"Nếu Đức sút tung lưới Argentina từ đầu trận, Maradona sẽ tè ra quần"

03/07/2010 12:35 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Có một người say mê Argentina cuồng nhiệt, nhưng không thích Maradona lắm, cũng có mặt trong chuyến đi. Tôi gặp ông trong toa ăn của đoàn tàu khi ông đang ghi chép cảm xúc của mình về chuyến du hành đến vinh quang của đội Argentina. Ông đang viết một cuốn sách về nỗi đam mê của người đàn ông với bóng đá và đàn bà. Ông là nhà văn Marcelo Armando Hoyos và ông đi chuyến này, theo chân đội Argentina là để tìm kiếm cảm hứng cho cuốn sách thứ 2 của mình về bóng đá có tựa đề “Nueva Propuesta”.

Tác giả với nhà văn, nhà báo Argentina, Marcelo Hoyos
Ông bảo: “Đàn bà không có sức cám dỗ bằng bóng đá. Chỉ cần có World Cup là đàn ông chạy đi xem tivi hoặc đến SVĐ. Tình dục chỉ đủ sức thu hút người đàn ông khi họ thèm thuồng. Nhưng niềm đam mê bóng đá không bao giờ là đủ”. Nhưng liệu Marcelo có viết về World Cup và Maradona? World Cup chắc chắn có, nhưng Maradona thì không. “Tất cả đều nói về anh ta, ca ngợi anh ta, đưa anh ấy lên mây và coi như một vị Thánh. Đối với tôi, anh ấy chỉ là một người bình thường như tất cả chúng ta, thậm chí tầm thường. Anh ấy không thể phù phép cho Argentina đến thắng lợi”.


Marcelo bảo, Argentina chưa gặp một đối thủ nào đủ sức nặng để ngăn cản họ đến chiến thắng, cũng chưa khi nào bị ghi bàn dẫn trước, và sẽ là một điều thú vị khi chứng kiến những phản ứng của Messi và các đồng đội, nếu như Đức sút tung lưới họ ngay từ đầu trận. “Lúc ấy có lẽ Maradona sẽ tè ra quần”, ông cười. Marcelo không thần tượng Maradona như những người khác, và lá cờ chiến thắng cho Argentina của Esteban không in gương mặt Maradona như nhiều lá cờ khác tôi đã thấy trong tay các CĐV Argentina.

Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Cape Town)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm