Man United 4-1 Wolves: Và con tim đã vui trở lại

10/12/2011 21:17 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) – Sau khi bị loại khỏi Champions League, các cầu thủ Man United đã kịp thời lấy lại tâm lý nhờ chiến thắng đậm 4-1 trước Wolves trên sân nhà Old Trafford.

Những ngày giờ “u ám” sau khi bị loại khỏi Champions League cuối cùng cũng đã tạm thời trôi qua khi Man United giành chiến thắng 4-1 trước Wolves. Dù đây là một trận đấu mà “Quỷ Đỏ” được đánh giá cao hơn nhưng với “vết thương” tâm lý đang in sâu trong lòng sau thất bại trước Basel, mọi khả năng đều có thể xảy ra, đặc biệt khi Old Trafford không còn là “pháo đài” trong mùa bóng này. Tuy vậy, mọi chuyện đã sớm đi vào quỹ đạo có lợi cho đội chủ nhà trong trận đấu vừa qua với hai bàn thắng của Nani và Rooney trong hiệp 1.


Pha ghi bàn mở tỷ số của Nani - Ảnh Getty

Dẫu cho bàn rút ngắn  tỷ số của Steven Fletcher có mang lại đôi chút cảm giác bất an ngay đầu hiệp 2 nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của bộ đôi Rooney và Nani, Man United đã được một trận thắng cần thiết để vực dậy tinh thần và tâm lý của toàn đội lúc này. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút gợn trong chiến thắng của “Quỷ Đỏ” khi vị trí hai hậu vệ cánh của Man United vẫn là những yếu điểm cần sớm khắc phục. Trong khi Smalling, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không có được cảm giác vị trí tốt bên biên phải, thì có vẻ như “tuổi già” đã hỏi thăm Evra, hậu vệ cánh trái người Pháp đã mắc lỗi trong bàn thua của đội nhà và đã bị HLV Ferguson rút ra khi hiệp 2 còn khoảng 20 phút.

Dù sao, với ba điểm giành được, Man United tạm thời gác lại những sức ép về tâm lý liên quan tới giải đấu Champions League cũng như rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn hai điểm.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:

Ngay phút thứ 1, sau khi Man United giao bóng, đội khách đã có được một tình huống tấn công nhanh. Bóng được chuyền từ cánh trái sang cánh phải để Steven Fletcher băng lên dứt điểm song bóng lại đi chệch khung thành.

Phút thứ 4: Man United có pha uy hiếp khung thành đối phương đầu tiên khi đường căng ngang của Nani đã đi khá khó chịu trước cầu môn của Wolves nhưng không một cầu thủ chủ nhà nào có thể băng vào đệm bóng.

Phút thứ 8: Carrick băng vào dứt điểm bằng đầu khá nguy hiểm sau tình huống tạt bóng của Valencia bên cánh phải. Tuy rằng bóng không đi vào lưới song qua tình huống này, có thể nhận thấy rõ việc các cầu thủ chủ nhà đang có được tâm lý tốt sau khi bị loại khỏi Champions League.

Phút thứ 11: Trong một tình huống phản công nhanh, Rooney có cơ hội dứt điểm từ xa. Song cú sút từ cự ly khoảng 23m của Rooney đập một hậu vệ của Wolves nên độ nguy hiểm đã giảm đi nhiều.

Phút thứ 17: Carrick tiếp tục cho thấy anh hiện giờ quan trọng với Man United như thế nào. Trong một tình huống tranh chấp tốt, tiền vệ người Anh đã có pha chọc khe để Rooney băng xuống đối mặt với thủ môn Henessy song cú cút của tiền đạo này đã không thắng được chốt chặn cuối cùng của đối phương.

Phút thứ 18: Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Nani cầm bóng đi ngang qua khu vực cấm địa đối phương rồi quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đi sệt nhưng hiểm nên thủ môn Hennessey đã không thể cản phá.

Phút thứ 22: Các cầu thủ Man United đã có được một pha phối hợp khá nhịp nhàng từ khu vực sân nhà. Trong tình huống cuối cùng, Nani đã quyết định không dứt điểm ở góc hẹp mà căng ngang sang cho Phil Jones. Tuy nhiên, tiền vệ bất đắc dĩ này đã không thể chạm vào bóng do bị lỡ đà.

Phút thứ 26: Lại là Phil Jones uy hiếp hàng phòng ngự đội khách từ đường căng ngang của Welbeck nhưng một hậu vệ của Wolves đã truy cản kịp thời.

Phút thứ 28: Rooney lập công từ một cú sút tinh tế ở cự ly khoảng 20m. Như vậy là qua 9 vòng đấu, Rooney đã chấm dứt được “cơn khát” bàn thắng. Trong khi đó, Man United cũng chấm dứt mạch hơn 5 trận chỉ ghi được đúng 1 bàn trong cả trận.

Phút thứ 31: Wolves có sự thay đổi người đầu tiên khi Nenad Milijas thay David Edwards. Với sự thay đổi này, HLV Mick McCarthy muốn các cầu thủ khách tổ chức lại đội hình và duy trì cự ly hợp lý.

Phút thứ 35: Một lần nữa Rooney quyết định thử sức bằng cú sút xa ngoài vòng 16m50. Bóng đập chân một hậu vệ Wolves nhưng thủ môn Hennessy vẫn kịp thời nhoài người đấm bóng cứu thua cho đội khách.

Trong những phút cuối hiệp 1, Man United bắt đầu giảm tốc độ để triển khai chiến thuật phòng ngự phản công nhanh. Tuy nhiên, thế trận phòng ngự của đội chủ nhà vẫn khiến cho khán giả cảm thấy điều gì đó bất an, đặc biệt là vị trí của hậu vệ cánh phải Chris Smalling. Cựu cầu thủ của Fulham đã có một số tình huống xử lý không tỉnh táo song rất may cho anh là các đồng đội đã kịp thời can thiệp.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời nghiêng về phía 2-0. Đây có thể coi là 45 phút chơi tốt của các cầu thủ Man United sau cú sốc tâm lý trên đất Thụy Sĩ. Sự trở lại của Carrick đã giúp cho tuyến giữa của đội chủ nhà thu hồi bóng và phát động tấn công tốt hơn, trong khi đó, Welbeck cũng mang tới những giải pháp mới cho hàng tấn công của đội nhà khi những bước chạy của anh hòa nhịp khá tốt với các đồng đội như Rooney, Nani và Valencia trên hàng công.


Các cầu thủ M.U ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Ngay khi hiệp 2 trở lại, đội khách đã gây được bất ngờ khi Steven Fletcher đã làm tung lưới của De Gea. Từ đường tạt bóng của Jarvis bên cánh phải, tiền đạo của Wolves đã bật nhảy cao hơn hẳn Evra để đánh đầu lập công.

Phút thứ 56: Lợi thế dẫn trước hai bàn của Man United đã được Nani tái lập. Trong một tình huống căng ngang thành công của Valencia, cầu thủ người Bồ trong tư thế không bị ai kèm đã dứt điểm thoải mái tung lưới Wolves.

Phút thứ 60: Valencia quyết định thử sức bằng một cú sút xa. Tuy nhiên, trong một lần hiếm hoi tung ra cú sút, nỗ lực của cầu thủ người Ecuador lại bất thành.

Phút thứ 62: Từ đường chuyền của Valencia, Rooney quyết định bắt volley và bóng đã đi thẳng vào lưới của Wolves.

Phút thứ 67: HLV Ferguson quyết định rút Evra ra để trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ tên Fryers. Không rõ liệu đây có phải là “án” đối với hậu vệ người Pháp sau khi anh mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Man United hay chiến lược gia người Scotland muốn hậu vệ này nghỉ sớm để giữ sức cho chuỗi trận sắp tới.

Phút thứ 74: HLV Ferguson tiếp tục có sự thay đổi người khi ông thay Welbeck bằng Macheda. Với cầu thủ người Italy, những trận đấu kiểu như này là cơ hội để anh ghi điểm với người thấy khó tính, đặc biệt trong bối cảnh Man United đang thiếu Javier Hernandez và Berbatov vì chấn thương.

Phút thứ 77: Một tình huống khôi hài đã xảy ra trước cầu môn của Man United khi De Gea lao ra bắt hụt bóng còn Ferdinand đánh đầu phá bóng đập người Smalling bật lại, suýt chút nữa phản lưới nhà.

Phút thứ 79: Man United rút Nani ra nghỉ và đưa vào sân Ashley Young.

Theo số liệu thống kê, trận đấu của Man United với Wolves đã thu hút 75.627 khán giả tới xem ở sân Old Trafford. Liệu con số này có giữ nguyên khi Man United đá các trận đấu ở Europa League?.

Phút thứ 83: Phil Jones có pha bứt tốc tốt bên hành lang cánh phải. Sau khi xử lý bóng kỹ thuật để loại bỏ cầu thủ đeo bám, Jones căng ngang vào cho Macheda song cầu thủ mới vào sân thay người đã không thể dứt điểm trúng bóng.

Trong những phút cuối cùng, Wolves cố gắng dồn đội hình lên chơi tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng bất thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội chủ nhà Man United.

Đội hình ra sân:

+ Manchester United: De Gea; Smalling, Evans, Ferdinand, Evra; Valencia, Jones, Carrick, Nani; Rooney, Welbeck.

+ Wolves: Hennessey; Zubar, Johnson, Berra, Ward; Edwards, Henry, O'Hara, Jarvis; Doyle, Fletcher.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm