Chuyển động ở Arsenal: Nasri nhất quyết ra đi?

07/06/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Arsene Wenger cảm thấy choáng váng khi cậu học trò cưng Samir Nasri không chỉ từ chối cam kết gắn bó lâu dài với Arsenal, mà anh còn úp mở chuyện gia nhập đối thủ truyền kiếp M.U ngay trong mùa Hè.

Việc tiền vệ người Pháp mãi không chịu đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng chẳng có gì mới mẻ trong vài tháng qua. Tuy nhiên, hồi tuần trước, những phát biểu của Patrice Evra hướng vào người đồng đội tại ĐTQG khiến các CĐV Pháo thủ thực sự lo lắng. Hậu vệ cánh trái của M.U nói: “Hoàng tử nhỏ, nếu muốn trở thành vua thì cậu biết mình nên đến đâu rồi đấy. Mọi năm Manchester đều có danh hiệu. Tôi đã ở đây 5 năm và chẳng thể đếm nổi số chức vô địch của mình. 12, 13 hay là 15?”.

Nasri nhất quyết muốn rời Arsenal - Ảnh Getty

Những lời lẽ đầy châm chọc trên đã đánh đúng vào tâm lý của Nasri nói riêng và các ngôi sao Arsenal nói chung. Họ cảm thấy đang phí hoài tuổi xuân tại một nơi mà suốt 5 năm qua chẳng giành được bất cứ thứ gì ngoài thất vọng và thất bại. Nasri sẽ tròn 24 tuổi vào cuối tháng này và đang trải qua mùa giải cuối cùng tại thành London. HLV Wenger muốn gia hạn hợp đồng hoặc bán anh đi với giá hợp lý trước khi Nasri ra đi theo dạng miễn phí vào mùa Hè tiếp theo. Trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Telefoot của Pháp, “Hoàng tử nhỏ” muốn biết M.U, nhà tân vô địch của nước Anh, có thực sự đưa ra lời đề nghị và nếu có thì Arsenal sẽ xử sự ra sao.

Tôi có muốn tới Man United không ư? Trước tiên, cần phải xem họ có muốn tôi thật hay không và hợp đồng cụ thể như thế nào?”, Nasri nói, “Tôi không biết liệu mình có ký hợp đồng mới với Arsenal hay không. Dù sao nữa, việc đàm phán vẫn đang diễn ra. Tại thời điểm này, tôi không nghĩ về nó. Đôi bên sẽ nói chuyện sau khi trận đấu giữa Pháp và Ba Lan (ngày 10/6) kết thúc”.

Tại Old Trafford, Sir Alex đang tìm kiếm người thay thế xứng đáng Paul Scholes và Ryan Giggs trong tương lai. Nasri có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ tấn công lẫn chạy cánh. Phía ngược lại, Giáo sư Wenger lần đầu tiên lên tiếng về nguyên nhân Nasri không chịu gia hạn hợp đồng và ông cũng khẳng định không bao giờ có chuyện Pháo thủ sẽ bán trụ cột cho M.U. “Có những bất đồng tài chính và chúng vẫn chưa được giải quyết. Mọi việc cần thêm thời gian để tìm ra thỏa thuận chung”, ông nhấn mạnh, “Chỉ có một điều chắc chắn, đó là chúng tôi sẽ không bao giờ bán anh ấy cho (Man) United”.

Gần đây, tại xứ sương mù, những vụ mua bán giữa các kình địch ngày càng tỷ lệ thuận với sự mất giá của đồng bảng. Hồi tháng Giêng, Fernando Torres bỏ Liverpool để đầu quân cho kình địch Chelsea, còn Wayne Rooney bị dọa giết nếu dám bỏ sang CLB cùng thành phố Man City. Lần gần đây nhất M.U giành được 1 ngôi sao của đối thủ là hồi năm 1992. Huyền thoại Eric Cantona, cũng là một người Pháp, đến thành Manchester từ kẻ thù “không đội trời chung” Leeds.

Bất đồng lớn nhất giữa Arsenal và Nasri là tiền bạc. Pháo thủ đã chìa ra bản hợp đồng 5 năm với mức lương 90.000 bảng tuần. Nhưng Nasri muốn con số phải là 110.000 bảng/tuần - bằng với thu nhập mà đội trưởng Ces Fabregas nhận được. Càng ngày CĐV càng chán cảnh tiền vệ người Tây Ban Nha và Barcelona “diễn trò” tình cảm. Họ thấy ở Nasri có tố chất và thực tế là giai đoạn cuối mùa giải, khi Fabregas thường xuyên vắng mặt, không ít lần Nasri được trao chiếc băng thủ quân và anh xuất sắc dẫn dắt lối chơi của Arsenal. Sân Emirates còn một người Pháp nữa chưa rõ tương lai. Hợp đồng của hậu vệ cánh trái Gael Clichy cũng sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2012. Nếu HLV Wenger không thể thuyết phục bộ đôi này ở lại, họ sẽ ra đi miễn phí nhờ luật Bosman như trường hợp Mathieu Flamini sang AC Milan cách đây 3 năm.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm