Ribery: Tha thứ, rồi thế nào?

31/03/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Franck Ribery đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chấp nhận việc phải chơi bóng trong áp lực của một người đáng bị ruồng bỏ vì lỗi lầm của mình. Những phản ứng của các CĐV Pháp trên sân Stade de France trước khi trận giao hữu với Croatia diễn ra cũng bảo rằng anh ta chỉ có thể cúi đầu mà chơi bóng với những tiếng la ó huýt sáo ngập đầy chân.

"Những thằng cha này (Ribery và Evra - TT&VH) nhận hàng đống tiền chỉ để đá một quả bóng, trong khi chúng tôi phải vật vã mới kiếm đủ ăn. Vậy mà họ đã làm những gì? Thổi bay World Cup. Thật vô lý" - Ahmed, một CĐV thất nghiệp 27 tuổi, trả lời Reuters. Paul, một HLV bóng đá 54 tuổi, tỏ ra gay gắt: "Họ trở lại cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Ribery có phải là Zidane quái đâu! Chúng tôi có thể chơi tốt mà không cần hắn ta!"

Ribey liệu có thay đổi được hình ảnh của mình - Ảnh Getty

Nhưng cuối cùng thì Ribery đã được tha thứ. Chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ nhảy múa với quả bóng. Sự tha thứ đến nhanh đến nỗi mà chính Ribery cũng cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ vì gười hâm mộ Pháp đã giơ cái roi lên rất cao, trợn trừng mắt một cái, rồi đánh xuống... thật khẽ. Vì sao đây? Công chúng luôn lưu trữ lỗi lầm của những người nổi tiếng một cách rất cẩn thận, nhất là những lỗi lầm mà họ gắn mác kẻ phản bội cho người mắc phải. Nhưng công chúng cũng thật dễ quên, khi những phẩm chất của người nổi tiếng khiến họ si mê lại khiến họ vui sướng, và hy vọng.

Cầu thủ, với tài năng của đôi chân, cũng thuộc diện có thể lấy lại cảm tình của công chúng dễ như lấy đồ trong túi, bất chấp việc họ đã từng phạm phải những lỗi lầm tày đình thế nào đi chăng nữa. Maradona nghiện ngập. George Best nát rượu. Cantona từng xử sự như một kẻ côn đồ. Rooney chỉ thiếu một bước chân là đi ngang thành phố Manchester, và trở thành một tên Judas khoác áo Xanh.

Nhưng tất cả đều đã được tha thứ, và luôn có lý do để tha thứ. Cú vô lê chân vượt quá đầu của Rooney vào lưới Man City đã cứu vãn cả mùa giải mà tiền đạo này phải sống trong chỉ trích về phong độ tồi tệ và việc công khai ý định ra đi. Cũng như những màn trình diễn ma thuật trên sân cỏ đã xóa nhòa tất cả những lỗi lầm của Maradona, Best,.... hay những cầu thủ có tài năng và tài năng ấy khiến các CĐV vui.

Ribery cũng thế. Anh được tha thứ chỉ với 30 phút đồng hồ trình diễn, sau gần một năm khiến các CĐV Pháp phải giận sôi lên. Sau scandal với gái gọi vị thành niên là scandal ở World Cup. Sau khi phản bội phẩm giá của chính mình (Ribery theo đạo... Hồi), Ribery phản bội niềm tin của các CĐV dành cho anh.

Nhưng tài năng của Ribery đã cứu anh. Một cầu thủ chỉ không thể được tha thứ trong 2 trường hợp: 1. Anh ta đã không còn sử dụng tài năng được nữa; 2. Anh ta chơi cho đội khác. Ribery đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, và người hâm mộ Pháp vẫn đặt hy vọng ở anh, thậm chí là hy vọng lớn nhất. 30 phút cuối trận gặp Croatia chỉ là lúc mà tiền vệ CLB Bayern nhen vào đó một đốm lửa cho hy vọng bùng lên.

Và công chúng lại thêm một lần nữa chịu thiệt thòi, chỉ để "được quyền" tha thứ cho Ribery. Cái họ cần chỉ là niềm vui anh đem lại. Tiếp tục mang lại niềm vui, là anh còn "được quyền" mắc lỗi, Ribery.

PA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm