Fulham trước trận CK Europa League: Một tập thể mạnh, một HLV cá tính

11/05/2010 11:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Đây không phải là lần đầu tiên Fulham sử dụng những cầu thủ lưu lạc và đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng thế hệ này không phải là những George Best, Bobby Moore, Alan Mullery hay Rodney Marsh. Giờ đây, Craven Cottage là tập hợp những kẻ thích phiêu lưu, hay bị đày ải từ các CLB để thực hiện hành trình kỳ diệu đến trận chung kết Europa League ở Hamburg vào thứ tư tuần này.

HLV Roy Hodgson, ảnh Getty 
“Các HLV đưa cầu thủ của mình đến một dòng suối, hoặc họ sẽ chết chìm, hoặc nhảy qua nó”, HLV Roy Hodgson so sánh một cách hình tượng những gì mà ông làm được ở mùa giải này. Tất cả nguyên liệu mà HLV thích phiêu lưu người Anh có là một tập hợp những cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc hoặc không có chỗ ngay cả những đội làng nhàng và đành chấp nhận một điểm dừng chân khiêm tốn như Craven Cottage.

Có thể dễ dàng kể ra những trụ cột của Fulham sẽ bước vào trận đấu với Atletico Madrid vào giữa tuần này từng khoác áo các CLB tầm thường, hoặc kém triển vọng hơn so với đội bóng áo trắng. Mark Schwarzer, Danny Murphy, Damien Duff, Simon Davies, Paul Konchesky, John Paintsil, Bobby Zamora, Dickson Etuhu, Aaron Hughes, Jonathan Greening và Zoltan Gera đều là những người như thế. Không mấy người nghĩ rằng với việc chuyển đến Fulham, họ đang tìm kiếm vinh quang ở châu Âu. Brede Hangeland, trung vệ hạng A duy nhất ở CLB, đến từ Copenhagen, Clint Dempsey từ Mỹ, Chris Baird từ Southampton và Chris Smalling (sắp chuyển đến M.U) từ Maidstone United.

Tập hợp đó, dưới sự nhào nặn của Hodgson, cả trên sân tập lẫn sân đấu, đã phát huy sức mạnh tối đa như một tập thể, bí quyết tối thượng cho thành công của Fulham mùa này. Bài học về tình đoàn kết đã trở nên rõ ràng khi đội chủ sân Craven Cottage đạt được vị trí cao nhất trong lịch sử của mình mùa trước (hạng 7), và khi họ bước vào tranh tài ở giải đấu gồm 192 đội Europa League ngay từ 30/7/2009, với chiến thắng 3-0 trên sân khách trước FK Vetra. Trận chung kết tối thứ tư này sẽ là trận thứ 19 của họ ở giải đấu nơi Fulham đã đánh bại Shakhtar Donetsk, đội đương kim vô địch, Juventus, Wolfsburg và mới nhất, Hamburg.

Những trận đấu kịch tính đến phút chót và đầy bất ngờ đã diễn ra suốt hành trình 10 tháng của họ tới Đức. Điều đó giải thích tại sao 12.500 vé trận chung kết được UEFA phân cho Fulham đã được bán hết veo trong không tới 4 tiếng đồng hồ. Các CĐV áo trắng ở Craven Cottage có thể không được tận hưởng niềm vui sang trọng như ở Stamford Bridge cuối tuần qua, nhưng chắc chắn họ tự hào với các cầu thủ của mình không hề kém những người vừa ăn mừng chức vô địch, nhất là khi đó chỉ là những kẻ lưu lạc chỉ được coi là “loại hai, loại ba” ở một giải đấu chật ních siêu sao như Premier League.

Duff, Hodgson nói, đã từ bỏ mức lương cao hơn nhiều tại đội rớt hạng Newcastle vì chơi bóng ở Premier League có ý nghĩa nhiều hơn với anh. “Những người với cá tính và khát khao chơi bóng khó tin như thế, họ luôn có chỗ ở đây”, HLV người Anh nói. Hiểu biết của Hodgson sau nhiều thập kỷ phiêu lưu trong thế giới bóng đá là một lý do khác khiến ông có thể kết nối những cầu thủ như thế. “Ông ấy rất thông minh. Ông ấy rất hiểu biết về bóng đá”, Gera, tiền đạo người Hungary đã ghi bàn quyết định trong trận bán kết lượt về Europa League với Hamburg, khen ngợi Hodgson.

19

Đó là số trận mà Fulham thi đấu ở Europa League mùa này. Họ đã trải qua hành trình có tổng chiều dài lên đến 18.200 dặm, kéo dài 273 ngày và giờ chỉ còn cách đỉnh cao Europa League vỏn vẹn 1 trận đấu.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm