Roger Federer vô địch Rotterdam Open 2012: Chưa thể gạch tên Federer

20/02/2012 09:22 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Như dự đoán, cựu số 1 thế giới Roger Federer đã hoàn thành một cách xuất sắc con đường tiến tới chức vô địch đầu tiên trong năm 2012 của mình tại Rotterdam Open sau khi vượt qua Juan Martin Del Potro tại trận chung kết trong 2 set đấu với các tỷ số: 6-1, 6-4.



Federer vô địch giải Rotterdam mở rộng - Ảnh Getty

Đánh bại tay vợt số 16 thế giới Nikolay Davydenko sau 3 set đấu với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-4 tại bán kết, nhiều người đã nghĩ về một kịch bản có hậu dành cho Federer tại giải đấu này khi đối thủ của anh tại trận chung kết là một Del Potro mới trở lại thi đấu chưa được bao lâu sau chấn thương kéo dài gần 2 năm. Những ký ức đáng nhớ trong lần gặp nhau tại chung kết Mỹ mở rộng 2009 trái ngược hẳn với trận chung kết này. Ngày ấy, Del Potro đang vào “phom” với lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến. Anh đã vượt qua Federer sau 5 set đấu căng thẳng, hấp dẫn và làm mãn nhãn khán giả, đăng quang ngôi vị vô địch Mỹ mở rộng lần đầu tiên trong sự nghiệp (cũng là chức vô địch Grand Slam đầu tiên).

Nhưng trong lần đối đầu này, Del Potro đã tỏ ra hoàn toàn lép vế. Anh để thua nhanh chóng ở set đấu đầu tiên với duy nhất một game thắng. Mặc dù đã cố gắng lấy lại thế chủ động ở set đấu sau song Del Potro đã bị bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của tay vợt từng 16 lần giành danh hiệu Grand Slam cướp mất điểm break và hứng chịu thất bại 4-6.

Từ đầu năm 2012 tới nay, Federer chưa vào tới trận chung kết bất kỳ giải nào. Giải Doha mở rộng, anh bị Tsonga loại ở bán kết. Tại Úc mở rộng anh cũng thua Nadal ở bán kết. Còn ở hạng mục thi đấu tập thể, anh bị một tay vợt kém hẳn về đẳng cấp là John Isner đánh bại cả ở nội dung đánh đơn và đánh đôi. Đội tuyển Thụy Sĩ đã chịu thất bại rất bạc nhược 0-5 trước Mỹ và bị loại khỏi Davis Cup ngay tại vòng 1.

Với chiến thắng này, Federer đã nâng tổng số danh hiệu cá nhân của mình lên con số 71. Đã 7 năm rồi, anh mới một lần nữa vô địch tại Rotterdam. Nhưng nếu năm 2005, Federer đang trên con đường chinh phục mọi đỉnh cao quần vợt thì lần này, anh lại ở một ngã rẽ khác khi ngôi vị số 1 đã không còn thuộc về anh, những danh hiệu Grand Slam cũng không còn gọi tên anh. Federer đang tìm lại cho mình những cảm giác chiến thắng, ngay cả khi nó đơn thuần chỉ trong một phạm vi nhỏ của những giải đấu ATP. Tay vợt người Thụy Sĩ vẫn đang cố níu kéo những hào quang khi xưa, ngày mà anh thống trị thế giới quần vợt ở mọi mặt trận. Sau khi để mất vị thế vào tay Rafael Nadal – đối thủ số 1 trong sự nghiệp của mình, đến bây giờ, anh chỉ còn là tay vợt số 3 thế giới, xếp sau Rafael Nadal và một người nữa. Là bởi, đây là kỷ nguyên Novak Djokovic – tay vợt từng thua Federer rất nhiều lần trong quá khứ.

Rotterdam Open chỉ là một giải đấu nhỏ song ý nghĩa của nó với Federer lúc này lại rất lớn. Không chỉ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu để “tàu tốc hành” lấy lại tự tin và phong độ trước khi những giải ATP 1000, Grand Slam sẽ diễn ra trong năm nay mà còn là động lực để anh tiếp tục giữ vững khát khao thi đấu trong tất cả các mặt trận ngay cả khi vinh quang lớn nhất đã rời xa anh. Bởi lẽ, với một tay vợt đã để lại quá nhiều cảm xúc, dư âm vào lòng người hâm mộ cả thập kỷ qua như Federer, sẽ rất khó khăn nếu chúng ta phải nói lời tạm biệt anh.

YẾN NHI


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm