Oezil dính chấn thương: Cơ hội để thử nghiệm

11/10/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Vừa có trận thắng oanh liệt 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lúc này huấn luyện viên Joachim Loew đang lo sốt vó bởi nhạc trưởng Mesut Oezil đã dính chấn thương mắt cá chân phải trong trận đấu đó. Tuy chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng Oezil cho biết anh vẫn cảm thấy đau và đã không thể ra sân tập trong hai ngày qua. Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Đức cho biết hôm nay huấn luyện viên Loew cùng các bác sỹ và huấn luyện viên thể lực sẽ có một bài kiểm tra để xem liệu Oezil có thể ra sân trong trận gặp Kazakhstan vào ngày mai hay không.

Tuy mới 21 tuổi nhưng sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2010, Oezil đã nổi lên như là một trong những tiền vệ dẫn dắt hàng đầu thế giới. Với tốc độ và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Oezil là người châm ngòi cho hầu hết những đợt tấn công của đội Đức. Trong lối chơi chóng mặt được huấn luyện viên Loew lập trình cho “Die Mannschaft”, tiền vệ của Real là một mắt xích không thể thiếu. Trong bối cảnh “Xe tăng” đang thiếu hàng loạt trụ cột như Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack, vai trò của Oezil lại càng trở nên quan trọng.


Oezil tỏa sáng trong chiến thắng "3 sao" trước Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh Getty
Trong trận đấu vào đêm thứ Sáu vừa qua, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi khá tốt dù anh gặp phải không ít vấn đề về tâm lý do phải hứng chịu một sức ép rất lớn khi đối đầu với đội bóng quê hương. Trước trận đấu, Oezil đã phải nhận những lời chỉ trích của Hamit Altintop, một người cũng sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng quyết định khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ. Còn ở trên sân, cứ mỗi lần Oezil chạm bóng là hàng chục nghìn CĐV đội khách có mặt trên sân Olympic lại huýt sáo la ó. Thế nhưng bất chấp sức ép cực lớn đó, tiền vệ có đôi mắt ốc nhồi này vẫn bình tĩnh thi đấu và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, chấm dứt mọi hy vọng lật đổ của đội khách.

Nếu Oezil, một cầu thủ tài năng và có một bản lĩnh hiếm thấy ở tuổi 20, không thể ra sân, “Die Mannschaft” sẽ gặp nhiều khó khăn dù đối thủ của họ chỉ là Kazakhstan. Nhưng đó cũng sẽ là một cơ hội tốt để huấn luyện viên Joachim Loew thử nghiệm các phương án khác, như để Christian Traesch đá cặp tiền vệ phòng ngự với Sami Khedira và đẩy Toni Kroos lên đá hộ công, hay sử dụng tài năng trẻ Kevin Grosskreutz của Dortmund, người đã không thể tham dự trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vì bị cúm, trong vai trò người dẫn dắt lối chơi.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm