Milan có “cuỗm” được De Rossi?

18/11/2011 12:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan chưa bao giờ mơ tưởng đến việc sở hữu Daniele De Rossi, bởi vì họ hiểu rõ giá trị của một biểu tượng của đội bóng và lòng trung thành của một biểu tượng, thông qua người đội trưởng huyền thoại Paolo Maldini của mình. Milan không tin rằng De Rossi sẽ một ngày nào đó bước chân khỏi Roma, nhất là khi anh được xem là biểu tượng kế vị Totti ở đội bóng áo màu bã trầu. Nhưng bây giờ thì Milan sẽ đứng xếp hàng chờ chữ ký của tiền vệ 28 tuổi cùng với hầu như mọi “đại gia” châu Âu khác, sau khi De Rossi khẳng định anh sẽ ra đi theo dạng tự do nếu không được gia hạn hợp đồng với Roma, đặc biệt là khi De Rossi để ngỏ cửa cho cả các đội bóng Italia. Trước đây, khi nói đến việc ra đi, tiền vệ ngôi sao này cho rằng anh sẽ chỉ ra nước ngoài đá vì sự tôn trọng Roma, nhưng anh đã đổi giọng: “Nếu không đạt được thỏa thuận với các đội bóng ngoại, tôi có thể sẽ vẫn chơi ở Serie A. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ không giải nghệ sau khi rời Roma”.


Milan có chiêu mộ được De Rossi? - Ảnh Getty

Không ai rõ tình yêu của De Rossi với Roma mạnh mẽ như thế nào nếu đặt bên khía cạnh tiền bạc, nhưng điều ai cũng thấy là mặc dù bề ngoài vẫn luôn khẳng định “tôi luôn ưu tiên ở lại, với tôi Roma vẫn là quan trọng nhất”, tiền vệ đội phó này đang đẩy Roma vào thế “tiến thoái lưỡng nan” khi đòi hỏi mức lương vượt trần. Theo một số nguồn tin, De Rossi muốn lĩnh lương 7 triệu euro/năm tại Roma, cao hơn gần 2 triệu so với mức của đội trưởng Totti (5,2) và cao hơn 160% so với mức lương của hợp đồng hiện tại (4,6 - số liệu của Gazzetta dello Sport). Roma có thể trả De Rossi con số này không khó khăn gì, song điều nguy hiểm là một khi phá mức trần về lương (mức cũ là 5,6 triệu euro, của Totti cách đây 3 mùa giải), đội bóng này có thể gặp những hệ quả khôn lường, nhất là khi luật công bằng tài chính của UEFA đã có hiệu lực.

Dĩ nhiên là De Rossi sẽ dễ kiếm được thậm chí là nhiều hơn thế nếu để các “đại gia” châu Âu đấu giá mức lương (Man City sẵn sàng trả 10 triệu), nhưng ra nước ngoài thi đấu lúc này chưa hẳn là sự lựa chọn khôn ngoan với De Rossi. Cái dớp không thành công ở nước ngoài của các cầu thủ Italia trong nhiều năm gần đây là một thách thức, trong khi kỳ vọng của các đội bóng đặt vào anh và áp lực từ khoản lương khổng lồ sẽ vô cùng nặng nề. Khi De Rossi rời Roma vào mùa hè tới, anh đã 29 tuổi, độ tuổi không còn thích hợp cho những cuộc phiêu lưu mà nếu thất bại, rất khó để anh khôi phục lại vị thế đang có.

Nếu De Rossi muốn ở lại Italia, Milan sẽ là lựa chọn rất tốt, nếu không nói là tốt nhất. Milan có thể trả anh mức lương như vậy và đảm bảo cho anh một vị trí bất khả xâm phạm, điều mà Juve không dám chắc chắn khi họ đã có Marchisio-không-thể-đụng-tới. Ai cũng biết Milan đang thay gần như toàn bộ tuyến giữa. Trong khi đó, Inter lại tỏ ra chùn tay trong khoản chi tiêu, khi chủ tịch Moratti dường như đang “rét” trước luật công bằng tài chính của UEFA. Sau Eto’o, có lẽ Inter sẽ không dám “vung tay quá trán” nữa. Cầu thủ lương cao nhất của họ bây giờ là Sneijder, lĩnh “chỉ” 6 triệu euro/mùa.

B.V



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm