CĐV M.U gây chuyện với Liverpool ở tứ kết FA Youth Cup

14/03/2011 15:23 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Đã có 3 người bị bắt giữ vì quấy rối trong lúc say xỉn và 6 CĐV của Manchester United đã bị đuổi khỏi sân trong trận tứ kết FA Youth Cup giữa “Quỷ đỏ” và Liverpool.

Ravel Morrison đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của M.U trước Liverpool tại  FA Youth Cup. Tuy nhiên, trận đấu trên đã để lại dấu ấn xấu trong lòng người hâm mộ bởi thái độ thù nghịch vốn luôn xuất hiện trong những trận chiến giữa hai đội bóng giàu truyền thống của nước Anh, kể cả ở sân chơi giành cho các cầu thủ trẻ.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các CĐV của Man United đã gây hấn bằng cách hát vang những ca khúc gợi lại thảm họa Hillsborough và Heysel. Hậu quả là 3 người bị bắt giữ vì quấy rối trong lúc say xỉn và 6 CĐV của Manchester United đã bị đuổi khỏi sân.

Một pha va chạm giữa cầu thủ hai đội- Ảnh Daily Mail

Ngay chính quan chức của Man United cũng tỏ ra kinh ngạc trước hành vi của một số người hâm mộ và cho biết sẽ trừng trị thích đáng những ai có liên quan. “Hát những bài hát về thảm kịch Hillsborough và Heysel là việc làm thật đáng hổ thẹn. Chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn với bất cứ ai đã có hành động trên”, phát ngôn viên của M.U đã cho biết.

Thảm họa Hillsborough là cuộc chen lấn dẫn đến chết người xảy ra vào ngày 15/4/1989, tại Hillsborough, sân bóng đá và là sân nhà của Sheffield Wednesday ở Sheffield, Anh dẫn đến cái chết của 96 người. Đó là trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest, trận đấu dừng lại chỉ sáu phút sau khi bắt đầu.

John Aldridge, cựu cầu thủ của Liverpool có mặt trong thảm họa nói trên và cũng dự khán trận đấu vừa qua tỏ ra vô cùng thất vọng: “Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như vậy trước đây tại trận đấu của đội trẻ và tôi chưa bao giờ muốn nhìn thấy bất cứ điều gì như thế nữa. Thật là đáng hổ thẹn. Nghe những bài hát về Heysel và Hillsborough thật là kinh khủng. Rõ ràng có một nhóm người chỉ đến đây để gây sự và tôi cảm thấy tiếc cho những CĐV chân thành của Manchester United, những người chỉ muốn đến đây để xem một trận bóng đá”.

Không chỉ ở khán đài, bầu không khí trên sân cũng cực kì căng thẳng khi hai đội kết thúc trận đấu với mỗi bên còn 9 cầu thủ bởi trọng tài chính đã 4 lần phải rút thẻ đỏ. Hi vọng sẽ đi tiếp vào vòng trong của Liverpool đã được nhen nhóm khi tiền đạo Adam Morgan ghi bàn giúp đội bóng dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn ở phút thứ 58 khi hậu vệ Stephen Sama của Liverpool bị truất quyền thi đấu. Tiền đạo Paul Pogba là người đá penalty nhưng anh chưa kịp thực hiện thì bị trọng tài David Coote rút thẻ vàng thứ hai vì việc chạy lấy đà không hợp lệ. Hai chiếc thẻ đỏ còn lại là dành cho Conor Coady và Tyler Blackett sau pha va chạm giữa hai cầu thủ khiến Coady phải rời sân với khuôn mặt dính đầy máu.

Ravel Morrison chính là người hùng giúp M.U san bằng tỉ số và ấn định chiến thắng đưa đội bóng vào bán kết.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm