Blackburn - Chelsea 3-3 (Luân lưu: Blackburn thắng 4-3): Sự thờ ơ của Ancelotti

04/12/2009 09:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với Blackburn, đó là một buổi tối của sự phấn khích và cảm xúc thăng hoa, còn với Chelsea, trận tứ kết Cúp Carling giống như cuộc hành xác mà họ phải chịu đựng nhiều hơn là nơi đội bóng áo xanh thể hiện mong muốn vô địch ở một giải đấu thứ yếu của HLV Carlo Ancelotti. Đó là một thất bại đáng bực mình trên chấm phạt đền sau khi thủ thành Paul Robinson của đội chủ nhà cản phá được quả sút penalty quyết định của Gael Kakuta. Blackburn vào bán kết, còn Chelsea bị loại, nhưng có vẻ như chiến lược gia người Ý lẫn đội bóng của ông chẳng mấy bận tâm.

Thực ra thì Ancelotti cũng không đến mức xem thường Cúp Carling như Alex Ferguson, người chỉ dùng hai cầu thủ của đội hình chính thức, hay Arsene Wenger, sử dụng toàn bộ các cầu thủ trẻ, khi đã lọt vào đến tứ kết. Ông cũng cố gắng chiến thắng khi đưa Didier Drogba vào sân trong hiệp 2 và để Joe Cole, Florent Malouda cùng Michael Ballack đá chính. Tuy nhiên, HLV người Ý cũng không có vẻ gì là phiền lòng khi sự xuất sắc của Robinson trong các lượt sút luân lưu khiến Chelsea phải chia tay giải đấu.

Dường như Ancelotti không bận tâm mấy đến việc Chelsea bị loại khỏi Carling Cup

Việc Ancelotti lựa chọn đưa một đội hình yếu hơn rất nhiều so với đội bóng đè bẹp Arsenal bốn ngày trước đó ở Emirates là lý do khiến Chelsea phải có đến ba sự thay đổi người trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Và Kakuta, tiền vệ 18 tuổi vốn là tâm điểm của vụ kiện cáo giữa Lens và Chelsea có thể dẫn đến việc đội chủ sân Stamford Bridge bị cấm chuyển nhượng, đã một lần nữa được dịp xuất hiện trên các tít báo.

Những người ưa chỉ trích có thể cho rằng Ancelotti đã quá vội vàng khi đặt một cầu thủ còn trẻ như Kakuta vào tình huống cân não như thế, nhưng HLV người Ý có lý của riêng ông. Ancelotti đã giải thích cho điều đó, cũng giống như cho quyết định đưa Jeffrey Bruma, một cầu thủ vẫn còn đang chơi ở đội trẻ, vào sân trong hiệp 2. Không coi đó là những quyết định sai lầm hay sự coi thường Blackburn, HLV của đội đang dẫn đầu Premier League nhún vai một cách bất cần: “Cả hai cầu thủ đó đều chơi tốt. Một trận đấu giúp các cậu ấy có chút trải nghiệm”.

Trả giá vì hàng thủ

Lại thất bại trên chấm phạt đền

Chelsea đã để thua 6 trong 7 lần gần nhất họ phải giải quyết trận đấu trên chấm 11 mét và trận thua Blackburn là lần thứ 5 trong 4 năm qua đội chủ sân Stamford Bridge gục ngã trong các lượt sút luân lưu, hai ở Cúp Carling và hai ở Champions League. Đáng nhớ nhất là thất bại trong trận chung kết năm 2008 trước M.U khi đội trưởng John Terry sút hỏng quả quyết định tại Moskva.

Thái độ có phần trịch thượng đó là lý do khiến sau trận đấu, một số thành viên của Blackburn không khỏi khó chịu. Trợ lý HLV người Scotland của Blackburn, Neil MacDonald, hiện đã tạm nắm quyền được 4 trận bởi Sam Allardyce vẫn đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật tim, cảm thấy không thể không lên tiếng: “Tôi hy vọng họ hối tiếc vì đưa ra quá nhiều thay đổi (trong đội hình chính thức). HLV của họ có quyền làm gì ông ta thích, nhưng với chúng tôi, điều quan trọng là tiến tiếp ở giải đấu này”.

Chelsea tỏ ra rất mỏng manh ở phía sau trong một buổi tối mà cả John Terry, Ricardo Carvalho và Alex đều vắng mặt. Những người quen thuộc với vị trí hậu vệ cánh, Paolo Ferreira và Branislav Ivanovic vào vai các trung vệ bất đắc dĩ, trong khi hậu vệ cánh Juliano Belletti thì chơi tệ đến mức bị thay ra chỉ sau 45 phút. Hệ quả là Chelsea bị dẫn trước trong hiệp 1 và tiếp tục tỏ ra rất thiếu chắc chắn ở phía sau. Tuy nhiên, điều đáng trách nhất có lẽ không phải là phong độ của các cầu thủ, mà là tinh thần được chăng hay chớ của họ ở một giải đấu thuộc ưu tiên thấp nhất, trong một buổi tối lạnh lẽo tháng 12 ở vùng Lancashire xa xôi.

Khi Benni McCarthy ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 93 để nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà, những gì hai đội thể hiện trên sân đã được phản ánh đúng trong kết quả đó. Bàn gỡ ở thời gian đá thêm giờ của hiệp phụ do Ferreira ghi là một phần thưởng thêm mà Chelsea không xứng đáng. Không như các học trò, Ancelotti vẫn muốn có chiến thắng. Cũng chẳng ngạc nhiên khi HLV người Ý hướng tới một khởi đầu hoàn hảo trong mùa giải đầu tiên tại Anh. Ông chỉ chịu đựng được 45 phút đầu tiên rồi “thả” Drogba vào sân trong hiệp 2. Chelsea trở nên đáng sợ hơn hẳn trên hàng công, nhưng vân không thay đôi gì ơ phía sau và phải nhận một thất bại xứng đáng.
 

BỐC THĂM VÒNG BÁN KẾT: Derby Manchester

Kết quả bốc thăm vòng bán kết đã đưa 2 đội bóng thành Manchester đến với nhau. Ở vòng bán kết, Man Đỏ và Man Xanh đã lần lượt vượt qua 2 đại diện của London là Tottenham và Arsenal. Khi Chelsea bị loại nốt, đây được xem là 2 ƯCV nặng ký nhất cho chức VĐ; nhưng tiếc thay họ đã không thể tranh tài ở trận CK tại Wembley.

Riêng vòng bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về. Trận derby lượt đi diễn ra ở City of Manchester vào ngày 4/1/2010 và 2 tuần sau là lượt về tại Old Trafford. Đây là lần đầu tiên Man City vào đến bán kết một giải đấu quan trọng sau khi họ đánh bại Ipswich Town để vào chung kết Cúp FA năm 1981 và Hughes thừa nhận ông rất chờ đợi trận đấu với đội đương kim giữ cúp Carling. “Đó sẽ là trận chung kết đầu tiên của chúng tôi sau 28 năm, nên tôi rất vui. Chúng tôi sẽ cố gắng đến Wembley đá trận chung kết vì đã lâu rồi CLB không được trải qua điều đó”. Tiền đạo Carlos Tevez, cựu cầu thủ của M.U và là tác giả của 1 bàn thắng vào lưới Arsenal, không ngần ngại gọi đó là trận derby "kinh điển". Mùa này, trong cuộc đối đầu ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, M.U đã giành chiến thắng 4-3 với pha làm bàn đầy tranh cãi ở phút bù giờ của Owen.

Trận bán kết còn lại tất nhiên là giữa Blackburn và Aston Villa. Trận lượt đi diễn ra trên sân Blackburn.

KẾT QUẢ TỨ KẾT

M.U - Tottenham 2-0

Portsmouth - Aston Villa 2-4

Man City - Arsenal 3-0

Blackburn - Chelsea 3-3

(Blackburn thắng luân lưu 4-3)

BỐC THĂM BÁN KẾT

Man City - Man Utd

Blackburn - Aston Villa

(Lượt đi vào ngày 4/1 và lượt về vào ngày 18/1)

 
 
TRẦN TRỌNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm