Sự thật sau việc HLV Ferguson "biến mất" ở trận gặp Scunthorpe

23/09/2010 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Manchester United vừa có chiến thắng quan trọng 5-2 trước đội bóng yếu Scunthorpe trong khuôn khổ vòng 3 Carling Cup. Điều đáng nói là trong trận đấu này, người dẫn dắt “Quỷ đỏ” là trợ lý HLV Mike Phelan thay vì Alex Ferguson.

Sự vắng mặt bất ngờ của HLV người Scotland đã khiến cho dư luận đặt ra một giả thuyết rằng Ferguson đang “xem nhẹ” Carling Cup và không muốn (hoặc không cần) phải tham gia trận đấu bị coi là “vô thưởng vô phạt” này. Dẫu vậy, trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý Mike Phelan, người đã thay Ferguson chỉ đạo trong trận đấu ở Glanford Park thì lý do mà HLV trưởng của Man United không có mặt lại hoàn toàn khác.



Phelan thay Ferguson dẫn dắt Man United trong trận đấu đêm qua - Ảnh Getty
Theo đó, nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng giữa Man United với Valencia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào giữa tuần sau, Sir Alex đã tranh thủ bay sang Tây Ban Nha để dự khán trận đấu giữa Valencia và Atletico Madrid ở vòng 4 La Liga (cũng diễn ra vào đêm qua). “Sau trận hòa với Rangers ở lượt trận thứ nhất, việc phải nghiên cứu kĩ lối chơi của Valencia là một điều quan trọng với Ferguson. Đội bóng Tây Ban Nha đang có được phong độ cao và chúng tôi buộc phải có sự chuẩn bị tốt khi đối đầu với họ”, tờ The Sun dẫn lời của Mike Phelan.

Điều đáng nói là dù không có được sự dẫn dắt của Ferguson nhưng trợ lý Mike Phelan đã làm rất tốt nhiệm vụ chỉ đạo mà Sir Alex giao phó. Man United với đội hình chủ yếu gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị vẫn đủ sức để đè bẹp đội chủ nhà Scunthorpe với tỷ số 5-2. Những cầu thủ ghi bàn cho Man United là Michael Owen (2 bàn), Gibson, Smalling và Park Ji – Sung.

Chơi chói sáng trong trận đấu tại Glanford Park, tiền đạo Michael Owen thừa nhận mục tiêu của anh sẽ là giúp Man United bảo vệ thành công danh hiệu mà họ đã có trong suốt 2 mùa bóng vừa qua. “Tôi đã 3 lần có được League Cup và rất muốn tái hiện thành tích này ở mùa giải năm nay.”

Cũng trong trận đấu hôm qua, Rio Ferdinand  đã trở lại sau chấn thương. Trung vệ của Man United đã chơi cả trận khi đá cặp bên cạnh người đồng đội trẻ Chris Smalling. Trên Sky Sports, trung vệ của Man United thừa nhận việc vừa trở lại sau chấn thương và được thử sức với một đội bóng yếu như Scunthorpe sẽ mang lại cho anh cảm giác chơi bóng tốt nhất. “ Tôi chỉ mới bình phục chấn thương và những bài test như thế này sẽ giúp ích nhiều cho tôi trong những trận đấu sắp tới.”

Với việc cả Chelsea, Man City lẫn Liverpool đều bị loại ngay ở vòng 3 Carling Cup, Man United lại rộng cửa bảo vệ ngôi vô địch khi giải đấu này chỉ còn duy nhất một đối thủ xứng tầm  với "Quỷ đỏ" là Arsenal, đội vừa có chiến thắng 4-1 trước Tottenham trong trận đấu trước đó một ngày.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm