Barca, cẩn thận với "Thiên thần" của Madrid!

05/12/2011 12:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cristiano Ronaldo đang cùng Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Liga với 17 bàn, nhưng chưa chắc cầu thủ người BĐN đã là người chơi hay nhất của Real Madrid. Nếu có một cuộc bầu chọn nào đó được các madridista tiến hành vào thời điểm này, Angel Di Maria chắc chắn sẽ là ứng viên nặng ký nhất sau những điều kỳ diệu mà tiền vệ cánh người Argentina làm được cho Real Madrid tính tới thời điểm này của mùa giải.


Di Maria mở tỷ số cho Gijon - Ảnh Getty

Trong lần hiếm hoi Xabi Alonso được nghỉ ngơi nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận “kinh điển” với Barca, lối chơi của Real Madrid đã ngay lập tức bị ảnh hưởng. Bộ đôi được HLV Jose Mourinho giao nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa của Real là Lass và Khedira. Tuy vậy, dù đã chơi khá tốt nhưng cặp tiền vệ trung tâm này chỉ hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn chứ không thực sự đóng góp nhiều vào việc kiến tạo lối chơi. Ngay cả Oezil cũng chơi mờ nhạt trong vai trò của một người làm bóng khiến Real gặp rất nhiều bế tắc trong việc khoan thủng hàng thủ được tổ chức rất tốt của Gijon.

Trong bối cảnh như vậy, phải nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân mà ở đây là Di Maria, đội bóng của Mourinho mới phá vỡ được thế bế tắc. Người ta không hề ngạc nhiên với điều này bởi đã quá nhiều lần trong mùa giải này, Di Maria làm được điều tương tự. Thậm chí, lần này Di Maria còn được nhắc tới nhiều hơn bởi bàn thắng cực “dị” mà anh ghi được vào lưới Gijon. Tận dụng sự chần chừ của một hậu vệ Gijon bên cánh trái theo hướng tấn công của Real, Di Maria đã ập vào rất nhanh cướp bóng rồi dẫn bóng xuống sát đường biên ngang. Trong lúc tất cả đều chờ đợi một pha căng ngang vào trong thì Di Maria lại bất ngờ dứt điểm ngay từ một góc cực hẹp khiến thủ thành Pablo không kịp trở tay.

Nhưng sự xuất sắc của Di Maria không chỉ thể hiện qua bàn thắng cực khó tạo ra bước ngoặt cho Real, mà tiền vệ người Argentina còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội khách. Do Oezil chơi mờ nhạt nên nhiều thời điểm Di Maria đã bó từ cánh phải vào trung lộ để đóng vai trò của một tiền vệ kiến tạo. Dù không phải vị trí sở trường nhưng với kỹ thuật cá nhân khéo léo cộng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Di Maria đã chơi như một người làm bóng thực thụ. Và chính từ một pha xâm nhập vào trung lộ như vậy ở phút 65, cựu tiền vệ của Benfica đã có pha chọc khe cực kỳ thông minh đưa bóng qua hai chân một hậu vệ của Gijon để Ronaldo băng xuống dứt điểm chính xác từ góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho Real. Chỉ cần hai khoảnh khắc lóe sáng của Di Maria, Real Madrid đã giải quyết được trận đấu.

Chỉ sau 15 vòng đấu (mới đá 14 trận), Di Maria đã ghi được 3 bàn thắng và đặc biệt, có tới 10 pha kiến tạo cho đồng đội lập công để trở thành chân chuyền xuất sắc nhất Liga tính tới thời điểm này. Và chừng đó là đủ để khẳng định rằng Di Maria đang là một trong những ngôi sao sáng nhất của Real Madrid lẫn Liga vào thời điểm này. Nhưng nếu muốn được thừa nhận một cách rộng rãi, Di Maria phải tỏa sáng trong trận “kinh điển” với Barca! Các madridista đang chờ anh đấy, Angel!

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm