Diego Maradona: “Chúa Chổm” và Người hùng

14/04/2012 14:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Cuối tuần)- “Nếu nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mình có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ nhìn thấy mình chỉ mặc 3 màu áo, của đội tuyển Argentina và các câu lạc bộ Boca Juniors và Napoli”. Diego Maradona nói như thế với nhật báo thể thao hàng đầu Italia, Gazzetta dello Sport, cho dẫu phía Italia vẫn nói sẽ bắt Diego ngay khi anh đặt chân lên đất nước này, nếu anh không trả hết số thuế thu nhập cá nhân đã nợ từ những năm còn chơi cho Napoli cách đây 2 thập kỉ.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

* Trên trang twitter mang tên mình, anh có thể hiện sự vui sướng trước việc Napoli lọt vào được trận chung kết Cúp Italia. Liệu đấy có phải chính là anh không?

- Không, tôi đâu có dùng Twitter. Nhưng các bạn bè của tôi thì chắc chắn là biết những cảm xúc của tôi. Khi Napoli làm được điều đó, tôi rất vui. Tôi thực sự hài lòng về Napoli hiện tại.

* Lavezzi là người mà anh rất ngưỡng mộ?

- “Pocho” luôn khiến cho mọi đối thủ của anh phát rồ, dù anh di chuyển có bóng hay không bóng. Nhưng Cavani cũng đã ngày càng trở nên mạnh mẽ và khó lường trước hơn, trong khi tôi càng thích Hamsik. Đấy là những cầu thủ xuất sắc, chơi bóng bằng cả trái tim. Tôi cũng đau đớn như họ trong cái đêm Napoli bị loại khỏi Champions League.

* Thế nhưng để tận mắt chứng kiến Napoli bằng mắt thường, anh phải giải quyết xong các vấn đề với Sở thuế. Mới rồi, người đứng đầu Sở thuế Italia, Befera tuyên bố là vẫn chưa nhận được tin tức gì về việc anh có thể trả món nợ thuế mà anh chưa đóng khi còn thi đấu ở Italia.

- Đích thân tôi sẽ đến gặp Befera. Luật sư đã chuẩn bị cho tôi mọi giấy tờ cần thiết, nhưng trước mắt, tôi sẽ đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Befera, bởi đây là lúc nên đóng lại một câu chuyện đã làm vẩn đục một phần cuộc đời của tôi. Câu chuyện đó đã làm hỏng không ít cơ hội làm việc của tôi và 18 năm tình yêu của những người Napoli đối với tôi.



Diego Maradona- Ảnh Getty

* Anh đang nợ Sở thuế Italia 38 triệu euro, chưa kể đến các con số phát sinh theo theo thời gian. Anh sẽ biện hộ cho mình như thế nào?

- Tôi không phải là một kẻ trốn thuế. Tôi ghét những kẻ trốn thuế. Thế nên tôi đã rơi vào một tình trạng cay đắng gấp hai lần. Tôi bây giờ vẫn còn giữ một bản thông báo, trong đó viết rằng tôi không nợ một đồng một cắc nào. Tôi không hiểu là ai đã làm thay đổi tất cả các giấy tờ và tại sao. Với chủ tịch Ferlaino và Gallo, quan chức chịu trách nhiệm về thuế của Napoli thời bấy giờ, nay đã mất, tôi luôn ký những hợp đồng có ghi dòng chữ “miễn thuế”. Khoản tiền tôi lĩnh luôn là khoản sau thuế. Nếu trong các thỏa thuận về lương bổng của tôi là tiền trả trước thuế thì chắc chắn con số phải lớn hơn nhiều.

Tôi không biết ai đã tạo nên mớ bòng bong này, nhưng tôi sẽ hỏi Befera là tại sao tôi lại là người duy nhất bị “săn đuổi” trong trường hợp này. Ferlaino, người ký các hợp đồng với tôi thì vẫn sống thanh thản ở Napoli. Coppola, người đại diện của tôi ở Italia, người chuẩn bị các hợp đồng đó, ra vào Italia mà chẳng gặp khó khăn gì. Còn tôi, cứ mỗi lần qua một cửa khẩu để vào Italia là họ lại thu hết đồng hồ với khuyên tai quý của tôi...

* Khi nào thì anh yêu cầu cuộc gặp đó?

- Tôi không rõ nữa. Tôi ở Dubai là để làm việc chứ không phải đi nghỉ mát. Nhưng hy vọng cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra thôi, vì tôi khẳng định là muốn đóng lại vấn đề này để trở lại Napoli, qua cửa lớn. Tôi không muốn làm giám đốc thể thao hay làm huấn luyện viên. Tôi chỉ muốn làm một việc đơn giản là vào sân San Paolo và cổ vũ Napoli như mọi người Napoli khác. Sau đó, tôi muốn uống cà phê với Giordano, Carnevale và Renica và tất cả những người đồng đội cũ của mình ở quảng trường Plescibito. Đấy là những niềm vui nho nhỏ mà thật là hạnh phúc trong cuộc đời.

* Anh thấy điều gì mới mẻ đối với bóng đá Italia?

- Sự trở lại của “Bà đầm già”. Sự hồi sinh của Juventus chính là điểm nhấn quan trọng của mùa giải này và tôi cho rằng, đấy là một điều đáng tiếc cho Napoli bởi nếu mùa này Napoli hướng đến Scudetto, họ đã có một đối thủ kinh khủng.

* Milan vẫn là ứng viên số 1 cho Scudetto chứ?

- Đúng. Milan có một lợi thế nho nhỏ, nhưng lại đầy sức nặng và có lẽ vẫn là đội bóng mạnh nhất Serie A. Milan cũng đã dũng cảm đầu tư vào một huấn luyện viên trẻ trong một thế giới mà những người già được ca ngợi nhiều hơn. Vẫn những gương mặt ấy và tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu ai cũng trông như Trapattoni. Allegri là một huấn luyện viên giỏi, thế nhưng cậu ấy làm tôi phì cười khi cứ giả vờ là không nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng với Milan. Tôi bảo cậu ta: “Thế cậu sẽ đi đâu? Cứ ngồi ở cái ghế này thôi. Không có chỗ nào hay hơn chỗ này đâu”.

* Anh nghĩ sao về Ibrahimovic, người thống trị bóng đá Italia và chưa thể hiện được gì trên chiến trường châu Âu?

- Huấn luyện cho anh này chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhưng cậu ta rõ ràng là một dạng “thuần chủng”. Tôi xếp cậu ta ngang với Cristiano Ronaldo, người có lẽ chỉ đứng sau có mỗi Messi. Bảng xếp hạng của tôi như sau: Messi, Ronaldo, sau đó là Ibra, Rooney. Kun Aguero có một suất trong số 10 cầu thủ hay nhất thế giới.





Maradona và cô vợ yêu Veronica Ojeda- Ảnh Internet

* Anh có thích Balotelli không?

- Rất thích. Đấy vẫn còn là một thằng bé, nhưng chúng ta đều biết là vấn đề đối với cậu ta không ở trong, mà ngoài sân cỏ. Nhưng tôi cho là cái cách đối xử kiểu như một người bố với cậu ấy là đúng đắn. Tôi đánh giá rất cao việc mà Mancini muốn và đã cho Tevez một cơ hội.

* Liệu Balotelli có phải là một chìa khóa thắng lợi cho Italia ở EURO 2012 không?

- Chúng ta chưa thể nói quá lên được điều gì, nhưng Italia có những cầu thủ giỏi. Tôi có trong đầu hai cái tên, là Marchisio, người chơi rất quyết tâm và đang vươn lên những tầm cao mới, và Pirlo, người với tôi như là một cậu bé vậy. Nếu có một lời chúc nào đó cho Prandelli đợt EURO này, thì tôi mong Cassano và Giuseppe Rossi sớm bình phục. So với thời trước thì bây giờ không còn những cầu thủ theo trường phái Italia đúng nghĩa. Những người kèm tôi thậm chí còn theo tôi đến cả đường piste khi tôi lấy nước uống. Truyền thống ấy không còn nữa, và tôi tin là điều này không tốt cho Italia.

* Anh có tin là chu kì của Inter thực sự chấm dứt rồi không?

- Zanetti, Cambiasso, Samuel và Milito đã viết nên lịch sử. Thời gian phải trôi qua chứ. Và thỉnh thoảng, có ai đó còn làm cho nó chạy nhanh hơn.

* Anh muốn nói đến ai?

- Mourinho. Ông ấy vĩ đại vì biết cách làm cho các cầu thủ cống hiến hết sức mình. Tôi không biết là hồi đó Zanetti và Cambiasso đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, nhưng chắc chắn là Mourinho không để cho họ phí hoài một chút sức lực nào cho việc khác. Ồng ấy ích kỉ ư, hay ông ấy đã kí giao kèo với quỷ dữ? Họ đã chiến thắng, điều ấy mới quan trọng.

* Tại sao trước World Cup 2010 anh đã để Zanetti ngồi nhà? Khi Otamendi để cho Mueller có cơ hội ghi bàn dẫn trước 1-0 trong trận đấu với Đức, tất cả các cổ động viên đều hỏi câu đó. Nếu như không có sai lầm ngớ ngẩn đó, số phận của Argentina có lẽ đã khác...

- Anh nói thế ư? Tôi nghĩ là, đến thằng cháu Benjamin của tôi còn biết được là khi Đức thực hiện những quả đá phạt góc, bao giờ Mueller cũng di chuyển về phía cột dọc gần. Tôi đã nghiên cứu nhiều trận đấu khác của đội Đức và đó là một tình huống rất rõ ràng. Nhưng lần này thì tôi đã lầm... Và các cầu thủ Argentina đã khóc rất nhiều trong phòng thay quần áo. Nhưng nếu anh muốn bình luận về một sai lầm khi đối đầu với Cameroon thì anh có thể hy vọng sống sót, còn với người Đức thì không sao cả. Tôi biết rõ về người Đức mà. Anh nhớ trận chung kết Mexico 86 không? Chỉ cần một chút thả lỏng là từ dẫn 2-0, chúng tôi đã bị gỡ 2-2 rồi”.

* Diego, chúng tôi không hỏi anh xem là anh mạnh hơn hay Messi mạnh hơn. Chúng tôi chỉ hỏi xem liệu anh và Messi có đá được cùng nhau không, nếu có thể ?

-Anh thấy đấy, các bảng xếp hạng không lập ra là để làm trò cười, nhưng có một chi tiết, chỉ một chi tiết thôi, là không có một ai như tôi và Leo: Tốc độ suy nghĩ. Cậu ấy có thể có ngay trong đầu một ý tưởng phát triển bóng chỉ trong một tích tắc. Điều ấy không giống như của con người, mà như một máy tính. Tôi có thể trao đổi với cậu ấy theo cùng vận tốc và hai người thì chắc chắn sẽ làm được nhiều hơn là chỉ một”.

Thư Anh (theo Gazzetta)

                                







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm