EURO trên từng cây số: Trong cái nóng điên cuồng của mùa hè Donetsk...

12/06/2012 09:21 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - ...là cái nóng còn kinh khủng hơn ở một khu đất mà từ nay cho đến hết giải sẽ là nơi tập trung của hàng nghìn cổ động viên từ nhiều nước khác nhau đến nơi biên ải này của Ukraina cho EURO 2012. Nóng ở đây là nhiệt từ chính họ, những người sẽ có một cuộc vui dài từ giải đấu mà 4 năm mới có một lần trên đất châu Âu.

Ba người Mông Cổ có cái mặt ngồ ngộ ấy đến đây để cổ vũ cho đội tuyển Anh, nhưng trên hết, là họ muốn đóng vai chính cùng với hàng nghìn cổ động viên khác đã đến trọ ở khu Camping Park trong cuộc vui mà cả đời họ có khi chỉ xảy ra có một lần.


Ba người Mông Cổ đến thuê trại ở Camping Park.

* Thâm nhập khu cắm trại của cổ động viên

Hai trong số họ còn rất trẻ, người thứ 3 là một bác già móm mém đã gần 70 tuổi, nhưng gương mặt có vẻ vô cùng mãn nguyện, như của một người hâm mộ bóng đá điên cuồng đã gần đất xa trời sắp thỏa ước mơ lớn nhất trong đời mình: được xem tận mắt một trận đấu của EURO. Sau đó, thì thế nào cũng được. Ông già ấy là người cao tuổi nhất đăng kí thuê lều ở khu đất lớn ở cách trung tâm thành phố 20 cây số mà Donetsk dành riêng cho người hâm mộ đến với cuộc vui lớn của bóng đá ở cái nơi xa xôi nhất EURO này.

Họ bảo, họ đến từ LĐBĐ Mông Cổ, và một chuyến bay từ thủ đô Ulan Bator đã đưa họ đến đây, với vé trong tay, với niềm sự hứng khởi và hăng hái như của trẻ con cho chuyến đi đầu tiên ra ngoài biên giới của đất nước với những thảo nguyên mênh mông, với khát khao được xem trận đấu quốc tế lớn nhất của đời mình, ở một thế giới khác, rất xa quê hương mình.

Họ chỉ là 3 trong số cả nghìn người hâm mộ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ đến được vùng đất xa xôi nhất của EURO này, nhưng nhờ ân sủng của Thượng đế, sự sắp xếp của UEFA và đặc biệt là ảnh hưởng lớn lao của tỉ phú Rinat Akhmetov, “ông vua” của vùng Donbass, mà có đến 5 trận đấu diễn ra ở nơi này. Thế nên, khu đất rộng lớn là nơi cắm trại duy nhất cho những cổ động viên yêu bóng đá này có vẻ như đang hút khách. Nhiều trong số họ muốn đến thuê một căn lều ở khu Camping Park này với giá 45 USD/ngày đôi khi không phải vì không đủ tiền ở khách sạn, mà muốn biến kì nghỉ ngắn ngủi của họ trên đất Ukraina này thành một cuộc vui lớn lao mà không phải lúc nào cũng có được.


Cổng Camping Park

* Có bóng đá, có bia, có âm nhạc, và tất cả…

Bên trong cái hàng rào mắt cáo mà BTC dựng lên phía ngoài Camping Park (vốn được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt và được các tình nguyện viên săn sóc kĩ càng) là một thế giới của âm nhạc, của tiếng mở bia, tiếng hát của đám cổ động viên điên cuồng vì âm nhạc trên cái sân khấu to đùng ngay giữa trung tâm của khu đất.

Hơn 700 người đã có chỗ ở trại, và các công nhân vẫn tiếp tục đào đất, dựng lều và làm tất cả những công việc cần thiết cho việc tạo ra khoảng 500 chỗ ở mới. Những ngày tới chắc sẽ vui lắm. Có bóng đá, có bia, có âm nhạc, và còn có thể có sex nữa, đúng chất Woodstock của ngày xửa ngày xưa với những đám hippy, trong một cuộc vui ngập tràn dưới cái nắng gay gắt của những ngày mà nhiệt độ bất ngờ tăng lên đến 35 độ.

Người ta chờ đợi sẽ có thêm nhiều người hâm mộ và khách du lịch sẽ đổ đến đây trong những ngày tới. Hôm qua, thị trưởng Donestk Aleksandr Luchiachenko cáo buộc báo chí nước ngoài đã viết những điều sai sự thật về thành phố để họ không đến đây. Nhưng Donetsk an toàn, hiếu khách, và việc hôm rồi một người được cho là cổ động viên Tây Ban Nha bị giết hại ở đây xem ra chẳng có nghĩa lí gì đối với những cuộc vui.

Ở Kiev, nơi tập trung khá đông người hâm mộ, 30 nghìn lít bia đã được bán hết, vài ba ông cổ động viên là đệ tử của thần rượu Bacchus đã nhập viện vì say xỉn ở Lvov. Hàng nghìn cổ động viên Anh và Pháp đổ đến Donetsk cũng đã nốc một lượng rượu và bia kha khá trong những tửu quán và khu Camping Park. Làm sao có thể không vui trong những ngày này. Đến một ông già 70 tuổi còn lặn lội từ Mông Cổ đến đây để "nhập hội" thì chẳng chuyện gì là không thể xảy ra...


Một cổ động viên Nga háo hức bê bia đi nhậu

* Và dân phượt…

Bây giờ thì ba ông bạn người Mông Cổ đã tìm được một căn lều ưng ý. Đám cổ động viên Anh từ khắp nơi trên nước Anh cũng đã tới và chui vào những căn lều vải trắng sạch sẽ khác. Những người Nga vui tính đến đây bằng xe máy từ Rostov trên sông Đông sau một cuốc xe hơn 200 cây số đang uống bia ngay ở lều của mình, sau khi chăng ra một lá cờ Nga to đùng ở cửa.

Donetsk rất gần Nga, và việc Nga đá ở Ba Lan chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu bóng đá (và tình yêu với nhậu nhẹt) lớn lao của họ. Khu đỗ xe mô tô ngoài trại đầy những xe máy biển Nga của dân phượt không muốn mình bị loại khỏi những đêm vui vẻ trên mảnh đất mà có đến nửa dân số nói tiếng Nga này.
Kết luận cuối cùng: Trong những cuộc vui của rượu bia, bóng đá và hát hò ấy, kiểu gì cũng không thể vắng tôi.

Bài và ảnh: Anh Ngọc(từ Donetsk)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm