Philipp Lahm là ai?

30/10/2013 10:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Câu hỏi có vẻ hơi thừa, nhưng thật sự thì đời tư của Philipp Lahm, một cầu thủ rất kín đáo, vẫn còn rất nhiều bí ẩn với truyền thông. Dưới đây là một số điều hiếm hoi được tiết lộ về anh trên mặt báo.

Suýt thành thợ làm bánh

Trước khi ký hợp đồng với đội B của Bayern, Philipp Lahm vẫn còn chưa thật sự chuyên tâm vào bóng đá. Hậu vệ sinh tại Munich này có đam mê lớn với nghề… làm bánh, trước khi chuyển sự chú ý của anh sang ngành ngân hàng.

Nhưng bóng đá là con đường tất yếu

Với những đứa trẻ sinh ra ở Munich, gia nhập đội bóng địa phương dường như là điều tất yếu. Lahm đã ghi danh vào đội trẻ ở quận Gern ở tuổi lên 5. Đó cũng là đội bóng mà cha anh đã từng chơi, còn mẹ anh lúc ấy cũng làm việc ở đội trẻ của CLB.

Đội trưởng trẻ nhất World Cup

Lahm là đội trưởng trẻ nhất từng dẫn dắt đội tuyển Đức (ở vòng chung kết World Cup năm 2006, khi anh mới 26 tuổi, lần thứ ba giành… hạng ba ở World Cup). Cũng giống như World Cup 2006 và EURO 2008, Lahm đều được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải.

Người đàn ông của gia đình

Lahm kết hôn với người bạn gái lâu năm Claudia Schattenberg vào mùa Hè 2010, chỉ vài ngày sau khi World Cup kết thúc. Anh chỉ mời những người trong gia đình và bạn bè, thậm chí còn “ngó lơ” một số đồng đội trên tuyển. Vợ chồng anh sinh được một con trai tên Julian.

Một cầu thủ tích cực vì cộng đồng

Lahm lập Quỹ thể thao Philipp Lahm vào năm 2007 sau một chuyến đi đến Nam Phi trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2010: “Tôi đã có một khởi đầu cuộc sống rất tốt và nhận được nhiều sự trợ giúp để thành công trên cương vị một cầu thủ” - Anh viết trên website của mình. “Giờ thì tôi muốn giúp những người khác, những người không may mắn như tôi, ở Đức và ở châu Phi.”

Một nhà thể thao “bách khoa”

Lahm không chỉ chơi giỏi bóng đá. Anh còn thích và chơi tốt cả bóng bàn, golf, bida snooker và… ném phi tiêu. Giải bóng bàn giữa các cầu thủ vẫn được tổ chức thường xuyên ở cả đội tuyển Đức và Bayern, Lahm là người thống trị, và không dưới một lần cho Thomas Mueller trở thành “kẻ về nhì vĩ đại”.

Thần tượng Klinsmann và Roger Federer

Không gian quanh giường ngủ của Philipp Lahm tràn ngập ảnh các thần tượng của anh, không chỉ có Juergen Klinsmann, Giovane Elber, Lothar Matthaeus và Oliver Kahn, mà còn huyền thoại bóng rổ của đội Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen và Dennis Rodman. Lahm cũng là một “fan cuồng” của huyền thoại quần vợt Roger Federer.

“Tôi không thích rủi ro với tiền bạc”

Giống như lối chơi đáng tin cậy và hết sức an toàn trên sân, Lahm cũng rất thận trọng với tiền bạc: “Tôi rất cẩn thận với các khoản đầu tư” - Lahm nói trên tạp chí Stern. “Thi thoảng tôi cũng có đầu tư tiền vào các dự án, nhưng phần lớn thì tiền tôi đều gửi ngân hàng lấy lãi. Tôi không thích rủi ro.”

Một người thẳng thắn

Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2011, Lahm tiết lộ rất nhiều “thâm cung bí sử” của đội tuyển Đức, và thẳng thắn chỉ trích rất nhiều HLV cũ của mình, là Rudi Voeller (ĐT Đức), Juergen Klinsmann (Đức/ Bayern), Felix Magath (Bayern). Thời điểm ấy, anh vẫn còn là thủ quân của đội tuyển Đức. Lahm còn tuyên bố các cầu thủ đồng tính không nên tiết lộ giới tính của mình, để tránh sự kỳ thị.

PAN (theo bundesliga.com)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm