Cristiano Zanetti tới Fiorentina: Đã có người thay Melo?

11/08/2009 12:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hôm qua, Cristiano Zanetti đã chính thức gia nhập Fiorentina từ Juventus trong vụ chuyển nhượng chóng vánh chỉ sau chưa đầy 24h kể từ lúc đôi bên có liên hệ.

Fio cần gấp một tiền vệ có chất lượng để kịp điền vào danh sách đội hình dự vòng sơ loại cuối cùng của Champions League đăng ký lên UEFA (hạn chót 10/8). Juventus cũng muốn giải tán càng sớm càng tốt “mớ” tiền vệ trung tâm thừa thãi để vừa giải quyết bài toán nhân sự, vừa gỡ lại ít tiền để mua Rafinha. Zanetti thì muốn được chơi bóng nhiều hơn và đặc biệt háo hức trở lại Fio, đội bóng đầu đời của anh. Vụ mua bán này là giải pháp đẹp lòng cả ba bên, thậm chí Juve còn được tiếng là “chơi đẹp” sau vụ tước mất của Fiorentina tiền vệ ngôi sao Felipe Melo vài tuần trước đây.
 
Zanetti khó lòng khỏa lấp khoảng trống mà Melo để lại ở Fiorentina

Thực lòng thì Juve cũng không muốn chia tay với Zanetti, người vừa còn hữu ích vừa không tốn nhiều lương, nhưng trong hoàn cảnh Poulsen không chịu ra đi còn Almiron lại chẳng được Fiorentina ưa chuộng sau một mùa giải không dấu ấn (mùa trước được Fio mượn từ Juve), họ không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Đó là lý do để họ “chín bỏ làm mười” và thông qua vụ này một cách nhanh gọn. Viola rõ ràng là phía mãn nguyện hơn khi có được một sự bổ sung tương đối đáng tin cậy mà chẳng mất nhiều công sức theo đuổi, hơn thế nữa lại với một mức giá rất “bèo bọt”.

Theo những nguồn tin không chính thức, Fio chỉ phải trả 2 triệu euro cho Juventus để có Zanetti và 1,3 triệu euro/năm cho cá nhân cầu thủ này trong một bản hợp đồng 2 năm có điều khoản cho phép gia hạn. So với phần lớn các mục tiêu khác mà Fio nhắm đến trước đó như Edinho, Brighi, Hernanes hay Fernando, Zanetti vượt trội ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà Champions League là một ưu tiên quan trọng của Viola mùa này. Họ không hề muốn chia tay chỉ sau vòng bảng như mùa trước, nhất là khi “núi tiền” Champions League nay đã trở nên “chất ngất” hơn rất nhiều.

GĐTT Corvino và HLV Prandelli có thể xoa tay hài lòng với sự xuất hiện của Zanetti, người sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/8 tới tại trại tập San Piero a Sieve, nơi Fio đang đóng quân. Nhiệm vụ tìm kiếm một người thế vai Felipe Melo xem như đã được hoàn thành, bởi ngay cả những tifosi của Juventus cũng khẳng định Zanetti chính là phương án dự bị tốt nhất cho Melo, chứ không phải Marchisio, Poulsen hay Almiron. Giá trị của tiền vệ 32 tuổi này là lối chơi khôn ngoan, điềm tĩnh và khả năng chuyền xa khá tốt. Kinh nghiệm đỉnh cao của anh sau 10 năm chơi cho Roma, Inter và Juventus cũng là đặc biệt hữu ích, bổ sung cho tuyến giữa gồm nhiều cầu thủ trẻ của Fiorentina. Trước khi có Felipe Melo, Fio cũng chơi rất tốt với lão tướng Fabio Liverani án ngữ phía trên hàng thủ ở mùa 2007-08.

Tuy nhiên, thương vụ Zanetti không phải chỉ toàn là hoa hồng cho Fio. “Tiền nào của nấy”, một tiền vệ thủ với những phẩm chất như vừa nêu dĩ nhiên không thể có giá 2 triệu euro mà không có lý do. Vấn đề của Zanetti là anh đang sở hữu một cơ thể khá mong manh với khả năng dính chấn thương là luôn luôn thường trực, nhất là trong hai mùa gần đây. Trong ba năm khoác áo Juve, anh chỉ ra sân có 64 trận, hầu hết ở Serie B mùa 2006-07, là do thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Mùa trước, Zanetti phải nghỉ tổng cộng hơn 4 tháng và chỉ góp mặt trong 12 trận Serie A, một trận Champions League của Juve. Không rõ Zanetti có thể cáng đáng được vị trí đòi hỏi khả năng tranh chấp quyết liệt và khả năng bao sân cực rộng mà Felipe Melo bỏ lại đến bao giờ, hay anh sẽ sớm nhận bệnh án để lại đẩy HLV Prandelli đến cơn đau đầu mới. Tuyến giữa của Fio lúc này đã có quá nhiều “thư sinh” rồi.

Nhiệm vụ tìm người thay thế Felipe Melo xem ra chưa thể kết thúc với chuyên gia Corvino.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm