HLV Steve Bruce (Sunderland): Tôi hoảng sợ khi lần đầu đến Old Trafford

03/10/2009 16:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Cựu thủ quân của Man Utd, Steve Bruce sẽ có cuộc tái ngộ với người thầy cũ Sir Alex Ferguson vào đêm nay khi đội bóng của ông, Sunderland có chuyến làm khách trên sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 8 Premier League.

Phát biểu trước trận đấu, Steve Bruce cho biết bài học lớn nhất mà ông học được từ Sir Alex là sự khổ luyện. Nhà cầm quân của Sunderland cũng tiết lộ ông đã cảm thấy khiếp sợ khi lần đầu tiên đặt chân tới Old Trafford.

Steve Bruce: Tôi đã từng hoảng sợ khi lần đầu đặt chân tới Old Trafford 
 
Steve Bruce đã có 8 năm thi đấu hết sức thành công cho Man Utd dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson khi cùng Quỷ đỏ đoạt 3 chức vô địch Premier League, hai Cúp FA, một League Cup, một Cúp C2 (cũ) và một Siêu cúp châu Âu. Và dưới sự chỉ bảo của Sir Alex, Bruce đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện và bài học lớn nhất mà ông rút ra từ người thầy lão luyện là “muốn thành công phải làm việc cật lực”.

“Có một điều mà tôi không bao giờ e ngại là làm việc chăm chỉ. Đó là bài học lớn nhất mà tôi được dạy từ ông ấy (Alex Ferguson). Tôi không bao giờ thức dậy từ 6h30 sáng và khi chúng tôi đến sân tập thì đã thấy chiếc xe của ông ấy ở đó rồi. Nhưng nếu như bạn cố bắt chước ông ấy thì thật là lố bịch, bạn phải là chính mình”,
Bruce tiết lộ. “Ông ấy luôn khát khao danh hiệu một cách kỳ lạ và một khi ông ấy đoạt được một điều gì đó, ông ấy sẽ quên ngay vào ngày hôm sau”.


Bruce cũng tiết lộ rằng ông đã từng hoảng sợ khi lần đầu tiên đặt chân tới Old Trafford sau vụ chuyển nhượng trị giá 800 ngàn bảng từ Norwich năm 1987.


“Tôi đã hoảng sợ khi lần đầu đặt chân tới đây. Tôi bước vào phòng thay đồ của sân Old Trafford và tự nhủ rằng “Chúa ơi, tôi mới chỉ nhìn những cầu thủ này qua tivi. Tôi gia nhập Man Utd khi đã 27 tuổi và chỉ còn khoảng 2 năm chơi bóng đỉnh cao. Có thể coi đó là một canh bạc của Alex Ferguson”, 
Bruce cho biết.

MV (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm