Bí mật EURO: ĐT Ukraina - Sheva từng phải cai thuốc

11/06/2012 10:01 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - 1. Tiền vệ Anatoliy Tymoshchuk là 1 người rất mê tín. Anh luôn mặc cùng một chiếc áo phông bên trong áo đấu trong suốt 10 năm qua. Anh mặc áo số 44 ở Bayern và đã từng có ý định mua 1 căn hộ ở tầng thứ 44 của 1 tòa nhà chọc trời.

2. Tymoshchuk sở hữu 1 món đồ mà anh rất tự hào: chiếc băng đội trưởng mà Lothar Matthaeus đã đeo ở World Cup 1994. Anh vẫn thường đeo nó khi thi đấu.

3. Vợ của tiền đạo Andriy Voronin, Yulia, đã đáp trả những chỉ trích về gu thời trang tồi tệ của cô khi đã từng mặc 1 bộ quần áo thể thao bó màu xanh lam bóng và 1 bộ có họa tiết da báo của Dolce & Gabbana trị giá 1.000 bảng: “Tôi thích bộ quần áo này và sẽ còn mặc nó nhiều lần. Các ngôi sao vẫn thường hay mặc đồ có họa tiết da báo”.

Nhờ bỏ được thuốc, Shevchenko mới “trường thọ” trên sân cỏ - Ảnh Getty

4. HLV Oleg Blokhin đã từng là tâm điểm của sự chỉ trích vì phân biệt chủng tộc vào tháng 2 năm 2006. Khi được hỏi các cầu thủ Ukraina sẽ làm thế nào để tranh chấp vị trí với những ngôi sao nước ngoài tới thi đấu ở giải quốc nội, ông đã trả lời: “Hãy để họ học hỏi từ Andriy Shevchenko hay từ chính tôi, chứ không phải từ 1 gã nào đó mà họ mang từ rừng về, cho ăn chuối và đá ở giải VĐQG Ukraina”

5. Khi còn trẻ, Shevchenko nghiện thuốc lá và thường đốt từ 30 đến 40 điếu 1 ngày. HLV quá cố của Dynamo Kiev, Valery Lobanovsky, khi đó đã bắt anh phải uống 1 loại nước rất khó nuốt có thành phần chủ yếu từ nicotin để cai thuốc.

6. Tiền đạo Artem Milevsky từng là một kẻ nát rượu. Khi còn ở đội trẻ Dinamo Kiev, anh và đồng đội Aleksandr Aliev rất hay nhậu nhẹt. Cựu HLV đội trẻ Yozhew Sabo kể lại: “Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng vẫn không ăn thua. Những người ở hộp đêm thường gọi cho tôi vào tờ mờ sáng và bảo tôi đến để đưa 2 anh chàng say mướt này về”.

7. Sau 92 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, thủ môn của Dynamo Kiev Oleksandr Shovkovskiy đã không được Blokhin triệu tập nữa, sau khi có xích mích với hậu vệ Yaroslav Rakytskyi của đối thủ truyền kiếp Shakhtar Donetsk trong 1 trận đấu ở giải vô địch quốc gia. “Anh ấy chửi thành phố của tôi, chửi Chủ tịch CLB, huấn luyện viên và các đồng đội của tôi. Làm sao mà chúng tôi có thể cùng thi đấu trong màu áo của ĐT Ukraina được?” Rakytskyi bức xúc.

8. Tin tốt: các CĐV Ukraina không thích dùng Vuvuzela. Nhưng tin xấu là: thay vào đó họ sẽ cổ vũ bằng Zozulica, một loại sáo khi thổi phát ra tiếng rất chói tai.

9. Tiền vệ Oleksandr Aliyev là tâm điểm trong trận đấu ở Champions League giữa Dynamo Kiev và Arsenal vào năm 2008. Anh không chỉ bị chỉ trích vì pha ăn vạ lố bịch mà sau đó còn bị đuổi vì đẩy trọng tài chính Alain Hamer, người mà sau đó anh gọi là “Đồ con dê”.

10. Mặc dù đã 33 tuổi, hậu vệ Vyacheslav Shevchuk không thể mọc râu.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm