Đội tuyển Anh: Quá nhiều nỗi lo cho Capello

03/09/2010 16:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Vận xui đeo bám, bị ghét bỏ, mắc kẹt trong cơn ác mộng chấn thương và trước mắt là hai trận đấu sống còn với Bulgaria và Thụy Sĩ ở vòng loại Euro 2012, có vẻ như cuộc sống đang không thể tồi tệ hơn với HLV đội tuyển Anh Fabio Capello. Còn với những cổ động viên áo trắng, nỗi ám ảnh thời Steve Mclaren, khi đội bóng họ yêu mến bị loại tức tưởi khỏi vòng chung kết Euro 2008, đang trở lại.


Capello và các cầu thủ của ông tại sân tập London Colney ngày 31/8 -
Ảnh: AP
Ám ảnh quá khứ


Vào cái ngày mà người tiền nhiệm của Capello công bố danh sách đội hình cho trận cuối cùng của vòng loại Euro 2008 với Croatia, Wayne Rrooney dính một chấn thương kỳ lạ khi trượt ngã vào một thùng nước đá lúc chơi quần vợt. John Terry bị thương ở đầu gối. Michael Oowen chấn thương hông trong trận giao hữu với Áo. Ashley Cole tập tễnh trên sân, còn Rrio Ferdinand bị treo giò. Và tất cả những gì mà người ta còn nhớ về thất bại ở Wembley tháng 11/2007 là chiếc ô màu đỏ phía sau khuôn mặt thất thần của McClaren.

Capello chưa bao giờ lưu ý nhiều đến những gì xảy ra trước khi ông nắm quyền dẫn dắt tuyển Anh, nhưng giờ đây, ở đáy sâu của sự nghiệp, HLV người Italia hẳn đã bắt đầu thông cảm với vận rủi của McClaren gần ba năm trước. Kể từ khi đội bóng của Capello đánh bại Andorra trong trận mở màn vòng loại World Cup 2010 hai năm trước, ông đã sống một cuộc đời màu hồng, hay được báo chí Anh tô vẽ thành màu hồng, cho tới khi đặt chân lên đất Nam Phi vào tháng 6.
Sau tháng 7, Capello nhận ra rằng trở thành một HLV thành công ở tuyển Anh không chỉ đòi hỏi sự nghiệp rực rỡ ở cấp câu lạc bộ và khả năng duy trì kỷ luật trong nội bộ đội bóng, mà cả sự may mắn nữa. Thế nhưng, những chấn thương ảnh hưởng tới việc triệu tập đội hình trong tuần này lại cho thấy vận may của ông đang suy giảm một cách nguy hiểm.

Những nỗi lo ở cả ba tuyến

Giống như McClaren, vấn đề lớn nhất của Capello là những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Khi tuyển Anh thất bại trước Croatia 2-3 hồi tháng 11/2007, ông không có hậu vệ đá chính nào lành lặn. Trong những hậu vệ trụ cột hiện giờ, Capello vẫn còn Glen Johnson và Ashley Cole ở hai cánh, dù vết thương mắt cá của Cole vẫn còn là một dấu hỏi lớn, đến mức Kieran Gibbs đã được gọi lên từ đội U21 để làm dự bị cho đội lớn.

Ba năm trước, McClaren thiếu giải pháp cho cặp trung vệ đến mức ông phải sử dụng Sol Campbell và Joleon Lescott, lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Tối nay, trong trận gặp Bulgaria và sau đó bốn ngày là Thụy Sĩ, Capello sẽ phải lựa chọn giữa Michael Dawson, Phil Jagielka, Matthew Upson, Lescott và Gary Cahill cho hai vị trí trung tâm hàng thủ. Đó rõ ràng không phải là những lựa chọn lý tưởng cho một HLV đang khát khao chiến thắng.

Jagielka vẫn còn một chân bị đau và dù Liên đoàn bóng đá Anh ra thông báo nói anh vẫn có thể ra sân tập bình thường, không có gì chắc chắn là hậu vệ của Everton sẽ ra sân. Cả năm trung vệ đó chỉ chơi tổng cộng 35 trận cho đội tuyển quốc gia, mà riêng Upson đã là 21 trận. Tại West Ham, Upson cũng không đạt phong độ tốt nhất, với hai thất bại sau ba trận đầu mùa này. Lescott, thường được coi là hậu vệ phải dự bị của Capello, hiện đang chơi hậu vệ trái ở Manchester City.

Khi đội tuyển Anh tập trung vào hôm thứ năm tại tổng hành dinh ở Grove, Hertfordshire, Capello không có trong tay những người mà ông đã dựa vào trong quá khứ. Không Frank Lampard, không Ferdinand và không John Terry. Sự thiếu kinh nghiệm tỏ ra trầm trọng nhất ở hàng thủ. Capello đã không lựa chọn Jagielka hoặc Cahill nếu như ông có thể sử dụng những người kinh nghiệm hơn. Còn những ai hy vọng vào một hướng đi mới sau kỳ World Cup thất bại có lẽ chỉ đang ảo vọng. Khó có thể thuyết phục những chuyên gia bóng đá rằng Jagielka, Upson hay Cahill có thể mang tới điều mới mẻ, tích cực cho đội bóng áo trắng so với những người đã đá chính ở Nam Phi.

Một mối lo khác liên quan đến chấn thương là Peter Crouch, tính tới thời điểm này là tay săn bàn giỏi nhất của tuyển Anh nếu xét hiệu suất bàn thắng trên số phút thi đấu. Cầu thủ của Tottenham thậm chí còn không lê bước nổi do một vết rách cơ lưng trong trận gặp Wigan thứ bảy tuần trước. Crouch vẫn có mặt trong danh sách 24 người tập trung tại Grove hôm thứ Năm, nhưng rồi lại buộc phải rút lui ít giờ sau đó.

Capello đã hy vọng Crouch sẽ kịp bình phục cho trận gặp Thụy Sĩ ở Basle tuần tới, khi ông cần một tiền đạo thật hiệu quả trong chuyến làm khách đầy khó khăn trước một đối thủ rắn mặt. Nhưng giờ đây, phương án đó đã phải gác lại, trong khi những người thay thế, Darren Bent, Carlton Cole, Jermain Defoe hay thậm chí là cả Wayne Rooney, đều không có được những phẩm chất và phong độ như Crouch.

Hàng tiền vệ ít nỗi lo hơn. Capello quyết định bỏ qua những cố gắng của Tom Huddlestone và Aaron Lennon, hai người đã chơi rất ấn tượng trước Young Boys, một đội bóng hàng đầu Thụy Sĩ, ở White Hart Lane cuối tuần trước. Lennon bị chấn thương mắt cá, còn Huddlestone thì được coi là chưa đủ trưởng thành. Một quyết định gây tranh cãi khác là việc Capello lựa chọn Michael Carrick, người mới chơi 26 phút cho M.U mùa này, vào thay người ở trận gặp West Ham thứ bảy tuần trước.

Thời điểm này thật sự rất khó khăn với Capello và bất cứ điều gì ngoài hai chiến thắng trong bốn ngày tới sẽ được coi là một bước thụt lùi nữa. Những người bênh vực HLV người Italia có thể tranh luận rằng đối thủ của tuyển Anh vào thứ Ba, Thụy Sĩ, không phải dễ đá khi họ từng đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup. Nhưng giống như McClaren đã hiểu ra ba năm về trước, không phải hoàn cảnh diễn ra trận đấu, mà kết quả của nó, mới là điều quyết định chiếc ghế của HLV đội tuyển Anh.

Trần Trọng

Nỗi lo muôn thuở

Nỗi lo muôn thuở của các HLV đội tuyển Anh lại trở về ám ảnh Fabio Capello: thủ môn. Đầu tháng 8, Paul Robinson tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Robert Green hiện đang đợi một ca phẫu thuật. Chris Kirkland bị loại sau khi để thủng lưới 10 bàn trong hai trận đầu mùa cùng Wigan. Hai thủ môn dự bị cho Joe Hart được Capello triệu tập lần này, Scott Carson và Ben Foster, đều phải trải qua kiểm tra thể lực và trong tình huống xấu nhất, HLV người Italia sẽ phải gọi vào đội tuyển thủ thành 19 tuổi của Arsenal - James Shea, hiện đang xếp thứ... năm trong danh sách dự bị tại Emirates.

* Danh sách đội tuyển Anh:
+ Thủ môn: Scott Carson (West Brom), Ben Foster (Birmingham), Joe Hart (Manchester City).
+ Hậu vệ: Gary Cahill (Bolton), Ashley Cole (Chelsea), Michael Dawson (Tottenham), Kieran Gibbs (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Joleon Lescott (Manchester City), Matthew Upson (West Ham).
+ Tiền vệ: Gareth Barry, Adam Johnson, James Milner, Shaun Wrigh-Phillips (đều Manchester City), Michael Carrick (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Theo Walcott (Arsenal), Ashley Young (Aston Villa).
+ Tiền đạo: Darren Bent (Sunderland), Carlton Cole (West Ham), Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm