷ số cho HN.T&T.

- Đầu hiệp 2, cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng cầu thủ hai đội đều không tận dụng thành công.

- Hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ lần lượt có 2 sự thay đổi người để tăng cường khả năng tấn công của đội nhà. Hoàng Đảm vào sân thay cho số 3, còn Việt Thắng rời sân nhường chỗ cho Đinh Hoàng Max. 

- Phút 61, từ đường chuyền của Sỹ Cường, Văn Quyết băng xuống rồi vượt qua thủ môn Hoàng La trước khi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho HN.T&T.

Các cầu thủ HN.T&T ăn mừng chiến thắng trước V.NB - Ảnh D.A

- Phút 65, Laumann có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số cho V.NB nhưng cú sút cận thành của tiền đạo này đã không thắng được Hồng Sơn.

- Phút 80, từ quả treo bóng của đồng đội, Laumann đệm bóng cận thành tung lưới Hồng Sơn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho V.NB.

* SLNA – Thanh Hóa: 3-0 (KT)

SLNA: Quốc Cường; Huy Hoàng; Helio; Trọng Hoàng; Ngọc Anh; Tuấn Anh; Đình Đồng; Văn Bình; Fagan, Edmunmd; Kavin.

Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Duy Linh, Xuân Hợp, Da silva; Văn Thắng; Trọng Hải; Faye; Quang Vinh; Văn Hiển; Wole.

- Phút thứ 4, Kavin có cú sút xa khá nguy hiểm khiến thủ môn Mạnh Hà của Thanh Hóa phải mất hai nhịp mới hóa giải thành công.

- Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội không tạo được nhiều những pha lên bóng nguy hiểm. Do hai đội tranh chấp rất quyết liệt nên khoảng trống dành cho các chân sút gần như là không có. Trong 25 phút đầu tiên của hiệp 1, cơ hội duy nhất chỉ là cú sút xa của Kavin ở phút thứ 4.

- Thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội tiếp tục thể hiện một màn trình diễn nghèo nàn khi không có lấy một cú sút về phía khung thành của nhau.

- Phút 47, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã có một quyết định gây tranh cãi khi cho rằng trung vệ Wole đã chạm tay vào bóng trong vòng cấm và cho SLNA được hưởng một quả phạt đền. Các cầu thủ Thanh Hóa đã quyết liệt phản đối quyết định này nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Trên chấm 11m, Helio dễ dàng đánh bại thủ môn Mạnh Hà, mở tỷ số cho SLNA. Vì phản ứng quá mức quyết định của trọng tài Hưng mà trung vệ Wole đã bị truất quyền thi đấu.

- Phút 53, bóng đã chạm cột dọc khung thành SLNA sau một pha bắt bóng lập bập của thủ môn Quốc Cường.

- Phút 65, từ quả đá phạt của đồng đội, Ansah đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho SLNA.

- Phút 78, vì quá ức chế với các quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng, tiền đạo Đình Tùng đã tự ý rời khỏi sân trong sự bực tức bất chấp sự can ngăn của đồng đội khiến HLV Lê Thụy Hải phải tung một cầu thủ khác vào sân để thay thế cho chân sút số 1 của Thanh Hóa.

- Phút 85, từ cú sút bị thủ môn Mạnh Hà đẩy ra của Đình Đồng, Hồng Việt đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho SLNA.

- Phút bù giờ thứ hai, Tuấn Anh của SLNA nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu gây tranh cãi này.

BXH sau vòng 7

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

TĐCS Đồng Tháp

7

4

2

1

13

10

3

14

2

Sông Lam Nghệ An

7

4

1

2

13

8

5

13

3

SHB Đà Nẵng

7

4

1

2

12

8

4

13

4

Hà Nội T&T

7

4

0

3

11

11

0

12

5

Navibank Sài Gòn

7

3

2

2

8

8

0

11

6

Becamex Bình Dương

7

3

2

2

15

15

0

11

7

Hoàng Anh Gia Lai

7

3

1

3

15

10

5

10

8

Hòa Phát HN

7

3

1

3

10

8

2

10

9

Vicem Hải Phòng

7

2

4

1

8

7

1

10

10

Khatoco Khánh Hòa

7

3

1

3

7

6

1

10

11

Thanh Hóa

7

2

1

4

9

14

-5

7

12

XM The Vissai NB

7

1

3

3

6

7

-1

6

13

Đồng Tâm Long An

7

1

2

4

7

14

-7

5

14

Hà Nội ACB

7

1

1

5

9

16

-7

4

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm