Torres: Chẳng có gì phải sợ Italia

21/06/2008 16:34 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ “As” (Chủ bài) ngày 21/6, tiền đạo Fernando Torres tuyên bố Tây Ban Nha không có gì phải sợ Italia dù họ có lịch sử và thành tích đáng nể.
 
Torres (phải) và đồng đội Pepe Reina trên sân tập
 
Phát biểu về cuộc đối đầu với Italia tại trận tứ kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 23/6, Fernando Torres, một trong hai mũi chủ công thuộc diện sát thủ của đội tuyển xứ bò tót, nêu rõ mặc dù đội tuyển của “đất nước hình chiếc ủng” đang là đương kim vô địch thế giới và Italia có một lịch sử bóng đá đáng tôn trọng, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có đủ khả năng giành chiến thắng.

“Chúng ta đã thắng họ trong trận giao hữu tại Elche và chiến thắng đó chứng tỏ chúng ta cũng có thể làm được như vậy trong một trận đấu chính thức”, tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha có biệt danh “cậu bé” (El nino) khẳng định trên tờ “As”.

Được hỏi về khả năng trận đấu sẽ diễn ra thế nào, tiền đạo đá cặp với sát thủ David Villa nhận định: “Chúng ta sẽ có bóng nhiều hơn vì Italia sẽ để chúng ta làm như vậy. Điều chúng ta phải làm là không được nóng vội, để tránh đòn phản công của Italia. Họ cực kỳ nguy hiểm với ngón đòn này. Điều lý tưởng là phải “bắt chặt” đối phương, cầm bóng chắc và không cho họ áp đặt lối chơi của mình”.

Tuy nhiên, Fernando Torres cũng thừa nhận Italia là một đối thủ đáng gờm và cho dù họ không thi đấu xuất sắc ở vòng loại, họ vẫn có thể chiến thắng, giống như cách họ đăng quang vô địch World Cup 2006 tại Đức, trong khi lịch sử cho thấy Tây Ban Nha thường chơi nổi bật ở vòng đầu, nhưng lại đứt gánh giữa đường.

Tiền đạo Fernando Torres hy vọng lần này lịch sử sẽ sang trang và Tây Ban Nha đã sẵn sàng cả về mặt tâm lý để vượt qua cửa ải Italia.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm