Real Madrid đang trở lại điểm xuất phát?

02/10/2011 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Những trận đấu ấn tượng của Real Madrid trong mùa Hè, và cùng với đó là lời khẳng định của Mourinho về việc "các đội bóng của tôi luôn chơi hay nhất vào năm thứ hai", đã khiến các Madridista không thể không tin rằng đội bóng của họ thực sự đã đi vào quỹ đạo. Nhưng chỉ sau 1 vài trận đấu không ổn, khi những vấn đề ồ ạt được chỉ mặt gọi tên, người Madrid lại thấy mình như đang đứng giữa một công trình ngổn ngang, dang dở.

Phản công hay tấn công?


Jose Mourinho - Ảnh Getty

Với người Madrid, câu hỏi này có thể bị xem là không phù hợp, thậm chí là xúc phạm, vào thời điểm đội bóng của họ đã trải qua những tháng đầu tiên của mùa thứ hai dưới tay "HLV xuất sắc nhất thế giới". Nhưng thực tế thì đó đang là băn khoăn lớn nhất của họ vào lúc này. Lý do: Sự khác biệt về hiệu quả giữa cách chơi tấn công và phản công là quá lớn. Trung thành với lối chơi tấn công, Real Madrid lĩnh hai trái đắng liên tiếp trên sân của Levante (0-1) và Racing (0-0). Quay sang cách chơi rình rập, đội bóng áo Trắng "nổ tưng bừng" với hai chiến thắng giòn giã trước Rayo Vallecano (6-2) và Ajax Amsterdam (3-0). Cũng trong hai trận này, các ngôi sao của Real Madrid đã cho thấy họ hợp với lối đá phản công đến thế nào qua những pha phối hợp được ví là "nhanh như điện xẹt"

Nhìn lại chặng đường đã qua của Mourinho, người ta thấy rằng việc Real Madrid phản công hay đến thế chẳng có gì là lạ. HLV người Bồ gây dựng sự nghiệp chính từ những pha phản công như thế. Hồi Mou còn dẫn dắt, Porto cũng nhiều lần khiến các CĐV buồn ngủ vì lối chơi quá chặt chẽ, nhưng cũng không ít lần khiến đối phương chết lặng với những nhát đâm sắc lẹm vào thời điểm chẳng ai ngờ. Những pha phản công thần tốc ở hai cánh, với Robben một bên và Duff một bên, chính là "đặc sản" của Chelsea ở mùa thứ 2 và cũng là mùa hay nhất với Mou. Và cũng chính từ những pha lên bóng nhanh như điện như Real Madrid vừa thể hiện, Inter-Mourinho đã hạ Barca 3-1 ở lượt đi bán kết và Bayern Munich 2-0 ở Chung kết Champions League, trên đường tiến tới cú ăn ba trong năm 2010 kỳ diệu.

Mourinho sở trường phản công. Các cầu thủ Real Madrid có vẻ cũng rất hợp với phản công. Nhưng nếu Mourinho xem phản công là lựa chọn chính, sự nghiệp ở Real Madrid của ông có nguy cơ kết thúc sớm. Các CĐV của Bernabeu không bao giờ chấp nhận đội bóng của họ chơi như một đội bóng nhỏ như thế. Và còn một vấn đề nữa: Có phải đối thủ nào khi đá với Real Madrid cũng ngây thơ như Rayo và Ajax đâu!

Kaka hay không Kaka?

Thêm một lý do nữa để khẳng định Real Madrid còn lâu mới đạt tới độ ổn định mà các Madridista mơ ước và Mou hứa hẹn: Kaka. Tiền vệ người Brazil có vẻ như đang trên đường tìm lại chính mình. Trận gặp Ajax, anh có 1 bàn, 1 đường kiến tạo, và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất. Sự trở lại này (nếu có) rõ ràng rất đáng để chờ đợi, nhưng cũng mở ra những băn khoăn mới về mặt chiến thuật. Kaka trở lại thì anh sẽ đá ở đâu? Thay cho Oezil hay bên cạnh Oezil, một người có vị trí và tư duy chơi bóng không khác anh là mấy? Nếu chỗ của Kaka là bên cạnh Oezil thì Di Maria, người cũng rất được Mou tin tưởng, sẽ phải ngồi dự bị? Hay cả Kaka, Oezil, Di Maria sẽ cùng ra sân, để Xabi Alonso một mình gánh vác nhiệm vụ phòng ngự cho cả hàng tiền vệ Real Madrid?

Và còn một điều nữa cũng không thể không nói tới. Đó là chúng ta còn chưa thực sự chắc chắn liệu Kaka có thể tìm lại được phong độ của những ngày vàng son hay không. Mourinho từng nói ông sẽ chờ Kaka đến cùng, bởi Real Madrid chỉ có thể thống trị thế giới khi tất cả những nhà vô địch như Kaka đều có phong độ tốt nhất. Điều đó cũng có nghĩa là chừng nào phần quan trọng nhất ấy của bức tranh còn chưa được mở, chừng đó người ta còn chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về Real Madrid. Và Bernabeu sẽ vẫn là một công trường, như những ngày đầu Mou đến...

Dự đoán: 0-2


Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm