Hôm nay, Fiorentina tập trung: Dấu hỏi màu “viola”

10/07/2009 13:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chưa chính thức chuyển tới Juventus nhưng Felipe Melo xem như không còn là người của Fiorentina nữa. Sự ra đi của tiền vệ mạnh mẽ người Brazil, dù đổi lại là một khoản tiền không nhỏ, cũng sẽ đặt tham vọng của “Viola” vào một dấu hỏi lớn trong ngày đầu tiên tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Không Melo, Fio sống sao?

Những con số thống kê luôn kể câu chuyện chân thực nhất về mọi sự việc, nhưng với trường hợp của Felipe Melo, điều đó không chính xác. Với chỉ 29 trận ra sân ở Serie A mùa giải vừa qua cho đội bóng áo tím và ghi được 2 bàn thắng, khó nói rằng Melo là một cầu thủ quan trọng bậc nhất ở sân Artemio Franchi. Thậm chí, con số 11 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ (nguyên nhân chính dẫn đến việc anh chỉ được ra sân ít đến vậy) còn tố cáo những sự thật tiêu cực về “máy chém” người Brazil. Nhưng thực tế là với Melo, Fiorentina đã khắc phục được nhược điểm lớn nhất là sự thiếu sức mạnh cơ bắp ở tuyến giữa, qua đó chơi tốt hơn hẳn trước các đội bóng nhỏ thiên về thể lực so với mùa giải 2007-08. Bằng chứng rõ ràng nhất về năng lực và phong độ của Melo là việc nhờ những màn trình diễn ở Fio, anh chiếm một vị trí không thể thay thế ở đội tuyển Brazil ngay từ những lần khoác áo đầu tiên. Ngôi sao 26 tuổi cũng được nhiều báo bầu chọn là tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A mùa vừa qua.

Fiorentina (áo tím) sẽ chơi thế nào ở Serie A mùa tới?

Giờ đây, Fiorentina sẽ “sống” ra sao khi không còn Melo? Tuyến giữa “ẻo lả” với những tiền vệ sáng tạo nhưng mỏng manh như Montolivo, Kuzmanovic hay Jorgensen sẽ chống đỡ thế nào trước những đối thủ đầy sức mạnh thể lực? Mùa trước, vì có Melo, Fio đã tiễn cầu thủ cơ bắp nhất Liverani sang Palermo. Mùa này, không có Melo, ai sẽ là người đảm bảo được sự cân bằng “công nhân, nghệ sỹ” ở khu giữa sân cho Fio? Ngay sau khi quyết định bán Melo, GĐTT Corvino đã liên hệ với Udinese để dạm hỏi về D’Agostino, cầu thủ mà Juve đã phải từ bỏ tham vọng sở hữu trước khi tiến đến Melo, song chủ tịch Pozzo của Udinese đã từ chối không đắn đo. Các mục tiêu tiếp theo của Corvino là Hernanes, Ledesma và Brighi, đều không phải là khó chiêu mộ, nhưng cũng sẽ ngốn của Fio không ít thời gian để hoàn tất. Nhiều khả năng HLV Prandelli vẫn chưa có được nhân tố cần thiết thế vai người ra đi khi toàn đội lên đường đi tập huấn ở Belluno ngày 16/7 tới.

Mục tiêu nào cho mùa giải?

Hai mùa liên tiếp lọt vào Top 4 và được dự Champions League, Fiorentina gần như đã được coi là một “đại gia” ở Serie A và mục tiêu của họ từ nay sẽ không được phép là một thứ gì đó thấp hơn những gì đã giành được. Có nghĩa là, cái đích tối thiểu của đội bóng áo tím mùa giải 2009-10 vẫn phải là vị trí thứ tư, nhưng sau những hoạt động đáng quan ngại ở thị trường cầu thủ, cái đích đó xem ra dần trở thành quá tầm với Fio. Mùa trước, Fio đã bổ sung hai cầu thủ siêu quan trọng là Gilardino và Felipe Melo, nhưng cũng phải khá vất vả mới bảo vệ được vị trí dự Champions League. Mùa này, họ chưa mua được tân binh nào đáng nói, trong khi lại để mất “lá phổi” Melo. Marchionni, người sẽ đến từ Juventus, không phải là một nhân vật có thể đóng vai trò trụ cột. Cựu tiền vệ của Parma có lẽ cũng giống như Almiron, người đã được trả cho Juve sau một mùa mượn, là giải pháp từ ghế dự bị nhiều hơn từ đội hình xuất phát.

Với 20 triệu euro từ vụ bán Melo, Fio chắc chắn sẽ đầu tư trở lại vào đội hình, mà một tiền vệ trung tâm đẳng cấp là điều bắt buộc. Nhưng kể cả khi có được một sự thay thế xứng đáng cho tiền vệ người Brazil, Fio vẫn chẳng mạnh hơn mùa trước, bởi mục tiêu hàng đầu là tăng cường hàng công thì họ chưa hề đụng đến. Bonazzoli đã được trả cho Sampdoria, khiến trong tay HLV Prandelli chỉ còn hai chân sút đúng nghĩa, Mutu và Gilardino. Sẽ ra sao nếu Mutu tái phát chấn thương, như điều anh đã liên tục gặp trong mùa giải qua, hay Gilardino bắt đầu kém duyên đi giống như hồi ở Milan? Rõ ràng, lực lượng như vậy cạnh tranh ở Serie A cũng đã khó, nói gì đến phải chơi cả Champions League. Đang có tin Fio muốn chiêu mộ ngôi sao Goran Pandev, nhưng vụ này cũng sẽ tiêu tốn kha khá tiền (Lazio ra giá 15 triệu euro) trong khi chỗ trống Melo để lại cũng cần phải lấp đầy.

Chừng nào Corvino giải được bài toán hóc búa ở cả tuyến trên lẫn tuyến giữa, mục tiêu duy trì được sự có mặt ở nhóm bốn đội dẫn đầu của Fio mới có thể coi là thực tế.

Chuyển nhượng và lịch tập huấn

Fiorentina đang là một trong những đội bóng lặng lẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng, với chỉ 4 cầu thủ được đưa về, là tiền đạo Acosty và tiền vệ trẻ Arati (đều từ Reggiana), tiền vệ 19 tuổi Di Tacchio (Ascoli), trung vệ Natali (Torino). Trong khi đó, họ đã chia tay Lupoli (đến Ascoli), Mazuch (Anderlecht), Bonazzoli (Sampdoria), Almiron (Juventus), Zauri (Lazio) và Storari (Milan) - 4 người cuối là hết hạn mượn. Vụ Melo chỉ còn chờ Marchionni thỏa thuận được lương bổng với Fio là giải quyết xong (hiện đang chênh lệch 200.000 euro/mùa – Fio chỉ muốn trả 1,3 triệu euro/mùa cho Marchionni, bằng với mức anh này nhận ở Juve, song Marchionni muốn 1,5 triệu).

Từ hôm nay, thầy trò HLV Prandelli sẽ hội quân tại trung tâm tập huấn của CLB, sau đó sẽ hành quân lên miền Bắc, tới vùng trung du mát mẻ Belluno để đóng quân từ 16/7 đến 28/7. Kể từ 28/7, họ sẽ rút về San Piero a Sieve ở ngoại ô thành phố Firenze để tiếp tục tập luyện chờ ngày ra quân ở vòng sơ loại Champions League. Trong thời gian trú tại Belluno, Fio sẽ đá hai trận giao hữu với các đội bóng địa phương. Ngày 29/7, họ sẽ tiếp PSG tại sân Artemio Franchi. Ngày 2/8 dự Dahlia Cup ở Catania (có Catania và Cagliari tham dự), sau đó tới Anh đá với Aston Villa ngày 8/8.
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm