Emma Watson sợ hôn

10/02/2009 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tập cuối cùng của loạt phim Harry Potter, Harry Potter and the Deathly Hallows, sẽ bắt đầu được khởi quay vào tháng này trong sự hân hoan của fan hâm mộ, tuy nhiên hai diễn viên Emma Watson (vai Hermione Granger) và Rupert Grint (vai Ron Weasley) lại có vẻ căng thẳng hơn hẳn những lần đóng phim trước. Lý do hết sức đơn giản, trong tập phim này hai người sẽ phải hôn nhau.
 

 Emma Watson trên thảm đỏ Bafta

Tại lễ trao giải Bafta tối Chủ Nhật vừa qua, Watson, 18 tuổi, cho biết, dù đã được Daniel Radcliffe (vai Harry Potter) động viên rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ phải hôn người bạn diễn trong suốt 8 năm qua. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ bị buộc làm chuyện này trước đây vì thế tôi không thể nói rằng mình đã có sẵn một chút kỹ năng. Tôi chưa bao giờ hôn trên màn ảnh rộng cả, điều này hoàn toàn mới mẻ đối với tôi”.

Cô nói thêm: “Dĩ nhiên là tôi hồi hộp rồi. Tuy nhiên Dan có nói với tôi chuyện đó sẽ trở nên chán ngắt sau vài lần thử”.

Hồi tháng trước Grint cũng từng tỏ ra lo lắng cho nụ hôn sắp tới với bạn diễn lâu năm của mình, cho dù anh đã từng trải qua một cảnh khỏa thân trong bộ phim mới nhất, Cherrybomb.

Anh nói: “Vì tôi đã quen Emma quá lâu rồi, nên tôi coi chuyện này tồi tệ gấp 10 lần. Tôi thực sự thích tập truyện Harry Potter thứ bảy, nhưng chuyện này sẽ không đời nào thuần hóa được cô nàng Hermione”.

Grint cho biết anh sẽ chơi ô chữ để lấy bình tĩnh và sẽ cầm theo quyển ô chữ đến phim trường Harry Potter.

T.V (theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm