GÓC CHIẾN THUẬT: Hai hiệp đấu, hai bộ mặt của Argentina

16/06/2014 08:20 GMT+7 | Bảng F

(giaidauscholar.com) - Không ít người hâm mộ của Albiceleste hẳn đã phải... ngủ gật khi theo dõi thế trận vô hồn được dàn dựng bởi Alejandro Sabella trong hiệp một. Rất may, những thay đổi trong hiệp hai đã cứu vớt ngày đầu xuất trận của Lionel Messi và các đồng đội.

Ru ngủ bằng 3-5-2

Việc Gonzalo Higuain chưa hoàn toàn hồi phục thể lực, cộng thêm chấn thương mới đây của Rodrigo Palacio, không quá để đoán rằng Alejandro Sabella sẽ phải thay đổi các phương án bố trí đội hình. Tuy nhiên thay vì giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 quen thuộc ở vòng loại, ông lại chọn áp dụng sơ đồ 3-5-2.

Đây không hẳn là một bất ngờ với những người Argentina bởi ở giải VĐQG nước này, sơ đồ 3 trung vệ vẫn là một “mốt” lâu đời, nhưng ở cấp ĐTQG, từ lâu đây vẫn được coi là một điều cần né tránh. Điều đáng nói nhất, thực chất không nằm ở sơ đồ, mà nằm ở tư tưởng thi đấu mà Sabella cài đặt vào các học trò.

Mỗi khi mất bóng, hai cầu thủ chạy cánh Marco Rojo và Pablo Zabaleta sẽ nhanh chóng lùi về ngang hàng các trung vệ, cộng thêm sự che chắn từ các tiền vệ để tạo ra sơ đồ phòng ngự 5-3-2. Tuy nhiên khi đã thu hồi được bóng, Argentina tỏ ra quá dè chừng. Angel Di Maria thi đấu rất thấp và Maxi Rodriguez cho tới trước phút 30 hầu như không bao giờ dâng cao tham gia vào các tình huống tấn công.

Tình huống ở phút thứ 20 đã lột tả nhiều điều, khi các hậu vệ Argentina phá bóng và Lionel Messi nhận được ở giữa sân. Số 10 áo trắng-xanh cầm bóng điềm tĩnh để chờ đồng đội dâng cao, nhưng chỉ Zabaleta băng lên bên cánh phải. El Pulga bối rối giữa hai lựa chọn: chuyền cho Di Maria hoặc Sergio Aguero – những người đã bị kèm chặt –, hoặc tự đột phá. Cuối cùng, anh... mất bóng.

Đây không phải tình huống duy nhất. Xuyên suốt hiệp một, Messi thường xuyên rơi vào hoàn cảnh không nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội. Argentina thường xuyên trong tình trạng chỉ 4 cầu thủ tham gia tấn công, còn phần sân nhà thường trực từ 6-7 người. Không quá khó hiểu vì sao Bosnia & Herzegovina dễ dàng thu hồi bóng cũng như liên tục có cơ hội triển khai tấn công. Tính riêng trong hiệp một, số đường chuyền trên 1/3 sân đối thủ của Bosnia đã lên tới 39, gần gấp đôi so với Argentina (20).

Các học trò của Sabella đã may mắn khi có được bàn dẫn trước nhờ pha phản lưới của Sead Kolasinac. Nếu họ không nhận được màn “bất chiến tự nhiên thành” này, hẳn mọi thứ đã diễn ra theo một chiều hướng rất khác. Nếu HLV Sabella đã dựng ra toàn bộ hệ thống này nhằm ru ngủ người xem thì ông đã gần thành công. Thật may rằng Bosnia đã giúp cho người ta tỉnh táo hơn để bù lại cho sự nhàm chán của các ƯCV vô địch.

Sức sống mới từ sơ đồ cũ

Hiệp hai được mở đầu với hai sự thay đổi người của Argentina: Fernando Gago cùng Gonzalo Higuain vào thay Hugo Campagnaro và Maxi Rodriguez. Albiceleste trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Điều đáng kể nhất là họ không chỉ trở lại sơ đồ cũ mà trở lại với cả phong cách chơi bóng cũ. Các cầu thủ liên tục lao về phía trước mỗi khi có bóng, những pha đánh trực diện trung lộ đã được thể hiện một cách mạnh mẽ hơn.

Việc tung Gonzalo Higuain vào sân đã giúp cho Lionel Messi có thêm khoảng trống bởi các trung vệ Bosnia đã bị hai trung vệ đẩy lùi về gần khung thành hơn. Di Maria, Rojo và Zabaleta liên tục dâng cao để mang tới những lựa chọn chuyền bóng cho Messi – người vẫn đóng vai trò linh hồn trung tâm của đội bóng.

Thế nhưng, cũng cần dành lời khen ngợi cho những cố gắng không biết mệt mỏi của cá nhân Messi. Bàn thắng của anh ở phút thứ 65 có sự góp công của Higuain, nhưng rõ ràng El Pulga đã thực sự một mình tạo nên bàn thắng ấy.

Giành chiến thắng 2-0, rõ ràng Sabella cần tự xem lại những “sáng tạo” không đúng lúc của mình. Điều ông cần nhất bây giờ là sự quyết đoán với 4-3-3.

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm