02h45 ngày 28/10, Barnsley - Man Utd: Chưa phải lúc “buông”

27/10/2009 10:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Các đội bóng lớn chẳng mấy mặn mà với Cúp Carling, và M.U không phải ngoại lệ. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc để Quỷ đỏ “buông”, bởi họ đang rất cần một chiến thắng, thậm chí thắng đậm, để xoa dịu nỗi đau tinh thần sau thất bại cay đắng ở Anfield cuối tuần qua.

Không chỉ phải trả giá bằng ngôi đầu Premier League, thất bại trước Liverpool còn cho thấy M.U đang gặp không ít những vấn đề về con người và lối chơi. Từ một hàng công với đôi chân nhát bóng của Rooney, tuyến giữa, với nỗi lo sau mỗi đường chạm bóng thiếu cảm giác của ông già Paul Scholes và cuối cùng là hàng phòng ngự, với sự sa sút không hiểu nổi của cặp trung vệ thép Rio Ferdinand - Vidic. Chỉ có van der Sar là xuất sắc, song những nỗ lực của anh thực sự không thể gánh cho sự yếu kém của cả một hệ thống.

Gặp Barnsley là cơ hội để Macheda (áo xanh) lập công cho "Quỷ đỏ"

Chính vì thế, nếu như những trụ cột trên làm khán giả tại Oakwell đêm nay thì chớ nên xem M.U đã tự làm suy yếu chính mình. Đó sẽ là một cơ hội để Sir Alex kiểm chứng những sự lựa chọn tích cực khác. M.U sẽ không thể mãi sống nhờ những bàn thắng của Rooney ( thực tế, anh đã tịt ngòi từ ngày 20/9), không thể dựa mãi vào một lão tướng 36 tuổi như Giggs, cũng như cần có những nhân tố khác ở hàng phòng ngự. Wellbeck đã ghi bàn duy nhất vào lưới Wolverhampton ở vòng trước, và anh xứng đáng được trao cơ hội ở Oakwell. Macheda cần phải được ra sân để tìm cảm giác bóng và đóng vai trò “gà son” khi cần thiết, giống như ở mùa giải trước. Và dĩ nhiên, sẽ rất khó hiểu nếu như ngài Ferguson tiếp tục sử dụng lão tướng Paul Scholes, mà quên mất rằng ông còn có những tiền vệ giàu sức chiến đấu hơn hẳn như Anderson, Gibson hay Fletcher (mới bình phục chấn thương).

Chính vì thế, đội hình đêm nay sẽ có những thay đổi rất lớn so với trận đấu ở Anfield, nhưng chưa chắc M.U đã yếu đi. Vả lại, Barnsley không phải Liverpool. Ở mùa giải 2007/08, Barnsley từng là một hiện tượng ở Cúp FA, sau khi quật ngã cả hai đại gia Liverpool và Chelsea để lần đầu tiên lọt vào đến tận vòng bán kết (thua Cardiff). Song những điều kỳ diệu như thế khó có thể lặp lại lần thứ hai. Mùa giải năm ngoái, đội bóng này đã suýt chút nữa bị rớt xuống League One khi xếp thứ 21/24 đội bóng ở League Championship. Sau màn khởi động kém cỏi khi chỉ giành 1 điểm ở 5 vòng đầu mùa, Simon Davey đã phải ra đi, nhường chỗ cho Mark Robins, cựu cầu thủ M.U.

Và dù đã chơi có phần hứng khởi hơn, Barnsley vẫn xếp thứ 20/24 đội và đối mặt với nỗi lo trụ hạng. Sau mùa giải Burnley làm mưa làm gió, trật tự mạnh được yếu thua dường như đã được thiết lập trở lại. Barnsley là một trong số 3 đội bóng hạng Nhất lọt vào tới vòng 4 (có tổng cộng 16 đội), và đây đã là thành tích tốt nhất của họ ở cúp Carling suốt 1 thập kỷ qua. Còn ĐKVĐ M.U, đội bóng đã bất bại 11 trận liên tiếp (10 thắng, 1 hòa) trước khi thua Liverpool, vẫn sẽ được đánh giá cao hơn hẳn, dù chỉ ra sân với một đội hình hai.

DỰ ĐOÁN: 0-2

Đội hình dự kiến

Barnsley: Steele - Kozluk, Moore, Foster, Gray - A.Silva, Colace, Butterfield, Hammil - Marken, Bogdanovic.

M.U: Ben Foster - Neville, Evans, Brown, Fabio - Gibson, Fletcher, Nani, Wellbeck - Owen, Macheda.

Đối đầu

10/05/98 Barnsley-Man Utd 0-2

26/02/98 Barnsley-Man Utd 3-2

16/02/98 Man Utd-Barnsley 1-1

25/10/97 Man Utd-Barnsley 7-0

15/02/64 Barnsley-Man Utd 0-4

Phong độ

Barnsley

24/10/09 Barnsley-Bristol City 2-3

21/10/09 N.Forest-Barnsley 1-0

17/10/09 Doncaster-Barnsley 0-1

03/10/09 Barnsley-Ipswich 2-1

30/09/09 Barnsley-West Brom 2-1

M.U

25/10/09 Liverpool-Man Utd 2-0

22/10/09 CSKA-Man Utd 0-1

17/10/09 Man Utd-Bolton 2-1

03/10/09 Man Utd-Sunderland 2-2

30/09/09 Man Utd-Wolfsburg 2-1
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm