LĐĐB Pháp sa thải HLV Domenech: Đốt cháy “Bù nhìn”

06/09/2010 13:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Nguyên HLV trưởng ĐT Pháp, ông Raymond Domenech, đã nhận trát sa thải từ LĐBĐ Pháp (FFF) và buộc phải rời khỏi cương vị cuối cùng còn nắm giữ trong FFF vào hôm qua. Trước đó, ông đã phải rời ghế HLV tuyển Pháp do hết hợp đồng sau World Cup 2010, và trở lại Hội đồng  huấn luyện quốc gia.

Thế nhưng bây giờ thì ngay cả chiếc ghế thửơ “hàn vi” ấy, ông Domenech cũng không giữ được nữa. FFF đã quyết định sa thải ông này với lý do cư xử sai trái một cách nghiêm trọng: Trong trận đấu cuối cùng của Pháp ở World Cup 2010 (Pháp thua Nam Phi 1-2), ông Domenech đã từ chối bắt tay và có những lời lẽ, cử chỉ không đẹp với HLV Carlos Alberto Parreira của Nam Phi. Thêm vào đó, cách quản lý đội tuyển lỏng lẻo của ông Domenech, dẫn đến vụ chửi tục của Anelka, cũng là lý do FFF nhắc đến.












Vì hành vi từ chối bắt tay HLV Carlos Alberto Parreira, ông Domenech bị Hội đồng huấn luyện quốc gia sa thải - Ảnh Getty

 Ông Domenech nằm trong biên chế của Hội đồng huấn luyện quốc gia kể từ năm 1993, nhận mức lương 10000 euro/ tháng, và đó có thể là lý do khiến FFF cân nhắc khá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sa thải. Thực tế, vào ngày 25/8, tân Chủ tịch FFF, ông Fernando Duchaussoy, đã đề nghị ông Domenech rời cương vị nắm giữ trong Hội đồng kỹ thuật quốc gia với một khoản tiền bồi thường, nhưng HLV này không hồi âm.

Bây giờ, đi kèm quyết định sa thải, để tránh một vụ kiện tụng, FFF sẽ phải đàm phán với ông Domenech để thống nhất mức bồi thường cho việc phá vỡ hợp đồng trước thời hạn. Đó sẽ là một khoản tiền lớn, có thể lên đến 1.5-2 triệu euro. Thế nhưng, theo thông tin từ tờ Le Journal du Dimanche, FFF có thể sẽ chỉ phải mất 500000 euro để loại bỏ “cái nhọt” này (tờ Le Parisien thậm chí còn bảo mức bồi thường chỉ là 300000 euro).

Thế nhưng dù sao đi nữa, đó không phải là số tiền vượt quá khả năng chi trả của FFF, nhất là khi họ có thể loại bỏ tận gốc nhân tố đã khiến đội tuyển Pháp sống dở chết dở suốt 6 năm qua. Cùng với việc ông Jean-Pierre Escalettes, ông bạn chí cốt và cũng là “tấm bia đỡ đạn” hiệu quả cho ông Domenech suốt hơn nửa thập kỷ qua, rời cương vị Chủ tịch FFF, người Pháp có thể yên tâm rằng những vây cánh của một thời kỳ đen tối ở thượng tầng bóng đá Pháp đã bị chặt bỏ tận gốc rễ. Dù với vai trò quá mờ nhạt hiện tại trong FFF, việc sa thải ông Domenech chẳng khác nào việc đốt cháy một gã bù nhìn.

Thé nhưng cũng từ đó, người Pháp có thể đặt trọn niềm tin vào những con người mới, như tân Chủ tịch FFF Duchaussoy, như Lilian Thuram, và đặc biệt là HLV Laurent Blanc. Thất bại trước Belarus, đánh dấu 2 trận mở màn thua liên tiếp dưới thời HLV Blanc, lại đẩy người Pháp vào trạng thái hoang mang và nghi ngờ về công cuộc tái thiết đội tuyển. Thế nhưng việc sa thải ông Domenech cũng cho thấy quyết tâm và sự tin tưởng tuyệt đối của FFF vào ông Blanc. Thực tế, họ cũng chẳng còn cách nào khác.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm