Ribery nổi giận với Robben

05/05/2011 10:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau khi khiến Lahm và Schweinsteiger phật ý vì phát biểu phàn nàn rằng Bayern hiện tại “thiếu một thủ lĩnh”, Robben lại khiến Ribery phát khùng, lần này là vì sự ích kỷ trên sân của anh.

Sau chiến thắng 4-1 trước Schalke cuối tuần qua, trận đấu mà Robben đã ghi bàn mở tỉ số, Ribery đã rất giận dữ với tiền vệ người Hà Lan trong phòng thay đổ, và nói thẳng sự khó chịu của mình: “Arjen, chuyền bóng cho tôi đi chứ! Chúng ta là một tập thể, đâu chỉ có mình cậu, nhưng cậu lại không hề đóng góp vào lối chơi chung. Chúng tôi chuyền bóng cho cậu, thì cậu cũng nên làm như thế chứ”.

Chủ đề này lại tiếp tục được đưa ra cãi vã trên sân tập vào buổi tập sáng hôm sau, trước khi cả hai lại bắt tay dàn hòa. Robben, tác giả của 10 bàn thắng sau 12 trận kể từ khi trở lại sau chấn thương, đang tự cô lập chính mình ở Bayern. Ribery, hiện đang là chân chuyền hay nhất ở Bundesliga (16 đường kiến tạo), mới ghi có 5 bàn mùa này, và dù những đóng góp của anh không hào nhoáng như Robben, nhưng cho đến thời điểm này, có thể khẳng định là chính cầu thủ người Pháp mới là người quan trọng nhất trên hàng công Bayern.

* Butt được gia hạn, Kraft ra đi

Trong khi chờ Manuel Neuer đến vào mùa Hè năm sau, Bayern đã quyết định gia hạn hợp đồng với Hans Jorg Butt thêm một năm, đến 30/6/2012. Và khi thủ môm 36 tuổi này được tin cậy, thì có nghĩa là Thomas Kraft, người từng được HLV Louis Van Gaal đôn lên vị trí thủ môn số một thay Butt, sẽ phải ra đi. Anh sẽ rời Bayern vào cuối mùa này, và đích đến có thể là chính… Schalke, hoặc đội mới lên hạng Hertha Berlin.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm