17h30 ngày 22/4, Fiorentina- Inter: Học cách “cài then cửa”

22/04/2012 13:42 GMT+7 | Inter Milan

*Tỷ số lượt đi 0-2

(TT&VH)- Không còn nghi ngờ gì nữa, Inter của Stramaccioni là một Inter tràn đầy cảm hứng và năng lượng, với khát khao chinh phục lớn lao. Dưới trướng vị HLV 36 tuổi ấy, họ luôn như một con hổ đói chỉ chực lao lên và tấn công đối thủ từ mọi hướng. Nhưng để đi đến cái đích cuối cùng là một tấm vé dự Champions League mùa sau, cứu vớt một mùa giải đã chẳng còn gì, Inter không thể chỉ biết tấn công.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ba trận dưới thời Strama, Inter giã tới 9 bàn vào lưới các đối thủ, với một tinh thần rực lửa từ những đôi chân đã từng chẳng có chút giá trị nào trong mắt Ranieri, điển hình là Zarate và Forlan, thậm chí Guarin. Nhưng như thế là chưa đủ, khi Inter ấy cũng không dành cho những người có vấn đề tim mạch: họ phòng ngự quá ngây thơ, dễ dàng để một Genoa mới ghi nổi 4 bàn trong 4 trận trước đó chọc thủng lưới đến 4 lần ngay ở Giuseppe Meazza. Để rồi sau trận đấu, dù thua, chủ tịch Genoa Preziosi vẫn không quên buông vài câu mỉa mai  đối thủ: “Không hiểu sao Inter lại vui đến thế sau khi để chúng tôi ghi được tới 4 bàn”.

Người Inter có thể bỏ ngoài tai những lời nói ấy từ một kẻ thua cuộc như Preziosi, nhưng cũng không thể vô tâm đến mức không nhận ra những gì đang hiển hiện. Ba trận đầu triều đại, Inter của Strama đã thủng lưới tới 7 lần, bằng đúng số bàn thua của một Inter bạc nhược dưới tay Ranieri trong 5 trận trước đó.

Cách đá tấn công phóng khoáng và mở rộng khắp mặt sân của sơ đồ 4-3-3 mang lại cho đội bóng nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối thủ, đặt Milito là mũi nhọn để khoan phá rất hiệu quả, nhưng mặt khác, khiến các tuyến trở nên quá xa nhau. Các tiền vệ trong tay Stramaccioni lúc này không ai thật mạnh về khả năng tranh chấp, lại không được hỗ trợ đầy đủ từ hai biên, với khả năng phòng ngự gần như bằng ‘0’ của những Forlan, Zarate hay Alvarez, khiến rất nhiều thời điểm, tỏ ra bối rối. Cánh phải của Maicon hoặc Zanetti hoạt động khá ổn, nhưng cánh trái thì vẫn bộc lộ nhiều vấn đề khi Nagatomo quá ham tấn công còn Chivu sa sút. Đấy là chưa kể đến các trung vệ hầu hết đã già và chậm, gặp vấn đề trong việc xoay trở và chống bóng bổng, với 3 bàn thua từ trên không trong 3 trận vừa rồi.

Những người phản biện có thể lấy lý do “thời gian” để bào chữa cho Stramaccioni. Điều đó có thể đúng, nhưng nó đến từ ý đồ chơi nhiều hơn là khoảng thời gian đặt dấu ấn lên một đội bóng. Inter có thể chơi hoàn toàn thoải mái trong trường hợp không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng khi khoảng cách với top 3 chỉ còn 6 điểm và nắm trong tay 2 trận đối đầu trực tiếp với Lazio và Udinese như bây giờ, họ cần vững vàng hơn, nếu muốn “cướp” được chiếc vé đến đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới, làm tiền đề cho một đợt thay máu vào mùa hè.

Trước Fiorentina không quá khó chơi, đang vật vã chống xuống hạng, lại vắng cả Jo-Jo và Amauri, Inter chắc chắn sẽ vẫn lao lên phía trước như đã từng ở 3 trận đã qua. Nhưng khi Milito không thể lúc nào cũng “điên” như thế này để sòn sòn mỗi trận vài bàn ở tuổi 32, thì đội bóng của Strama nên học cách “cài then cửa” trước tiên, chắc chắn từng bước một.

Dự đoán: 1-2

Đ.Hiếu



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm