Vòng bảng Champions League: Chelsea gục ngã trước Roma

05/11/2008 08:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trước chủ nhà AS Roma đang khủng hoảng toàn diện với 5 trận toàn thua nhưng á quân nước Anh Chelsea lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược trên đất Italia với thất bại toàn diện 1-3 trước đội chủ sân Olimpico.
 

Khi đặt chân tới “thành phố vĩnh cửu” để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Felipe Scolari đã từng tuyên bố ông sẽ đặt trước khách sạn tại Roma để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League sẽ diễn ra tại đây vào tháng 5 tới. Nhưng sau những gì mà các học trò của ông thể hiện trong trận thua tan tác 1-3 trước AS Roma có lẽ Big Phil phải rút lại tuyên bố của mình.

Ở trận lượt đi cách đây 2 tuần, trên sân nhà Chelsea phải nhờ tới bàn thắng muộn màng của John Terry mới giành thắng lợi tối thiểu trước đại diện đến từ Italia. Trong trận đấu đêm qua, Terry lại ghi bàn nhưng đó chỉ là pha lập công gỡ gạc lại chút danh dự cho The Blue.
 
Panucci ăn mừng bàn mở tỷ số
 
Trở lại diễn biến trận đấu này, nhận thấy sự thua thiệt về lực lượng cũng như phong độ, AS Roma chủ động nhường tuyến giữa cho đội khách và áp dụng bài phòng ngự phản công. Với hàng tiền vệ được đánh giá cao hơn, Chelsea là đội nắm được thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn. Các pha tấn công của đội bóng áo xanh chủ yếu tập trung vào trung lộ rồi thực hiện những pha dứt điểm từ xa. Lần lượt Deco, Lampard tung ra những cú sút xa sở trường nhưng đều không thắng được thủ thành Doni. Dù bị ép sân nhưng đội chủ nhà mới là người mở tỷ số sau một pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt. Phút 34, từ pha đá phạt nhanh của đồng đội Pizarro băng xuống tạt bóng từ cánh phải để Panucci lặng lẽ băng lên đệm bóng cận thành tung lưới Petr Cech.

Có bàn mở tỷ số, bài phòng ngự phản công của AS Roma bắt đầu phát huy hiệu quả. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Chelsea lại bị dội thêm một gáo nước lạnh sau một pha phản công sắc lẹm của đội chủ nhà. Bắt nguồn từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Brighi mớm bóng để Vucinic tung ra cú dứt điểm trái phá từ cự ly 25m buộc thủ thành Petr Cech phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Scolari buộc phải tăng cường sức tấn công khi tung Kalou và Drogba vào sân để thay cho Bosingwa và Malouda. Tuy vậy, khi sự thay đổi người của Chelsea chưa kịp phát huy hiệu quả thì họ đã phải nhận bàn thua thứ ba bắt nguồn từ lỗi của Obi Mikel. Phút 58, cướp được bóng trong chân Obi Mikel, Vucinic tăng tốc từ khu vực giữa sân rồi vượt qua chính Obi Mikel trước khi đánh lừa Petr Cech bằng cú sút vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0 cho Roma.
 
Vucinic tỏa sáng với một cú đúp
 
Dẫn trước 3 bàn, AS Roma bắt đầu chơi trùng xuống và tỏ ra chủ quan. Hậu quả là đến phút 75, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Deco, đội trưởng John Terry phá bẫy việt vị dứt điểm từ cự ly gần rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Chelsea. Khi tinh thần của đội khách đang lên cao sau bàn gỡ thì chiếc thẻ đỏ của Deco ít phút sau đó đã dập tắt hoàn toàn hy vọng gỡ hòa của Chelsea.
 
Chelsea đã thất bại toàn diện ở Olimpico

Với chiến thắng ấn tượng này, cánh cửa lọt vào vòng trong lại mở ra với Roma. Trong khi đó, Chelsea tự đẩy mình vào thế khó khi phải căng sức ở hai loạt đấu cuối với Cluj và Bordeaux.

Lượt đấu đêm qua cũng chứng kiến sự bẽ bàng của những đội được đánh giá cao hơn. Tại bảng B, trên sân của Anorthosis, Inter Milan phải rất vất vả mới giành lại một điểm với trận hòa kịch tính 3-3. Cũng ở bảng đấu này, Werder Bremen bất ngờ để thua Panathinaikos ba bàn không gỡ ngay trên sân nhà.

Hai “đại gia” khác của bóng đá châu Âu là Barcelona và Liverpool cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Basel và Atletico Madrid.
 

Kết quả

Bảng A:
CFR Cluj 1-2 Bordeaux
Dani 9' - Gourcuff
6', Wendel 37'
AS Roma 3-1 Chelsea
Panucci 34', Vucinic 48', 58' - Terry 75'

Bảng B:
Weder Bremen 0-3 Panathinaikos
Mantzios58', Karagounis 70', Tziolis
83'
Anorthosis 3-3 Inter Milan
Bardon 31', Panagi 44', Frousos 50' - Balotelli 13', Materazzi 42', Cruz 80'

Bảng C:
Barcelona 1-1 Basel

Messi 62' - Derdiyok82'
Sporting 1-0 Shakhtar
Derlei 73'

Bảng D:
Liverpool 1-1 Atletico
Gerrard 90' (pen) - Simao 37'

Marseille 3-0 PSV Eindhoven
Kone 30', Niang 63', 71'

 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm