Khởi đầu mới cho Fabregas

02/09/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đây sẽ là trận đấu đầu tiên Cesc chơi ở ĐTQG với tư cách là cầu thủ Barca. Anh bảo được chơi bóng cùng Messi là một trong những lí do anh đến với Camp Nou, và lí do khác có thể là tại đây, Cesc sẽ từng bước gây dựng được ảnh hưởng lớn hơn trong sắc áo “La Seleccion”.

Hàng tiền vệ Barca vẫn đang nắm vai trò chìa khóa lối chơi cho TBN bây giờ và có lẽ một thời gian sau này nữa với những Iniesta, Busquets hay thậm chí tài năng trẻ Thiago. Có được chỗ đứng vững chãi tại Barca cũng có nghĩa là vị trí then chốt của anh trong đội TBN được khẳng định. Xét cho cùng, hiện tại, chẳng ai giống Xavi hơn Cesc, một “số 8” thực thụ, người tổ chức và giữ nhịp cho toàn đội. Lúc này đây, khi đã bước sang một trang mới của sự nghiệp ở tầm CLB, Cesc cũng kiếm tìm một sự thừa nhận ở mức cao hơn ở ĐTQG.

Fabregas, ở đỉnh cao phong độ, chắc chắn nằm trong số những tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới. 5 năm trước, World Cup 2006, HLV Luis Aragones đã cho anh cơ hội góp mặt nhờ sự nổi bật của anh ở Arsenal mùa giải trước đó. Dù không được xuất hiện nhiều trên đất Đức và TBN cũng bị loại bởi Pháp, Fabregas cũng kịp ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ tuổi nhất của TBN từng chơi tại World Cup (ở tuổi 19).

Cesc Fabregas- Ảnh Getty

2 năm sau, vai trò của anh trong “La Seleccion” đã sáng sủa hơn. Aragones nhận thấy tiềm năng của Cesc đã phát lộ và ông sử dụng anh nhiều hơn. Trận nào Fabregas cũng được vào sân, riêng trận chung kết với Đức, anh được đá chính. Hôm đấy, anh được sát cánh cùng Xavi và Iniesta. TBN đã vô địch  sau 44 năm chờ đợi và Cesc được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của giải do UEFA bầu chọn.

Nhưng kể từ đó, dấu ấn anh để lại trong ĐT TBN không đậm nét nữa. Mùa hè Nam Phi vừa qua, Cesc chỉ xuất hiện ở ghế dự bị trong đội hình của Del Bosque. Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta luôn là những người xuất phát. Họ quá ăn ý với nhau và không có chỗ cho anh. Cũng không thể khác được vì cặp Xavi-Iniesta đã đạo diễn tất cả. World Cup ấy, anh vẫn còn chơi ở Emirates.

Và giờ thì anh trở lại Barca, nơi dạy mình những bài học vỡ lòng về bóng đá, nơi mà hàng tuần, Cesc được xỏ giầy tập bóng cùng những người đồng đội ở ĐT TBN, nơi anh hoàn thiện hơn nữa những kĩ năng của một nhạc trưởng như điều tiết nhịp độ trận đấu hay giữ bóng chiến thuật. Cesc vui khi trở về Barca, Barca vui khi đón anh về và TBN vui khi hàng tiền vệ, điểm mạnh nhất của họ, tự nhiên được gia tăng thêm sự nhuần nhuyễn. Cuối tuần rồi, Cesc đá từ đầu trận Barca – Villarreal, anh chơi như chưa hề xa cách Camp Nou 8 năm...

Phần còn lại của công cuộc vươn lên một nấc thang mới trong sự nghiệp giờ đây tùy cả vào nỗ lực của Cesc. Ở ĐTQG, anh phải cạnh tranh để được thi thố vì không có chuyện quay vòng như ở CLB. Về Barca là để tiến bộ và qua đó cũng là để đánh chiếm một vị trí chính thức trong màu áo đội bóng VĐTG hiện tại. Đối thủ của anh ở Barca không phải là Xavi, mà thực ra là không ai hết. Ở Barca có quá nhiều trận cầu để anh không phải băn khoăn về việc được chơi bóng hay không, nhưng ở “La Seleccion” thì anh phải tranh đấu với tất cả, bắt đầu từ ngay bây giờ, ở những trận giao hữu hay vòng loại EURO…

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm