Đức – Argentina: Mèo nào cắn mỉu nào?

03/07/2010 11:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Messi và đồng đội đang làm cả thế giới nghiêng ngả, với lối chơi tấn công đẹp mắt, cũng như số lượng các bàn thắng. Việc QBV VN 2009, Phạm Thành Lương, vẫn sẽ cổ vũ thần tượng Messi là chuyện đương nhiên. Nhưng Minh Đức (đồng đội – đàn anh của Thành Lương tại ĐTQG và CLB XM.HP) lại nghĩ khác. Đức bị Mesut Oezil mê hoặc và rất thích tính kỷ luật của “cỗ xe tăng”.

1. Ngay hôm sau tuyển Đức hạ Anh với tỷ số 4 – 1, tôi đã gọi cho TT&VH với một chút hả hê. Nhiều người trách cứ vị giám biên người Uruguay và ông trọng tài chính, nhưng như thế là không công bằng. Sai sót của trọng tài là một phần của bóng đá, đã đành, nhưng rõ ràng là Đức xứng đáng chiến thắng ở trận đấu đó. Mesut Oezil của tôi và các đồng đội đã có một trận đấu tuyệt vời.

Thành Lương đặt trọn niềm tin vào Messi, ảnh VSI

Trong lối chơi kỷ luật của người Đức, như thường thấy, dưới thời HLV Joachim Loew, họ còn đặc biệt nguy hiểm trong những pha tổ chức tấn công nhah – chớp nhoáng. Bóng đôi khi chỉ cần qua 1 – 2 điểm chạm, là tới khung thành đối phương. Chính xác đến từng milimet, chứ không đùa. Nổi bật trong chiến thuật ấy, phải là Podolski, Klose, Bastian Schweinsteiger và đương nhiên cả Mesut Oezil nữa.

Khả năng chớp cơ hội tuyệt vời của bộ đôi Podolski – Klose là không phải bàn cãi. Nhưng ấn tượng nhất với tôi phải là pha solo của Oezil. Một bàn thắng ở đẳng cấp cao trong trận đấu với Anh, và đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của sự nghiệp một cầu thủ mới bước sang tuổi 21. Oezil sẽ có trải nghiệm tuyệt vời, khi được đối đầu với cầu thủ số 1 thế giới Messi. Chỉ phải chịu sức ép ít hơn, đó sẽ là thuận lợi lớn trong một trận bóng. Hãy tin và cổ vũ cho “cỗ xe tăng” Đức.

2. Thật đặc biệt, khi tôi bắt đầu sự nghiệp bóng đá (2005, tại VCK U21 toàn quốc – Cúp Báo Thanh Niên, giải đấu mà Thành Lương được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất”-PV), cũng là lúc tôi được thấy Messi trên truyền hình. Tôi cố gắng bắt chước – học theo các động tác của anh ấy, nhưng quả thực là rất khó. Từ Olympic Athens (2004), đến Olympic Bắc Kinh (2008), Messi là nhà vô địch tuyệt đối. Nhưng chỉ trong màu áo Barca, mới là một Messi hủy diệt và làm say đắm lòng người.

Theo tôi, Messi đang là tiền đạo lùi, tiền vệ hay nhất hành tinh hiện tại. Cũng tựa như Xavi hay Iniesta, những đồng đội của anh ấy ở Barca, Messi không cần nhiều không gian để điều tiết trái bóng theo ý mình. Nhưng trong khi 2 cái tên vừa nhắc ở trên, chỉ mạnh trong làm bóng và tổ chức trận đấu, còn Messi còn mang cả thiên chức ghi bàn. Tôi không ngạc nhiên khi Lionel giành danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga và “Chiếc giầy vàng châu Âu” là vì thế.

Nhiều người vẫn cắc cớ, tại sao Messi vẫn chưa thể khai hỏa tại VCK World Cup lần này. Đó là do họ đòi hỏi thôi (có lẽ vì quá yêu mến Messi?!), chứ với màn thể hiện của số 10 Argentina, không cần bàn thắng, Messi vẫn là người xuất sắc nhất. Những cú sút hiểm hóc, các đường chuyền một phát ăn ngay của Messi, thực sự là bệ phóng cho các chiến thắng của Argentina, như tất cả đã thấy. Maradona đã có truyền nhân thực sự. Đó là Messi!

Đức mạnh và chơi bóng rất kỷ luật. Họ còn có một tinh thần chiến đấu ngoan cường. Nhưng chỉ cần Messi và đồng đội tìm được cảm hứng sáng tác, Đức sẽ bị bỏ lại phía sau, như bao đối thủ khác thôi!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm