Trong thế giới Caucasus của Eto'o

19/08/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Caucasus (phần xa nhất của phía nam nước Nga) và những bóng tối ở đó: khủng bố, giết chóc, bất ổn và rất nhiều dầu mỏ nằm ở vùng ảnh hưởng qua lại của rất nhiều nền văn hóa, trong sự quan tâm sâu sắc của Moskva, Washington, Bruxelles và Bắc Kinh, với những đường ống dẫn dầu chạy qua biển Caspien có thể gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu bất cứ lúc nào.

Dagestan và thế giới bất ổn xung quanh nó, với Chesnya và Georgia. Nhưng ở đó có những quyền lực mới được thiết lập từ sự bất ổn và nhận được sự ủng hộ của Moskva. Không có gì ngạc nhiên khi ở đó, những ông chủ mới nổi lên từ dầu mỏ đang sử dụng bóng đá như một hình thức để đánh bóng hình ảnh của mình. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Eto'o và Inter ngửi thấy mùi tiền. Nếu Inter có kéo dài thêm chút nữa cuộc thương lượng thì hẳn không phải vì họ muốn giữ Eto'o lại mà vì họ muốn những gã không thiếu tiền nhưng thèm khát danh tiếng kia phải xùy ra thêm dăm ba triệu bạc nữa.

Ông chủ Suleiman Kerimov của Anzhi Makhachkala- Ảnh Getty

Ở cái xứ xa xôi Dagestan kia, Anzhi là một sản phẩm mới ra lò và thủ đô Makachkala lên bản đồ thế giới không còn với những tin tức về bắt cóc và khủng bố nữa. Một đội bóng, một thành phố, một ông chủ. Theo cách nói của ông chủ Anzhi, Suleiman Kerimov, thì ông đã và đang làm cho nhân dân mình hạnh phúc. Có lẽ thế. Trước khi Kerimov mua lại Anzhi, các trận đấu của họ chỉ thu hút được 1/3 sân (sức chứa 18 nghìn khán giả). Bây giờ, các trận đấu của Anzhi không còn chỗ trống (Kerimov bán vé với giá bình dân 3 USD). Tất cả ồ ạt ào tới để ngắm nhìn những ngôi sao trước kia họ chỉ được xem qua tivi: Roberto Carlos, Diego Tardelli, Dszudscak và mới nhất, Zhirkov. Họ giờ là những ông vua của một thứ bóng đá được xây nên là để chắp cánh những giấc mơ hòa bình đắt đến mức cắt cổ, khi lương của Roberto Carlos lên tới 6 triệu USD/năm, lương của Eto'o tới đây còn gấp 4 lần như thế, trong khi thu nhập trung bình của một giáo viên chỉ chừng 2 nghìn USD/năm. Nhưng Kerimov chua muốn dừng lại ở đó. Ông tính sẽ chi cho bóng đá nói chung ở đây 1,3 tỉ USD trong thời gian tới. Ông sẽ xây cho Dagestan 7 trung tâm thể thao, 1 SVĐ mới cho Anzhi có sức chứa 40 nghìn người đáp ứng các tiêu chuẩn của UEFA để tính tới khả năng Anzhi dự Cúp châu Âu và mua thêm nhiều ngôi sao mới.

Eto'o có thể yên tâm về anh và gia đình. Anh cũng như các ngôi sao của Anzhi sẽ sống ở Moskva, sẽ tập luyện cùng đội ở Moskva và chỉ di chuyển đến Makachkala cách đó hơn 1 nghìn cây số trong những ngày diễn ra trận đấu, trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội và cảnh sát, những người từ lâu đã chiến đấu chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan, mà lớn nhất là Shariat Jamaat. Điều này cũng không khác Terek Grozny, đội bóng của đất nước Chesnya láng giềng, cũng trong tay của một tỉ phú, một người bạn của Kerimov, Ramzan Kadyrov, người đồng thời là Tổng thống Chesnya. Kadyrov đã tìm cách chèo kéo Gattuso, đã thuê huyền thoại người Hà Lan Gullit làm HLV cho Terek (và sau đó sa thải anh này sau khi để thua 10/13 trận cầm quân). Cũng như Kerimov, Kadyrov dùng bóng đá để tô điểm hình ảnh của mình, và không thể nói là ông không thành công.

Thế nhé, bạn đừng lo cho "Eto'o và các đồng đội". Họ sẽ sung sướng ở nơi này, và chẳng ngạc nhiên khi mấy năm nữa, C.Ronaldo cũng như Messi và chưa biết chừng cả Kaka cũng sẽ tới Dagestan hoặc Chesnya, với tư cách của cái gọi là "sứ giả của bóng đá" được trả lương cao ngất trời. Những ngôi sao ấy giờ đang dõi theo Eto'o với đôi mắt tò mò và khâm phục...

A.N

          

Dagestan

Dagestan có nghĩa trong tiếng Turkic là "Đất nước của những ngọn núi", nằm ở những dãy núi miền Bắc của Caucasus, là phần xa nhất của phía nam nước Nga. Dagestan, có diện tích hơn 50 nghìn km2 và 2 triệu dân, có biên giới với Chesn và Kalmukia, các nước cộng hòa Trung Á thuộc Nga, cũng như Azerbaijan và Georgia. Thủ đô Makachkala của Dagestan nằm bên bờ biển Caspien, có diện tịch 462 km2 và 466 nghìn dân. Kerimov là ai? Suleiman Kerimov, chủ sở hữu Anzhi, 7 năm trước từng suýt nữa mua được AS Roma từ tay nhà Sensi. Nhưng ông không sống ở Dagestan. Vương quốc của ông là Moskva, nơi ông "kiếm ăn" giữa chính trị và giới kinh tài, để rồi hiện đang đứng thứ 118 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh với tài sản 8 tỷ USD, một tài sản kếch xù ngày càng phình to hơn nhờ vào các hoạt động kinh doanh của các tập đoàn Gazprom, Sberbank và Polymetan mà ông là cổ đông. "Sạch sẽ", ít nhất là trên giấy tờ, Kerimov được ca ngợi là có một gia đình hạnh phúc với 3 con, và là một người thích "văn nghệ": sinh nhật tuổi 40 của ông được đóng góp một chút tiếng hát của Shakira và Christina Aguilera, các thần tượng của con ông, những người được trả 1 triệu USD để đến mua vui cho ông. Tiền, nhưng không chỉ như thế. Kerimov có ghế trong Duma quốc gia (Quốc hội Nga), còn người bạn thân thiết của ông, Magomedsalam Magomedov, hiện đang làm Tổng thống Cộng hòa Dagestan.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm