Chelsea: Thắng "4 sao", vẫn lo

09/01/2012 13:19 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Xin đừng để bảng tỉ số đánh lừa. Dù đã đè bẹp Portsmouth đến 4-0, những gì thật sự diễn ra trên Stamford Bridge cho thấy Chelsea đã gặp nhiều khó khăn đến thế nào trước đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất, trước khi có được một cơn mưa bàn thắng đến muộn.

Thêm một lần nữa, HLV Andre Villas-Boas lại thay đổi đội hình xuất phát, nhưng lần này, ông chỉ đưa ra một thay đổi về nhân sự so với trận thắng Wolverhampton: Florent Malouda thay Oriol Romeu, người chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ cách đây hơn một tuần. Hệ thống 4-2-3-1 vẫn được giữ nguyên, với Frank Lampard là quả đấm ở trung lộ, chơi ngay phía sau tiền đạo Fernando Torres. Ramires lùi về hàng tiền vệ, sau khi được đẩy lên đá tiền đạo phải ở trận gặp Wolves (Malouda trám vào vị trí này). Tung ra đội hình mạnh nhất và sử dụng sơ đồ với số đông tiền vệ ở trung tuyến, ông Villas-Boas tỏ ra rất thận trọng trước Portsmouth, đội bóng mà cách đây gần hai năm đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea ở trận chung kết FA Cup, trước khi chịu thua với tỉ số tối thiểu 0-1.



Chelsea thắng nhờ những bàn thắng muộn- Ảnh Getty

Nhưng Chelsea mạnh nhất ấy vẫn tỏ ra rất khó khăn trong việc triển khai bóng, dù kiểm soát bóng với thời lượng lên đến 60%. Lối chơi rắn và áp sát của Portsmouth đã tỏ ra rất hiệu quả, ngay cả khi Juan Mata đưa Chelsea vượt lên dẫn trước đầu hiệp hai, từ đường chuyền của Florent Malouda (bàn thứ 6 của cầu thủ người TBN cho Chelsea mùa này, và tất cả đều đến trên sân khách).

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ông Villas-Boas đưa Romeu vào sân và "copy" nguyên xi đội hình đã đánh bại Wolves. Tiền vệ trẻ người TBN đá cặp với Mereiles ở trung tuyến, còn Ramires được đẩy lên chơi tiền đạo phải, và lập tức chứng minh hiệu quả của anh bằng một cú đúp chỉ trong vòng 2 phút, trong những tình huống mà Fernando Torres đã đảm nhiệm cực tốt vai trò "chim mồi" và kiến tạo. Đến phút bù giờ thứ 4, Frank Lampard đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài. Bàn thứ hai trong 2 trận liên tiếp của tiền vệ người Anh. Chiến thắng tưng bừng (chỉ trong những phút cuối này) củng cố phần nào cho chiếc ghế của HLV Villas-Boas, nhưng rõ ràng là lối chơi của Chelsea vẫn ẩn chứa sự mong manh và quá tốn sức lực.

Ngoài Chelsea, thì một đội Ngoại hạng khác là Sunderland cũng đã giành quyền đi tiếp, với chiến thắng 2-0 trên sân của Peterborough, dù cầm bóng ít hơn và không thực sự chơi lấn lướt. Đội khách có hai bàn thắng khá đơn giản trong khoảng đầu của hiệp hai, khi Peterborough không thật sự tập trung, với sự tỏa sáng của Sebastian Larsson (ghi một bàn và kiến tạo một bàn).

Cũng trong đêm qua, trận đấu giữa đội hạng Hai Sheffield Wednesday và đội hạng Nhất West Ham đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ sân Hillsborough. Cho dù Sheffield đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để mở tỉ số vào đầu hiệp hai (đá hỏng penalty), thì họ vẫn có được bàn thắng định đoạt số phận trận đấu chỉ 2 phút trước khi hết giờ, do công của Chris O`Grady. Kể từ mùa 1999-2000, sau trận thua Tramere, West Ham mới bị loại bởi một đội chơi ở hạng thấp hơn.

Ban Cầm







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm