Brazil chỉ thắng sát nút, Dunga khen đối thủ

16/06/2010 08:55 GMT+7 | World Cup 2010

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Brazil đã phải rất chật vật mới có được chiến thắng 2-1 trước một  CHDCND Triều Tiên có lối chơi phòng ngự khá chặt chẽ. Dẫu vậy với 3 điểm trọn vẹn, HLV Carlos Dunga vẫn tỏ ra khá hài lòng.

Dunga hài lòng với chiến thắng chật vật - Ảnh AP

Chơi trên chân, kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Brazil đã vấp phải sự kháng cự kiên cường đến từ phía đội bóng châu Á. Chỉ đến khi Maicon với một khoảnh khắc xuất thần cùng một bàn thắng được ghi ở vị trí gần như không tưởng, Salecao mới có thể khai thông thế bế tắc. Elano là người nhân đôi cách biệt cho Brazil nhưng Triều Tiên cũng có cớ để ngẩng cao đầu khi về cuối trận họ đã một lần khiến cho lưới của Cesar phải rung lên.

Dù chỉ có một chiến thắng sít sao nhưng với thắng lợi trong ngày đầu ra quân, HLV Carlos Dunga vẫn hoàn toàn hài lòng khi cho rằng đây là một trận đấu "khá hoàn hảo" của các vũ công Samba. "Khi chơi với một đội bóng có ý đồ tấn công, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Triều Tiên đã đặt quyết tâm phòng thủ và điều tôi khâm phục là họ đã không để bất cứ một khoảng trống nào lộ ra. Điều này đã khiến cho chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên, những trận đấu mở màn bao giờ cũng khó khăn và tôi hài lòng với kết quả này. Với bàn thua trong những phút cuối, tôi cho rằng đó là việc bình thường.", trích lời HLV của Brazil trên trang Goal.

Hài lòng với kết quả có được nhưng Dunga cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi các chân sút của ông đã bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội thuận lợi. "Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi không tốt và không có được tốc độ trong những pha lên bóng. Mọi thứ chỉ được thay đổi trong hiệp hai khi các cầu thủ đã tích cực di chuyển và có nhiều cơ hội để dứt điểm. 2 bàn thắng là quá ít so với những gì tôi kì vọng. Hiện tại, mục tiêu của Brazil là sẽ tập trung vào 2 trận đấu tới để có thể giành sớm giành vé đi tiếp."

Chung xảm xúc với ông thầy, "siêu hậu vệ" Maicon, tác giả của pha làm bàn có một không hai đã tỏ ra hết sức hạnh phúc với chiến công của anh và các đồng đội."Tôi hài lòng khi Brazil có chiến thắng đầu tay. Đây là một sự khởi đầu thuận lợi giúp chúng tôi có được sự tự tin để đi tới trận chung kết ngày 11/7." Về bàn thắng "siêu phẩm" của mình, Maicon cho rằng chính thiết kế đặc biệt của Jabulani đã giúp anh có thể thực hiện được pha làm bàn này."Trái bóng hoàn toàn phù hợp với chúng tôi nhưng sẽ khiến các thủ môn gặp khó khăn khi cố gắng kiểm soát nó."

Trong khi đó, HLV Kim Jong Hun của Triều Tiên đã khẳng định ông hoàn toàn tự hào với các học trò sau thất bại sát nút trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch thế giới. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân này cho biết. "Brazil là một đội bóng quá mạnh và rõ ràng chúng tôi không thể thắng được họ. Điều tôi tin tưởng là các cầu thủ của tôi đã thể hiện được khả năng chiến đấu trước một đội bóng lớn như thế. Cả đội phòng ngự tốt và thỉnh thoảng cũng tạo ra được một cơ hội ghi bàn. Bước sang hiệp hai khi Brazil tấn công nhiều hơn chúng tôi lại càng phòng ngự chắc chắn hơn. Triều Tiên không thể thắng nhưng cũng đã thu được nhiều kinh nghiệm để làm tiền đề cho những trận đấu sau đó. Với tư cách là HLV của đội bóng, tôi thực sự hài lòng và tự hào với các học trò của mình."

Ở lượt đấu thứ 2, trong khi Brazil và Bờ Biển Ngà sẽ đối đầu với nhau thì Triều Tiên sẽ phải đương đầu với một thách thức khác là ĐT Bồ Đào Nha.

Nhật Quang (Theo Goal)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm