Rooney có "vô tội" ở tình huống Kompany nhận thẻ đỏ?

09/01/2012 21:34 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Dường như cuộc tranh cãi xung quanh trận derby thành Manchester chưa thể chấm dứt trong tương lai gần. Mới đây, Rooney đã lên tiếng phủ nhận "cáo buộc" cho rằng anh đã tác động tới trọng tài Chris Foy, khiến ông rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Kompany, mở ra bước ngoặt quyết định của trận đấu.

Đến nay, chuyện trung vệ đội trưởng Man xanh có xứng đáng bị đuổi khỏi sân hay không sau pha hành vi cản phá nhằm vào Nani vẫn làm nổ ra các luồng dư luận trái chiều. Phe nào cũng cố gắng đưa ra lập luận hết sức "hợp lý" để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng ở đây, chỉ xin mạn phép đề cập đến một khía cạnh nhỏ liên quan đến tình huống đó mà thôi.



Rooney phủ nhận "trách nhiệm" trong vụ thẻ đỏ của Kompany - Ảnh Getty

Chẳng là, HLV Roberto Mancini cùng vài cầu thủ Man City đều một mực quả quyết chính Rooney và Ferdinand đã gây sức ép lên trọng tài để "bắt" ông phải rút ra tấm thẻ đỏ. Nếu chỉ có một mình Man City lên tiếng "buộc tội" thì không nói làm gì, đằng này, ngay cả những "nhân vật trung lập" (như cựu trọng tài Anh Graham Poll) cũng nhận định rằng, Rooney đóng vai trò đáng kể trong quyết định của "ông vua sân cỏ" Chris Foy. Nên xem ra, R10 đích thực đã cống hiến cho đội nhà một "bàn thắng" có phần còn "quý giá" hơn cú đúp xịn mà anh lập được.

Tuy nhiên, Rooney đã ra sức chối bỏ "trách nhiệm". Trên trang Twitter cá nhân, anh bày tỏ: "Thật là nực cười khi không ít người nghĩ rằng tôi đã làm cho Kompany bị đuổi khỏi sân. Tôi đâu phải trọng tài thì lấy đâu ra quyền trừng phạt ai. Song cần khẳng định rằng quyết định của trọng tài là quá chính xác. Vào bóng bằng cả hai chân thì không thể tránh khỏi tấm thẻ đỏ trực tiếp". Còn Rio Ferdinand cũng phụ họa với người đồng đội: "Tại sao tự dựng lại nổ ra cuộc tranh cãi vô lý về tấm thẻ đỏ vậy. Nếu bạn chặn đứng ai bằng động tác như của Kompany thì chắc chắn bạn sẽ được trọng tài mời ra khỏi sân".

Dẫu sao, kể cả Rooney và Ferdinand có "nói dối" thì cũng là chuyện thường tình.  Trên đời này, làm gì có cầu thủ nào "cao thượng" đến mức bỏ qua thời cơ tốt để mang về lợi thế cho đội nhà. Bên cạnh đó, luật lệ đâu có cấm cầu thủ được "phàn nàn" với trọng tài. Do đó, mọi bực bội hãy đổ lên đầu Chris Foy mới là "đúng đắn" nhất.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm