Sau Eto'o, Anzhi muốn có Tevez và Neymar

08/10/2011 09:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đội bóng còn rất non trẻ ấy đang là một hiện tượng trên thị trường chuyển nhượng châu Âu. Sau khi đã chiêu mộ thành công Yuri Zhirkov và Samuel Eto'o, gã nhà giàu xứ bạch dương đang phóng tầm mắt sang hai ngôi sao Nam Mỹ, Carlos Tevez và Neymar.

Trước đó, một ngôi sao rất nổi tiếng của bóng đá Brazil là Roberto Carlos đã "đi tiền trạm", với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, và giá trị lên đến 10 triệu euro. Mới đây, hậu vệ có những cú sút phạt khủng khiếp này đã gia hạn với Anzhi đến năm 2014, và hiện tại, anh đang giữ hai vai trò, cầu thủ kiêm trợ lý HLV.

Từ những lời giới thiệu của Carlos, hai người đồng hương của anh là tiền vệ Jucilei và chân sút Diego Tardelli đã tạm biệt Corinthians và Atletico Mineiro để đến với nước Nga lạnh giá. Nhưng tham vọng của ông trùm kim loại Sulleyman Kerimov, người có tài sản cá nhân lên đến 7,8 tỷ USD, chưa dừng lại ở đó. Họ còn nhắm đến Neymar, tài năng trẻ số một của bóng đá Brazil hiện nay, và Carlos Tevez, người không còn tương lai ở Man City nữa, nhưng chắc chắn đang được ối CLB lớn ở châu Âu thèm muốn.


Tevez và Neymar, hai ngôi sao mà Anzhi muốn có - Ảnh Getty

Ở thời điểm hiện tại, Tevez đang phải chịu án phạt nội bộ cấm thi đấu trong vòng hai tuần của Man City sau khi từ chối vào sân ở trận đấu với Bayern Munich tại Champions League. Mặc dù người đại diện của Tevez, Joorabchian đã lên tiếng bảo vệ con cưng của mình khi khẳng định đó chỉ là một sự hiểu nhầm về mặt ngôn ngữ (Tevez vốn cực kém về ngoại ngữ), song rõ ràng trong mắt Mancini bây giờ, tiền đạo người Argentina chỉ như một cái gai. Phong độ ấn tượng của Aguero, Dzeko và Balotelli cũng khiến chiến lược gia người Ý chẳng việc gì phải nhượng bộ với Tevez. Ông chỉ cần chờ cơ hội thuận lợi là bán phắt anh đi, tất nhiên là phải được giá. Và cũng chính vì muốn thể hiện bàn tay sắt với Tevez (và có thể nhiều ngôi sao khác), mà Mancini thẳng thừng từ chối đề nghị mượn Tevez từ West Ham.

German Tkachenko, một tay cò có tiếng ở Nga, khẳng định là sẽ đeo đuổi Man City đến khi nào họ đồng ý bán Tevez thì thôi. "Abramovich đã bảo chúng tôi biến đi đến 10 lần cho đến khi bán Zhirkov đấy thôi", ông này tự hào. Trong khi đó, một quan chức của Anzhi thì khẳng định trên tờ nhật báo Tvoi Den rằng "Điều kiện để ký hợp đồng với Tevez là quá ổn". Ở thời điểm hiện tại, Tevez đang trong tầm ngắm của Real Madrid và một số CLB từ Đức và Italia, nhưng tiềm lực tài chính của Anzhi sẽ là một thách thức lớn với phần còn lại. Nếu họ từng gây sốc khi sở hữu Eto'o với 21 triệu euro thì một bản hợp đồng tương tự với Tevez là hoàn toàn có thể.

Nhắm Tevez, theo đuổi Neymar, mơ về Ronaldo và Mou

Samuel Eto'o chưa hề mất đi những kỹ năng ghi bàn đỉnh cao, và việc ghi 3 bàn thắng cho đội bóng mới trong vòng 1 tháng qua là một minh chứng, song dường như anh vẫn đang đơn độc, và vì thế Roberto Carlos, với vai trò một trợ lý HLV, đang cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép còn lại cho hàng tấn công. Anzhi đã khởi đầu mùa giải tương đối ấn tượng, nhưng hiện tại, họ đã tụt xuống thứ 8, và mới ghi được vỏn vẹn 29 bàn sau 26 vòng đấu.

Ngoài việc theo đuổi Tevez, Anzhi còn hướng ánh mắt sang phía Neymar, tiền đạo trẻ đang thi đấu cho Santos, nhưng đã khiến cánh báo chí châu Âu tốn rất nhiều giấy mực ở mùa hè vừa qua. Hiện tại, Chelsea dường như đã từ bỏ cuộc đua này khi tuyên bố không đáp ứng điều kiện phá bỏ hợp đồng mà Santos đặt ra, trong khi Real Madrid và Barcelona vẫn đang cạnh tranh nhau khá quyết liệt. Còn bản thân chân sút trẻ này thì vẫn khá lấp lửng về tương lai của mình. Để lôi kéo, Carlos khẳng định rằng Eto'o đang rất hạnh phúc ở Anzhi, rằng anh gia nhập đội bóng này không chỉ vì tiền mà còn nhận được sự tôn trọng của những CĐV.

Trong một phát biểu trên tờ Punto Pelota, Roberto Carlos còn tiết lộ "Tôi đã nói chuyện với Neymar, và nếu Madrid hoặc Barca không ký hợp đồng với cậu ấy, thì sẽ đến lượt chúng tôi". Giấc mơ của Carlos, hay chính xác hơn là của ông trùm Kerimov, còn hoành tráng hơn nhiều "Chúng muốn ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo và cả Mourinho nữa. Tất nhiên, Anzhi cũng liên hệ với nhiều HLV nổi tiếng khác. Chúng tôi muốn đưa Anzhi lên tầm Real và Barca".

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm