Hàng tiền vệ Marseille: Bộ não Lucho

23/02/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi Lucho Gonzalez chuyển từ Porto đến Marseille năm 2009 với cái giá 18 triệu euro, hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB thành phố cảng miền Nam nước Pháp, không ít ánh mắt nghi kỵ đã chào đón tiền vệ người Argentina, khi đó đã 28 tuổi. Nhưng Lucho nhanh chóng xác lập vị trí của anh ngay trong mùa giải đầu tiên tại Velodrome, bộ óc của các đợt tấn công, để đưa Marseille đến với chức vô địch Ligue 1 sau gần hai thập kỷ chờ đợi. Trong cuộc cuộc đọ sức đầy thử thách với M.U tối nay, anh sẽ lại là niềm hy vọng số một để Marseille có được một kết quả có lợi trước trận lượt về tại Old Trafford.

Lucho Gonzalez, Ảnh Getty

Lucho là một tiền vệ công Argentina điển hình, hiệu quả, thông minh, đọc trận đấu cực tốt và cũng có khả năng ghi bàn như một tiền đạo thứ thiệt, thể hiện qua 6 lần lập công của anh cho Marseille mùa này, để cùng với Remy dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Velodrome. Nhưng không chỉ có thế, anh là một trụ cột thực sự trong đội hình Marseille, theo nghĩa đen của từ này, khi các đồng đội đều biết họ có thể dựa vào anh và rất yên tâm khi chuyền bóng cho Gonzalez. Sự đa dạng là một điểm mạnh khác của tiền vệ người Argentina. Anh có thể đá ở trung lộ và cả hai cánh, nhưng vị trí ưa thích của Gonzalez, cũng là nơi mà Deschamps biết ông có thể phát huy tối đa khả năng tiền vệ của mình, là đằng sau các tiền đạo, tối nay có thể là Brandao và Remy (Gignac vắng mặt vì chấn thương).

Bên cạnh những đồng đội như Valbuena và Benoit Cheyrou, Gonzalez giúp Marseille tạo nên một hàng tiền vệ cân bằng, hiệu quả và bổ sung cho nhau rất tốt. Valbuena khéo léo, tốc độ, Cheyrou đầy sức mạnh còn Lucho đơn giản, trực tiếp và có nhãn quan chiến thuật cực tốt. Có một sự khác biệt quan trọng trong lối chơi của anh với những đồng hương Argentina khác ở châu Âu: Lucho không thích tiểu xảo. Anh luôn cố gắng càng phạm lỗi ít càng tốt và là một cầu thủ rất điềm đạm trên sân bóng, phẩm chất rất sẽ rất có ích cho những trận đấu căng thẳng như cuộc đối đầu với M.U tối nay.

Ở mọi đội bóng mà Lucho đã đi qua, từ Huracan đến River Plate, từ Porto đến Marseille, anh đều nhanh chóng trở thành một thần tượng của các CĐV. Tuy nhiên, việc rời BĐN tới Pháp có thể coi là hợp đồng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Gonzalez và mới đầu anh đã phải nỗ lực rất nhiều để thích nghi, nhờ sự hỗ trợ của những đồng đội nói tiếng TBN hoặc BĐN như Cesar Azpilicueta, Gabriel Heinz hay Brandao.

Cùng với các đồng đội mới, chiến dịch Ligue 1 năm ngoái của Gonzalez và Marseille đã không thể hoàn hảo hơn với chức vô địch và khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ nhì Lyon. Tuy nhiên, chiến dịch của Marseille tại Champions League lại không được suôn sẻ như thế. “Chúng tôi đã thiếu một chút may mắn vào năm ngoái”, Gonzalez nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web fifa.com mới đây. “Đầu tiên là những lá thăm, khi chúng tôi bị ném vào một bảng đấu có mặt AC Milan và Real Madrid”.

Kết quả là Marseille bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng năm nay, mọi chuyện đã thay đổi. Đội bóng Pháp bắt được lá thăm vừa sức trong bảng F có mặt Chelsea, Spartak Moskva và Zilina. 4 chiến thắng và 2 trận thua, bao gồm trận thắng đậm nhất của vòng bảng, 7-0 trước Zilina, trận đấu mà Gonzalez đã có một cú đúp cho nhà đương kim vô địch Pháp.

Nhưng tiền vệ người Argentina không chỉ tỏa sáng trước các đối thủ nhỏ như thế, từ trước đến giờ, ở mọi đội bóng mà anh khoác áo, Gonzalez luôn là ngôi sao trong các trận cầu đỉnh cao, gặp Benfica ở Porto, hay mùa trước, trong trận quyết định danh hiệu Ligue 1 với Rennes cùng Marseille. Tối nay ở Velodrome, Gonzalez sẽ được gặp một đối thủ còn lớn hơn thế, thậm chí là lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến thời điểm này: M.U.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm