01h45 ngày 9/10, Đức - Thổ Nhĩ Kỳ: Dùng “Phù thủy” trị “Xe tăng”

08/10/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Như trong game “Đế chế”, chỉ sau vài động tác biến hóa của các phù thủy, quân đội hay vũ khí của đối phương sẽ nhanh chóng bị thu phục. Trong nỗ lực chinh phục nước Đức thêm một lần nữa, trên lĩnh vực bóng đá, hậu duệ của đế chế Ottoman lừng danh một thời đang đặt kỳ vọng vào “Phù thủy” Guus Hiddink, người sở hữu phép màu có thể khuất phục được “Xe tăng”.

* Nỗi lo vắng Schweini
   
Không Arne Friedrich, không Michael Ballack rồi không luôn cả Bastian Schweinsteiger, “Xe tăng” thủng lỗ chỗ sau cơn bão chấn thương, như dấu vết còn để lại sau những cú oanh tạc của họng súng B40. Nếu như nỗi lo vắng Ballack đã được xua tan ở World Cup 2010, thì nỗi lo vắng Friedrich và Schweinsteiger vẫn còn đó. Cùng với Per Mertesacker, Friedrich đã góp phần tạo nên bức tường thép che chắn cho khung thành của thủ môn Manuel Neuer. Vai trò của Schweini thậm chí còn lớn hơn, là người cầm nhịp trong lối chơi của ĐT Đức, tham gia tích cực cả vào nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công. “Der Boss”, tức “Ông chủ”, người Đức đã gọi Schweini như thế khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của anh ở World Cup 2010.
   

Hiddink liệu có phép màu để "thuần phục" xe tăng Đức? - Ảnh Getty
Không Schweini, chiến thuật “doppelsechs” (hai số 6) của HLV Joachim Loew sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sami Khedira vẫn còn đó, nhưng ai sẽ là số 6 còn lại để đá cặp cùng cầu thủ vừa chuyển sang Real Madrid? Vào thời điểm này, thực sự Loew không có nhiều sự lựa chọn, vì Hitzlsperger chưa tìm lại phong độ mà Christian Traesch thì khá non nớt. Giải pháp sử dụng Toni Kroos đá cặp cùng Khedira là khả dĩ hơn cả, khi Loew đã từng thử nghiệm lựa chọn này ở World Cup 2010. Khi đó, trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai Khedira nhiều hơn, buộc anh phải tập trung càn quét ở khu vực giữa sân mà không được phép dâng cao như khi còn Schweini bên cạnh. Kroos vừa trẻ lại vừa có thiên hướng chơi tấn công, nên Khedira dĩ nhiên phải lĩnh nhiệm vụ phòng ngự. Bên cánh trái hàng thủ, sự vắng mặt của Marcell Jansen mang đến cho Jerome Boateng cơ hội ra sân, để Holger Badstuber lùi vào trong đá cặp trung vệ với Per Mertesacker, lấp vào chỗ trống mà Friedrich để lại.
  
* “Phù thủy” ra tay?
   
Không thể đùa với Thổ Nhĩ Kỳ của “Phù thủy” Guus Hiddink, khi đội bóng của HLV người Hà Lan đã toàn thắng cả ba trận. TNK vượt qua Romania với tỷ số 2-0 ở trận giao hữu trước khi đè bẹp Kazakhstan 3-0 và vượt qua Bỉ 3-2 tại vòng loại EURO 2012. Không chỉ toàn thắng mà lối chơi của TNK dưới sự dẫn dắt của Hiddink đã được cải thiện đáng kể so với những người tiền nhiệm Fatih Terim hay Oguz Cetin. Vẫn dựa trên nền thể lực sung mãn nhưng nay TNK đá tinh quái hơn, bài bản hơn với những pha phối hợp đặc sắc ở trung lộ, tận dụng kỹ thuật cá nhân điêu luyện và óc tổ chức đầy sáng tạo của tiền vệ Nuri Sahin. Trong trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Bayern tại Bundesliga cuối tuần qua, Hiddink đã xuất hiện trên khán đài Signal Iduna Park để làm một công đôi việc, vừa theo dõi Sahin, vừa quan sát cách chơi của nhiều tuyển thủ Đức có mặt trong đội hình Bayern. Hẳn từ những trải nghiệm thực tế này, “Phù thủy” sẽ có những giải pháp để đối phó với “Die Mannschaft”.
   
TNK đã nợ Đức quá nhiều trong bóng đá, gần nhất là thất bại đau đớn với tỷ số 2-3 ở bán kết EURO 2008 mà hậu vệ Philipp Lahm đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 90. Khi đó, nếu Fatih Terim có đầy đủ lực lượng trong tay, hàng loạt trụ cột không bị treo giò, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhắc lại quá khứ, với 12 thất bại và vỏn vẹn ba chiến thắng trong 18 lần đối đầu với Đức, để TNK có thêm động lực “phục hận” ở Berlin. Không khó để đưa ra nhận định, rằng nếu Đức thắng trong trận đấu diễn ra vào đêm nay thì ngôi đầu bảng A sẽ thuộc về họ, đẩy cuộc chiến giành tấm vé còn lại cho cuộc tranh chấp tay ba giữa Thổ, Áo và Bỉ. Xét cho cùng thì ở bảng đấu này, chỉ may ra Thổ mới đủ sức cản đường Đức vươn lên vị trí số một, còn Áo và Bỉ, hay Kazakhstan và Azerbaijan, chưa phải là đối thủ xứng tầm của “Die Mannschaft”.
   
Hơn 70 triệu người Thổ ở quê hương, và 2,36 triệu người Thổ định cư trên khắp nước Đức đang nóng lòng chờ đợi một phép màu từ “Phù thủy” Hiddink và đội quân của ông. Nhưng cũng như trong trò chơi “Đế chế”, các phù thủy chỉ phát huy tác dụng khi có công lực thâm hậu và đối phương không có khả năng phản kháng. Sẽ chẳng dễ dàng chút nào để khuất phục “Xe tăng”, khi mà đội quân của Loew vẫn ở một đẳng cấp cao hơn và càng trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần và bản lĩnh của người Đức lại càng trỗi dậy. Loew và các tuyển thủ hẳn sẽ không để tấm Huân chương công trạng hay những chiếc lá nguyệt quế bằng bạc mà họ vừa được nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng bị hoen ố. Có chăng, phép màu của “Phù thủy” sẽ mang về cho TNK một bàn thắng, trong trận thua sát nút trên đất Đức.
Dự đoán: 2-1 
Đông Hà   
  

Đội hình dự kiến
Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Boateng - Khedira, Kroos - Mueller, Oezil, Podolski - Klose.
Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan Demirel - Sabri Sarioglu, Servet Cetin, Oemer Erdogan, Hakan Balta - Emre, Mehmet Aurelio - Hamit Altintop, Sahin - Tuncay - Nihat Kahveci.

60 - Bắt đầu nắm giữ cương vị HLV trưởng ĐT Đức từ tháng 8/2006, đêm nay Joachim Loew sẽ dẫn dắt “Die Mannschaft” ở trận đấu thứ 60. Trong 59 trận đấu trước đó dưới triều đại Jogi, ĐT Đức thắng 41, hòa 9 và thua 9 trận. Tính trong các trận đấu chính thức, “Die Mannschaft” của Loew đã đá 37 trận, với thành tích thắng 27, hòa 5 và thua 5 trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm