"Văn chương cho tôi nhiều thứ. Sự thỏa mãn sáng tạo, những người bạn và quan trọng hơn cả, văn chương không cho tôi dừng lại, vì những trang viết mới vẫn còn ở phía trước. Đó là niềm hạnh phúc của người cầm bút" - Nguyễn Luân chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).
Sinh ra và lớn lên ở Hà Đông (Hà Nội), đến với Hòa Bình từ năm 18 tuổi, nhà thơ Lê Va đã gắn bó đời thơ và phần lớn đời mình ở mảnh đất văn hóa Mường này.
Sự đa dạng và sôi động của thế giới mạng đã đem lại cho tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu cảm hứng viết tùy bút "Thế giới mạng và tôi" - cũng là tên tập sách của bà, phát hành năm 2014.
"Biến mất" khá lâu trong làng văn, mới đây, nhà văn Phương Trinh - cây bút có dấu ấn trong văn học thiếu nhi - xuất hiện trở lại trong những sách "Bài tập thực hành tiếng Việt", lớp 4 và 5 (NXB Giáo dục).
Bài hát "Đến với con người Việt Nam tôi" của nhạc sĩ Xuân Nghĩa 20 năm nay thường được vang lên trong các sự kiện, lễ hội lớn nhỏ như kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, SEA Games...
Hình Phước Liên có nhiều bài hát thiếu nhi được nhiều khán giả thuộc lòng, ví dụ như "Cô giáo em là hoa ê-pang", "Năm 2000 của chúng em", "Ngôi nhà của chúng ta"...
Chu Thùy Liên là nhà thơ của tỉnh Điện Biên, sáng tác khá lặng lẽ và in thơ không nhiều, nhưng đã để lại dấu ấn riêng bằng một giọng thơ trong trẻo, nhẹ nhàng.