Bom tấn chuyển nhượng: Eto'o tới Liverpool, Drogba về Barca, Torres đến Chelsea?

19/07/2008 18:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Quả bom chuyển nhượng sắp phát nổ. Rất có thể mùa Hè 2008 sẽ còn nóng bỏng hơn rất nhiều so với những ngày qua.
 
Samuel Eto'o sẽ cập bến Liverpool?
 
Vụ Ronaldinho tới Milan đã được xem là vụ chuyển nhượng "bom tấn" đầu tiên trong mùa Hè này. Vấn đề không hẳn là tiền mà là tên tuổi của "nhân vật" chính. Nhưng nếu những thông tin đang được báo giới khắp Châu Âu đồn đoán những ngày qua là sự thật thì quả bom chuyển nhượng thực sự mới sắp phát nổ mà thôi. Theo đó, trong thời gian tới người ta có thể sẽ được chứng kiến tới 3 vụ chuyển nhượng "bom tấn" cùng lúc: Samuel Eto'o cập bến Liverpool, Fernando Torres rời Liverpool đến Chelsea, còn Didier Drogba rời Chelsea tới Barcelona. 3 chân sút "khủng" và 3 CLB cũng "khủng". Chỉ riêng viễn cảnh đó đã khiến người ta phải xuýt xoa.
 
Hãy bắt đầu từ Samuel Eto'o. Tiền đạo từng là số 1 của Barcelona giờ bỗng thấy mình không còn là bất khả xâm phạm ở sân Nou Camp. Guardiola tuyên bố rằng Eto'o không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải 2008-09. Ban lãnh đạo Barca đã bật đèn xanh cho Eto'o và người đại diện của anh được tự do tìm kiếm một đội bóng mới họ thấy phù hợp và sau đó thông báo lại cho Barca về mức giá chuyển nhượng mà CLB đó đề nghị.
 
Với Liverpool, nhiều nguồn thạo tin cho rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính và cần phải bán đi tài sản có lẽ là quý giá nhất của mình hiện tại: Fernando Torres. Chelsea từng hỏi mua với giá 60 triệu euro, nhưng Benitez lắc đầu. Tuy nhiên, tân HLV Scolari rất muốn có Torres và ông dự định đề nghị ông chủ Abramovich nâng mức giá dạm mua lên cao hơn. Sức mạnh của tiền bạc thì không ai có thể coi thường.
 
Dù Torres xuất sắc thật đấy nhưng một khi Chelsea tung ra cả núi tiền để "trói" anh, chắc gì Liverpool đã cưỡng lại nổi trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nếu bán Torres, Liverpool cần mua chân sút mới, có đẳng cấp không kém mà giá lại rẻ hơn. Vậy nên cơ hội của Eto'o sẽ đến. Benitez từng tuyên bố muốn có Eto'o và đánh giá rất cao sát thủ người Cameroon. Barca lại muốn bán. Như vậy hai bên đã có những điểm chung để thương thảo.
 
Drogba vẫn chưa chắc sẽ ở lại Chelsea vì chân sút Bờ Biển Nga chưa tuyên bố chính thức sẽ tiếp tục gắn bó với màu áo Xanh. Đấy là một gợi ý tốt cho Barca. Đội bóng Catalonia vẫn muốn có anh từ lâu và khi bán Eto'o đi thì chắc chắn là họ cần tăng viện, nhất là khi Ronaldinho đã tới Milan trước đó.
 
Với tình hình ở ba "đại gia" hiện nay và quan hệ của họ với 3 siêu sao kể trên, khả năng 3 vụ chuyển nhượng "bom tấn" xảy ra là có thể. Và khi ấy thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2008 mới thực sự nóng bỏng.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm