Thành phố Lviv (Ukraina): “Tiểu Paris” là thế này đây!!?

11/06/2012 10:54 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Trong nhiều cuốn sách cũng như tài liệu, Lviv được giới thiệu là một trong những trong những trung tâm văn hóa lớn của Ukraina bây giờ. Với những ngôi nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi và các con đường lát đá gập ghềnh tồn tại từ Thế chiến thứ hai cho đến nay, khu vực trung tâm của thành phố Lviv có tên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO.

1.  Đến Lviv trong một buổi chiều mưa, thành phố này mang lại một cảm giác rất đẹp nhưng có chút gì đó buồn, giống như Huế ở Việt Nam. Buổi tối, những con đường lát đá của Lviv dài hun hút, nằm im lìm dưới bóng cây và ánh đèn đường màu vàng nhạt. Một vài con đường như thế lại ngoằn nghèo, dẫn lên những lâu đài cổ nằm trên đỉnh đồi. Chỉ ở vài con phố trung tâm, nhịp sống hiện đại mới được thể hiện rõ.

Theo một người dân sống lâu năm ở Lviv, thành phố này bình thường khá vắng vẻ, vì dân số thưa thớt. Lviv có một số trường đại học khá danh tiếng, nhưng thanh niên ở đây vẫn muốn tìm đến những chốn phồn hoa, như Kiev hay Donetsk, nơi mà họ có nhiều cơ hội hơn.

Một trong những nguồn thu lớn của Lviv đến từ du lịch, và những ngày này, du khách đổ về đây một cách rầm rộ nhờ có bóng đá.


Quang cảnh ở lối vào Arena Lviv. Ảnh: Đ.H

2. Không thể phủ nhận Lviv là một thành phố đẹp với nền tảng văn hóa - kiến trúc lâu đời, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nơi đây xứng đáng là nơi đăng cai tổ chức các trận đấu của EURO 2012.

Arena Lviv được xây dựng ở ngoại ô thành phố, với sức chứa vỏn vẹn 30.000 người. Cái tên Arena Lviv được chọn để dùng tạm thời trong dịp EURO 2012, còn chính quyền thành phố vẫn chưa chọn được cái tên chính thức để đặt cho sân bóng này.

Lúng túng vì một cái tên chỉ là một trong nhiều vấn đề mà Lviv phải đối trước ngày khai mạc EURO. Cho đến hôm diễn ra trận đấu ở bảng B giữa Đức và Bồ Đào Nha, nhiều hạng mục của sân vận động cũng như các công trình phụ trợ vẫn không kịp hoàn thành đúng tiến độ. Chỉ có bãi đổ xe dành cho Ban tổ chức và báo chí, các cổ động viên chỉ còn biết bỏ xe dọc đường rồi đi bộ vào sân, trên con đường nhỏ băng qua một cánh đồng.

Trời mưa, đường ướt, nước ngập xung quanh, Arena Lviv giống như một cái chòi khổng lồ được dựng lên giữa đồng không mông quạnh. Việc tìm đường đến sân bóng này cũng hết sức gian nan, khi các biển chỉ dẫn đều được viết bằng tiếng Ukraina, còn cảnh sát thì không mấy người nói được tiếng Anh. Hiếm hoi lắm mới có được một vài tấm biển có logo của EURO 2012, cộng với những lối đi bị chặn lại, cứ thế “dò mìn” tìm đường mà đi.

Chủ tịch Michel Platini của UEFA đã nỗ lực để bóng đá đến với mọi miền quê ở khắp châu Âu, trong đó có những khu vực chưa thực sự phát triển. Nhưng việc một giải đấu lớn như EURO 2012 được tổ chức tại một thành một thành phố nhỏ và có phần hẻo lánh như Lviv chắc chắn không thể khiến các cổ động viên hài lòng, nhất là khi nơi đây đăng cai các trận ở bảng đấu “tử thần”.

Đông Hà (từ Lviv)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm