Vòng 3 Cúp Italia : Đá chơi, thắng thật

27/10/2010 10:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Genoa đã thắng Grosseto 2-1 ở trận đấu sớm

(TT&VH) - Gần như chắc chắn Lazio sẽ sử dụng đội hình 2, nhằm giữ quân cho cuộc chiến với Palermo cuối tuần này. Dù vậy, vừa đá vừa chơi thì chiếc vé vào vòng 4 Cúp Italia cũng khó tuột khỏi tay đội bóng thủ đô.

*Khó cản bước Lazio

Sau khi Milan có chiến thắng ở San Paolo, Lazio hiểu rằng đây mới là lúc vị trí đầu bảng của họ đang chịu một sức ép khủng khiếp. Chủ nhật tới, thầy trò HLV Edy Reja sẽ phải làm khách của Palermo, một đối thủ rất khó chịu là luôn biết cách tận dụng lợi thế ở Renzo Barbera để gây khó khăn cho đối thủ (khuôn khổ Serie A). Vì thế, chẳng dại gì mà Reja tung ra sân đội hình mạnh nhất, khi Lazio tiếp đón Portogruaro.

Lazio vẫn thể hiện sự ổn định không chỉ ở Serie A mà còn ở Coppa Italia - Ảnh Getty

Nếu chẳng may chỉ một mắt xích trong đội hình chính dính chấn thương, thì chắc chắn guồng quay của Lazio sẽ bị xáo trộn. Đúng là HLV Reja đang rất thành công khi biến Lazio thành một tập thể gắn kết, chứ không phải xây dựng trên một cá nhân nào, nhưng rõ ràng ngôi đầu bảng Serie A có công rất lớn của một bộ khung, với những Muslera - Dias - Ledesla - Mauri - Hernanes - Zarate - Floccari. Reja hiểu điều đó, và ông không muốn bộ khung chính của mình bị sứt mẻ.

Nhưng, với đội hình dự bị, thì nhiệm vụ đoạt tấm vé vào vòng 4 cũng không phải là quá xa tầm tay Lazio. Đội hình 2 mà Reja sẽ sủ dụng đêm nay cũng ăn đứt đối phương, nếu đặt lên bàn cân. Portogruaro, đội bóng có tuổi đời vừa tròn 20, đến từ một thị trấn thuộc vùng Venezia, chỉ có tiền đạo người Brazil Pia (từng khoác áo Napoli) là cái tên đáng chú ý nhất.

Ở Italia, Portogruaro là cái tên xa lạ, khi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử họ lên Serie B. Thậm chí, để đảm bảo những yêu cầu của Lega Calcio, Portogruaro từng phải mượn sân Friuli để thi đấu. Với vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Serie B, Portogruaro hiểu rõ rằng, tập trung cho cuộc chiến trụ hạng quan trọng hơn là mơ mộng ở Cúp Italia. Cuối tuần này, Portogruaro sẽ đá “chung kết ngược” với Piacenza, nên không có gì là bất ngờ nếu “Lazio 2” có chiến thắng dễ dàng.

*Dễ mà không dễ

Theo quy định, vòng đấu này được sắp xếp để 12 đội đứng cuối bảng Serie A mùa trước gặp các đội thắng ở vòng 2 (Serie B và C), và đều được đá sân nhà. Đây là cơ hội tốt cho những đại diện được đánh giá mạnh hơn đi tiếp, tuy nhiên có những yếu tố khiến các trận dễ dàng lại trở thành khó, liên quan đến động lực mà các đội đàn anh đặt vào cuộc chơi. Ví như Udinese, đang hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp ở Serie A, có thể thắng Padova - hiện nằm trong nhóm đầu Serie B, nếu họ muốn giữ tinh thần và sự liên tục. Nhưng nếu họ muốn để dành sức cho Serie A cuối tuần, có thể họ sẽ không vượt qua được.

Các đại diện khác của Serie A cũng thế, với phần lớn là những đội còn phải lo trụ hạng. Lecce liệu có quá thiết tha để hạ Siena, đội đang đứng thứ 2 ở Serie B, trong khi họ muốn tập trung sức lực cho Serie A khắc nghiệt? Tương tự là Bari, Cagliari, Catania, Bologna hay Brescia. Khi đó, cơ hội chiến thắng lại được ưu ái hơn cho các đội “cửa dưới”, trừ khi chính những đội này cũng “đá chơi” cho đủ thủ tục trước khi quay về “ao nhà”.

Ngọc Linh

Dự đoán cùng chuyên gia Pierluigi Casiraghi, cựu HLV đội U21 Italia

Brescia – Cittadella 2-1
Bologna – Modena 1-0
Cagliari – Piacenza 0-1
Lecce – Siena 1-2
Lazio – Portosummaga 2-0
Catania – Varese 2-0
Udinese – Padova 2-0
Chievo – Sassuolo 1-0
Bari – Torino 2-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm