Cristiano Ronaldo: "Tôi là nô lệ!"

12/07/2008 11:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Blatter lên tiếng. Ronaldo hùa theo. Vị Chủ tịch FIFA cho rằng nếu Ronaldo thích đi, hãy để anh ta đi; đồng thời phán thêm "hiện tồn tại quá nhiều tình trạng trong chuyển nhượng cầu thủ".
 
Ronaldo thừa nhận lời của Blatter hoàn toàn xác đáng, qua đó đưa ra một thông điệp: "Tôi là nô lệ". Khi Ronaldo là nô lệ, kẻ bóc lột Ronaldo tất nhiên là M.U.

Ai cũng nhận ra mục đích của lời nói khó lọt tai ấy. Nhưng phải chăng Ronaldo đã quá đà và quá mạo hiểm với lời tuyên chiến hướng về HLV Ferguson và M.U? Ronaldo cần nhớ rằng, M.U hiện nắm quyền quyết định số phận của anh chứ không phải ngược lại.

"Nếu Ronaldo là nô lệ thì chúng ta là gì?"

Quan điểm của Blatter lố bịch đến mức những cơ quan được xem là cấp dưới của ông phải lên tiếng phải đối. Từ khi Blatter dùng khái niệm "nô lệ", cơn bão chỉ trích ông diễn ra ngày càng dữ dội hơi. Phía UEFA khẳng định lại quyền lực của cầu thủ ngày càng đáng sợ từ sau khi luật Bosman ra đời. Giám đốc truyền thông của UEFA, William Gaillard, vốn là cố vấn đặc biệt của Platini, cho rằng Blatter nhầm lẫn trầm trọng về khái niệm nô lệ: "Sẽ rất hữu ích khi nhắc mọi người rằng, nô lệ trong bất kỳ hệ thống nào cũng không bao giờ được nhận lương".
 
Trong ngày hôm qua, Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Anh (PFA), vốn có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ các cầu thủ, cũng lên tiếng chỉ trích Blatter và yêu cầu vị Chủ tịch FIFA rút lại lời. Mà suy cho cùng, chính FIFA với người đứng đầu là Sepp Blatter đang điều hành nền bóng đá thế giới, sử dụng các điều luật do chính họ lập ra để điều chỉnh các mối quan hệ trong bóng đá, trong đó có cả khía cạnh chuyển nhượng. FIFA quản lý mọi vụ chuyển nhượng, cấp phép hành nghề cho các tay đại diện, môi giới cầu thủ. Quan điểm của Blatter không chỉ lố bịch mà qua đó, chính Blatter đã tự "tát" vào chính mặt mình.
 
"Nô lệ" mà...sướng thế này ư?

Trong khi Blatter bị chỉ trích một thì Ronaldo đang bị chỉ trích mười vì "tội" ủng hộ. HLV Wigan, Steve Bruce, đã đặt ra vấn đề: Nếu Ronaldo là nô lệ thì chúng ta là cái gì? Chắc chắn hàng triệu người ao ước được làm "nô lệ" như Ronaldo, một "nô lệ" hưởng lương 120 nghìn bảng/tuần (cao nhất ở M.U), thu nhập năm vừa rồi lên đến 9,2 triệu bảng/năm, sống trong biệt thự trị giá vài triệu bảng, sử dụng một lúc vài chiếc xe hạng sang...

Tại sao Ronaldo?

Với Ronaldo, M.U giành nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có cú đúp châu Âu mùa giải vừa qua. Nhưng ngược lại, M.U đã cho Ronaldo tất cả những gì mà một cầu thủ ước ao.

Trước khi đến với M.U mùa hè 2003, Ronaldo chỉ là kẻ vô danh. Bây giờ, Ronaldo được chào đón hơn cả một nguyên thủ quốc gia ở những nơi anh đặt chân đến, mà đỉnh cao là việc 15 nghìn người hâm mộ bỏ tiền mua vé xem một buổi tập của anh trước giờ khai cuộc EURO 2008. Trước khi đến M.U, Ronaldo chỉ là một cầu thủ chạy cánh đặc chất latinh, thích múa máy, biểu diễn với những động tác thừa và dường như không biết ghi bàn. Bây giờ, anh đã là cỗ máy săn bàn khủng khiếp nhất châu Âu.
 
Trước khi đến M.U, ngay cả bản thân Ronaldo cũng không tin rằng mình có thể lấp đầy khoảng trống mà Beckham để lại, chứ đừng nói che mờ những số 7 huyền thoại ở Old Trafford. Bây giờ, anh đang cầm chắc trong tay danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Trước khi đến M.U, Ronaldo trông như một cậu bé mới lớn, thích đồng bóng với mái tóc để gọn sau gáy. Bây giờ, anh là một hình mẫu mơ ước của hàng triệu người, sống một cuộc sống vương giả, xài toàn đồ hàng hiệu sang nhất, thường xuyên khoe mình trước các ống kính.
 
Trước khi đến M.U, anh hài lòng với vài nghìn euro/tuần kiếm được ở Sporting. Bây giờ, anh đang sở hữu tài sản lên đến vài chục triệu bảng và chê bai mức lương 150 nghìn bảng/tuần, mức lương đề nghị của M.U cho hợp đồng mới, là quá thấp.

Thế mà hôm qua, Ronaldo lên tiếng than vãn "Tôi là nô lệ". Tại sao Ronaldo?

Không khó để nhận ra ý đồ của Ronaldo. Anh muốn khiêu khích M.U, muốn BLĐ cay cú dẫn đến quyết định bán anh cho khỏi... ngứa mắt. Có lẽ Ronaldo đang quá tự tin về trường hợp M.U không dám lãng phí 70 triệu bảng, giữ anh lại và đẩy anh xuống đội hình 2. Từ ngày xảy ra vụ Ronaldo, M.U chỉ tấn công Real Madrid và chưa một lần chỉ trích những lời phát biểu ngang tàng của anh. Nhưng bây giờ, với lời tuyên chiến "cạn tàu ráo máng" và có thể xem là xúc phạm danh dự, chưa biết số phận của Ronaldo sẽ đi về đầu. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu M.U thẳng tay trừng trị Ronaldo. Một con sâu có nguy cơ làm rầu nồi canh...
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm