Cơ hội cho PSG?

22/11/2010 11:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Phép màu của Brest đã chấm dứt: Thất thủ 1-2 trước Rennes, thầy trò Alex Dupont trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng ở Ligue 1 (2 thất bại), và đánh mất ngôi đầu vào tay Montpellier, đội đã hạ Nice 1-0 ở vòng đấu này. Thậm chí, Brest còn để thua khá dễ dàng: Rennes hoàn toàn chiếm ưu thế, tạo ra số cơ hội gấp 3 lần đối thủ, và Brest chỉ có thể có bàn danh dự vào phút bù giờ thứ 2.

Erding tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Caen, Ảnh Getty

Sự tụt dốc quá nhanh của Brest dễ làm người ta liên tưởng đến các kết cục mà những đội bóng từng “dám” leo lên đỉnh Ligue 1 mùa này phải gánh chịu. St. Etienne, với trận hòa 1-1 trước Auxerre, trải qua trận thứ 6 liên tiếp không thắng ở Ligue 1. Caen, CLB từng đánh bại cả Marseille và Lyon trong 2 trận đầu mùa, thất thủ 1-2 trên sân của PSG. Trận thua thứ 4 liên tiếp của họ ở Ligue 1. Toulouse, đội từng toàn thắng 4 trận đầu mùa và dẫn đầu từ vòng 3 đến vòng 5, cũng thua Marseille ngay trên sân nhà.

Ngôi đầu Ligue 1 giống như một sự tự huyễn hoặc, và đội nào leo lên đó chẳng khác nào leo lên lưng cọp. Chịu áp lực trên đỉnh cao là điểm yếu chung của bất kỳ CLB Pháp nào sau kỷ nguyên Lyon. Đế chế non trẻ của Bordeaux nhanh chóng sụp đổ chỉ sau một mùa. Marseille cũng đang phải gồng mình lên để cố gắng chiến thắng được sức ép từ ngôi vô địch mùa trước.

PSG, với sự thiếu ổn định cố hữu, chưa lần nào lên ngôi đầu mùa này. Nhưng với thắng lợi 2-1 trước Caen, một trận đấu hiếm hoi khác mà cặp tiền đạo Hoarau-Erding cùng nổ súng, họ chỉ kém ngôi đầu của Montpellier có một điểm mà thôi.

Đó chưa hẳn là điều tốt cho PSG. Hãy nhớ lại cách lên ngôi của Bordeaux và Marseille 2 mùa gần đây: Họ chỉ thực sự tăng tốc trong giai đoạn cuối mùa, sau khi chơi khá tầm thường giai đoạn đầu và giữa mùa giải. Không phải là ứng cử viên vô địch là một lợi thế rất lớn của PSG mùa này, đội bóng được đánh giá thấp nhất trong số 4 CLB hàng đầu nước Pháp.

Thế nhưng, có thể với phong độ hiện tại, PSG sẽ đối mặt với sức ép quen thuộc ấy, và mong rằng nó sẽ không nuốt chửng họ như những gì đã và đang diễn ra với Caen, St. Etienne, hay Brest…

Kết quả cụ thể

Nancy – VA 2-0

PSG – Caen 2-1

Rennes – Brest 2-1

St. Etienne – Auxerre 1-1

Sochaux – Lorient 2-0

Toulouse – Marseille 0-1

Nice – Montpellier 0-1

Chân sút hàng đầu

El Arabi (Caen): 10 bàn

Moussa Sow (Lille): 9 bàn

Payet (St. Etienne): 8 bàn


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm