Chelsea 4-0 Portsmouth: "The Blues" thẳng tiến ở Cúp FA

08/01/2012 21:59 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chơi bế tắc trong hiệp 1 nhưng nhờ Mata khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Chelsea đã có một hiệp 2 tưng bừng với bốn bàn thắng, qua đó vượt qua Portsmouth để giành quyền đi tiếp ở Cúp FA.

Phút thứ 94: Lampard hoàn tất chiến thắng cho Chelsea bằng cú dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà.

Phút thứ 87: Torres tiếp tục thể hiện khả năng "làm nền" của mình khi anh một lần nữa tạo điều kiện cho Ramires nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, các cầu thủ Portsmouth đã không còn giữ được sự tập trung sau hai bàn thua.

Phút thứ 84: Chelsea đã có bàn thắng thứ hai và người để lại dấu ấn rõ nét nhất vẫn là Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chọc khe tinh tế cho Torres băng xuống vòng cấm địa và tiền đạo này đã chuyền lại để cho Ramires dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.


Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Phút thứ 78: Romeu được HLV Andre Villas-Boas tung vào sân thay cho Malouda. Như vậy là chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã muốn gia cố tuyến giữa để hướng tới một chiến thắng tối thiểu.

Phút thứ 75: Terry đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống chơi cao chân. Một phút sau đó, tới lượt Williams của Portsmouth cũng bị phạt thẻ vàng vì tình huống vào bóng nguy hiểm với Ashley Cole.

Trận đấu chuẩn bị bước sang giai đoạn 20 phút cuối cùng nhưng những diễn biến trên sân không thực sự hấp dẫn. Dường như các cầu thủ chủ nhà đang có tư tưởng bảo vệ lợi thế dẫn trước một bàn, hơn là dồn đọi hình lên ép đối phương. Trong khi đó, Portsmouth lại chỉ có thể trông chờ cơ hội từ những tình huống cố định do hàng tiền vệ của đội khách không thể tranh chấp được tốt bằng đối phương ở khu trung tuyến.

Phút thứ 60: Sóng gió lại nổi lên trước khung thành Portsmouth khi Torres có pha xử lý tinh tế, qua đó tạo điều kiện cho Ramires băng vào dứt điểm song nỗ lực của cầu thủ người Brazil đã đi không trúng khung thành của Henderson.

Sau tình huống truy cản dũng cảm, Terry đã phải nằm sân vài phút để các nhân viên y tế hỗ trợ và đưa anh ra ngoài. Rất may là ít lâu sau đó, Terry đã có thể trở lại thi đấu.

Phút thứ 52: Đội khách có được cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số khi Kitson vượt qua sự truy cản của David Luiz để chuyền bóng cho Futacs dứt điểm. Bóng đập trúng chân của Cech và nỗ lực dứt điểm ngay sau đso của Ward đã bị thủ quân Terry cản phá ngay trước vạch vôi. Song khó khăn chưa buông xuôi đội chủ nhà khi Norris tiếp tục lao vào dứt điểm bồi nhưng lần này, Cech đã làm chủ được tình hình.

Chơi mờ nhạt trong hiệp 1 nhưng Malouda đã giúp Chelsea mở tỷ số ngay khi hiệp 2 mới trở lại được vài phút. Từ pha móc volley tuyệt đẹp của tiền vệ người Pháp, bóng đập ra đúng cự ly của Mata và cầu thủ người Tây Ban Nha đã dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Chelsea.

Hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea với Portsmouth đã khép lại mà đội chủ nhà vẫn chưa thể phá được thế trận phòng ngự của đội khách. Cầm bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn song các cầu thủ Chelsea vẫn thiếu một chút may mắn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Ngoài ra, để gây rối loạn hàng phòng ngự của Portsmouth, có lẽ HLV Villas-Boas nên cân nhắc tăng thêm tốc độ cho Chelsea khi Malouda đã không còn những pha đi bóng tốc độ bên cánh trái. Tiền vệ người Pháp chơi không đúng với kỳ vọng ở bên hành lang cánh trái và mọi đường tấn công của Chelsea đều phụ thuộc vào những pha triển khai bóng của Mata.


Torres luôn bị theo kèm rất chặt - Ảnh Getty

Phút thứ 44: Halford đã trở thành cầu thủ thứ hai của Portsmouth phải nhận thẻ vàng sau tình huống truy cản trái phép Ramires.

Phút thứ 42: Chelsea lại có một pha uy hiếp khung thành đối phương sau những tình huống chạm bóng giữa Mata, Malouda và Lampard. Cuối cùng, bóng tìm tới vị trí của tiền vệ người Anh nhưng cầu thủ này đã không thể dứt điểm thành công.

Phút thứ 37: Hậu vệ Norris của đội khách đã phải nhận một thẻ vàng sau tình huống truy cản Torres. Sau đó, Chelsea được hưởng một quả đá phạt ở cự ly khoảng 24m nhưng Mata đã thực hiện không thành công.

Phút thứ 32: Ashley Cole quyết định cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa đối phương và ngay khi bị trung vệ Norris băng ra truy cản, hậu vệ cánh của Chelsea quyết định dứt điểm ở góc hẹp và một lần nữa, bóng lại đi ra ngoài khung thành.

Sau một số tình huống in đậm dấu ấn của cá nhân Mata, đội chủ nhà không thể tận dụng được lợi thế chủ động ở tuyến giữa để dồn ép đối phương. Tiền đạo Torres vẫn hoạt động năng nổ như mọi khi song mỗi khi anh có bóng, các hậu vệ đội khách lại ập vào rất nhanh. Trong khi đó, hai hậu vệ biên của Chelsea cũng không dám dâng cao trong thời gian vừa qua nên thế trận tấn công của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu.

Phút thứ 22: Mata tiếp tục để lại dấu ấn kh có pha solo vượt qua tới hai cầu thủ khách song trong tình huống dứt điểm cuối cùng, tiền vệ người Tây Ban Nha lại dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 13: Các cầu thủ Chelsea tổ chức một đợt tấn công khá bài bản khi bóng được luân chuyển từ cánh phải sang cánh trái cho Malouda, cầu thủ sau đó chuyền bóng vào cho Torres đánh đầu. Tuy nhiên, nỗ lực của ngôi sao người Tây Ban Nha đã bị thủ môn Henderson của đội khách cản phá.

Phút thứ 11: Torres đánh dấu sự có mặt của anh trên sân trong tình huống bị hậu vệ Pearce truy cản trong vòng cấm địa. Các cầu thủ Chelsea cho rằng đó phải là một quả penalty song trọng tài Athony Taylor đã không cắt còi.

Phút thứ 8: Sau khi đường chuyền của Raul Mereilles bị cản phá, Mata đã rất nhanh tung ra một cú bắt volley song cú sút của cựu cầu thủ Valencia lại không thành công.

Sau phút đầu chệch choạc ở hàng phòng ngự, Chelsea đã dần lấy lại được ưu thế trên sân. Với một Mata thi đấu khá năng nổ và có được những pha chạm bóng hết sức tinh tế, đội chủ nhà đã bắt đầu gia tăng các đợt tấn công về phía Portsmouth.

Phút thứ 1: Hàng phòng ngự của Chelsea đã mắc lỗi khá vụng về, cụ thể là David Luiz. Trong tình huống đối phương chuyền bóng vượt tuyến, trung vệ người Brazil lại lóng ngón xử lý không thành công nên Dave Kitson đã có cơ hội tốt dứt điểm. May cho đội chủ nhà khi bóng đã đi ra ngoài khá đáng tiếc.

Đội hình ra sân:

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole, Ramires, Meireles, Lampard, Mata, Torres, Malouda.

+ Portsmouth; Henderson; Halford, Rocha, Pearce, Mokoena; Mullins, Norris; Lawrence, Kitson, Ward; Futacs.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm