Nhân vật: Forlan & duyên nợ xứ sương mù

14/05/2010 11:54 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Diego Forlan có lẽ là trường hợp điển hình của những ngôi sao Nam Mỹ không thể thích nghi được với bóng đá Anh. Nhưng chính anh cũng là người đã khiến cho xứ sở sương mù phải rơi lệ nhiều nhất. Chắc chắn là như thế!

Forlan với cúp VĐ Europa League, ảnh Getty 
Sau đêm huyền diệu ở HSH Nordbank, Diego Forlan đã thú nhận với các phóng viên rằng người mà anh muốn gửi lời cảm ơn nhất là... ông thầy cũ Sir Alex Ferguson, vì đã giải phóng anh khỏi Old Trafford tháng 8/2004. Đó hoàn toàn không phải một lời mỉa mai của tiền đạo người Uruguay. Những tháng ngày tăm tối ở Anh đã giúp Forlan hiểu rằng nơi ấy không dành cho mình. Và thực tế, sự nghiệp của anh đã bước sang một chân trời khác kể từ khi được Ferguson giải phóng khỏi Old Trafford.

Cuộc sống là một chuỗi trải nghiệm, và những bài học cũng được rút ra từ đó. Tại Manchester, Forlan mất hơn 8 tháng để ghi được bàn thắng đầu tiên, nhưng cũng với khoảng thời gian tương tự, anh đã trở thành Vua phá lưới châu Âu ngay trong lần đầu khoác áo Villarreal. Thi đấu gần 100 trận cho Quỷ đỏ (98), anh mới ghi nổi 17 bàn, nhưng chỉ cần một mùa giải ở Madrid, thành tích của anh đã gấp đôi thế (35). Rõ ràng Forlan thuộc về La Liga, nơi có thứ bóng đá, và ngôn ngữ gần gụi với quê hương Uruguay của anh hơn.

Và chiếc cúp Europa League mùa giải này là phần thưởng thực sự cho tài năng và những nỗ lực của Forlan. Kể từ ngày chia tay M.U, anh đã có tới 4 danh hiệu cá nhân (2 Pichichi, 2 Chiếc giày vàng châu Âu), nhưng bây giờ mới thực sự là một chức vô địch cùng CLB (chiếc cúp Intertoto 2004 cùng Villarreal khó có thể coi là một danh hiệu). Và chiến tích ấy càng đáng nhớ hơn khi anh trở thành nỗi khiếp sợ của bóng đá xứ sương mù, nơi đã đào thải anh một cách không thương tiếc. Từ hai bàn thắng dập tắt mọi hy vọng của Liverpool ở bán kết, cho đến cú đúp vào lưới ở sân HSH Nordbank vừa qua.

Sir Alex liệu có tiếc nuối khi chứng kiến Forlan bùng nổ khi thoát khỏi xứ sương mù? Không hề, vị tướng già ấy thừa hiểu, việc ông để Forlan ra đi là một lối thoát cho cả hai. Nên nhớ, sau khi Forlan ra đi, M.U có được Rooney và anh đã trở thành biểu tượng cho thế hệ hiện tại ở Old Trafford. Có thể Sir Alex không quá tiếc nuối Forlan bởi vì trong những lần tái ngộ M.U, tiền đạo này chưa một lần được ăn mừng.

Hãy giữ lấy Forlan, Quique!

Đã có thời điểm ở mùa giải này, Forlan cảm thấy chán nản vì không nhận được sự tôn trọng từ chính những khán giả Atletico Madrid. Họ đã đổ lỗi cho anh vì thành tích kém cỏi của đội nhà ở đấu trường La Liga. Sự đối xử có phần bất công ấy xuất phát từ kỳ vọng thái quá vào Forlan sau một mùa giải mà anh bùng nổ đến không tưởng (35 bàn, trong đó có 32 bàn ở La Liga). Nên nhớ, sau mùa giải ghi được 42 bàn cho M.U, C.Ronaldo đã chững lại và chỉ có được 26 bàn thắng trước khi rời Old Trafford. Còn tính đến thời điểm này, khi mùa giải còn chưa kết thúc, Forlan đã có 28 bàn thắng, trong đó có vô số khoảnh khắc quan trọng đối với Atletico Madrid. Còn đòi hỏi gì hơn thế ở anh nữa?

Chắc chắn vào thời điểm này, những fan của rojiblancos sẽ phải thay đổi thái độ với người hùng của họ. Forlan xứng đáng nhận được những lời ngợi khen, xứng đáng với sự tôn trọng. Và cho dù anh chưa bao giờ bộc lộ ý định ra đi (trái hẳn với người đá cặp Sergio Aguero, với những tin đồn về Chelsea), Quique Flores, hay chính xác hơn là chủ tịch Enrique Cerezo, cần phải nhanh tay giữ lấy báu vật của mình, trước khi những ông lớn của bóng đá châu Âu dòm ngó và cướp anh đi mất. Rõ ràng kiếm một chân sút có hiệu suất ghi trên dưới 30 bàn mỗi mùa là không hề đơn giản.

Forlan vốn là một người ưa hành động hơn lời nói. Ngày ở M.U, cho dù rất vô duyên trước khung thành đối thủ nhưng chưa bao giờ người ta có thể chê trách anh về nỗ lực trong các pha tham gia tấn công. Tại Atletico, anh đáp lại sức ép và sự chỉ trích bằng những bàn thắng trên sân cỏ. Và điều đó chắc chắn cũng sẽ không thay đổi với những mục tiêu trước như trận chung kết cúp nhà Vua với Sevilla, và sau đó sẽ là một mùa hè hứa hẹn nhiều sôi động ở Nam Phi cùng ĐT Uruguay.

Sát thủ của người Anh

25/08/2005 Villarreal - Everton 2-1

Đó là cuộc đụng độ ở vòng loại thứ ba Champions League mùa 2005/06. Trong trận lượt đi tại Goodison Park, Villarreal đã xuất sắc đánh bại đối phương 2-1, và tỷ số ấy lại được lặp lại ở El Madrigal, và Forlan chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90. Cũng ở mùa này, Forlan còn 2 lần tái ngộ M.U ở vòng bảng, và tỷ số đều là 0-0.

08/08/2009 Liverpool - A.Madrid 1-2

Một tuần trước khi Premier League 2009-10 khởi tranh, Liverpool tổng duyệt lại đợt tập huấn đầu mùa bằng trận đấu với Atletico Madrid và nhận thất bại 1-2 bởi phong độ xuất sắc của cặp Aguero - Forlan, mỗi người ghi 1 bàn.

23/04/2010 A.Madrid - Liverpool 1-0

30/04/2010 Liverpool - A.Madrid 2-1

Thêm một lần nữa, vùng Merseyside khóc hận bởi những pha làm bàn của Forlan. Tại Vicente Calderon, anh là tác giả bàn thắng duy nhất mang lại lợi thế cho Atletico. Một tuần sau, cú dứt điểm ở phút 102 của tiền đạo người Uruguay đã đưa Atletico Madrid vào chung kết Europa League nhờ luật bàn thắng sân khách.

13/05/2010 A.Madrid - Fulham 2-1

Giấc mơ của Fulham, hay chính xác hơn là niềm hy vọng của bóng đá xứ sương mù, đã sụp đổ vì Forlan. Anh là người khai thông thế bế tắc, và sau đó đóng đinh trận đấu, giúp Atletico Madrid giành được danh hiệu đầu tiên sau 14 năm chờ đợi.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm