Inter Milan có thể chờ đợi gì ở “Thợ hàn”?

22/09/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Điều phải đến đã đến, và đến rất sớm. Ngay buổi sáng đầu tiên sau trận thua quyết định ở Novara, Gian Piero Gasperini đã chính thức bị sa thải khỏi ghế huấn luyện ở Inter. Người thay thế Gasp nhiều khả năng sẽ là “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri.

Một dòng thông báo ngắn gọn trên trang web của Inter vào sáng 21/9 đã kết thúc một “cuộc hôn nhân” thiếu hạnh phúc chỉ dài vẻn vẹn 88 ngày, biến Gasperini thành nhà cầm quân bị sa thải sớm nhất trong lịch sử Inter và cũng là HLV đầu tiên của Inter mất việc mà không thắng trận nào. Thay thế tạm thời sẽ là bộ đôi cựu trợ lý của Gasp, Giuseppe Baresi và Daniele Bernazzani. Baresi, 53 tuổi, từng là trợ lý từ thời Mourinho, qua Benitez và Leonardo cho đến Gasperini, còn Bernazzani, 48 tuổi, từng nắm đội trẻ Inter từ 2003-2006. Họ chắc chắn hiểu Inter hơn Gasp và biết điều gì đang xảy ra, nhưng Moratti vẫn sẽ phải tìm một người mới trong thời gian sớm nhất có thể.

Danh sách ứng viên hiện quá dài. Từ xứ đấu bò, hai nhà cầm quân có tên tuổi là Hector Cuper (từng thất bại với Inter thời kỳ 2001-03) và Quique Sanchez (giúp Atletico Madrid giành Europa League 2010) đã tuyên bố sẽ lên đường ngay nếu được Moratti gọi điện. Theo báo chí, “Thợ hàn” Ranieri cũng đã được liên hệ và tỏ ra rất sẵn sàng trở lại bên đường piste. Ngoài ra, còn có Delio Rossi, Spalletti, Ancelotti, Lippi, Del Neri, Zola và cả… Wenger. Nếu Moratti muốn mạo hiểm theo đuổi chính sách “Guardiola”, ông có nửa tá cựu cầu thủ Inter để mà lựa chọn: Zenga, Simeone, Figo, Bergomi, R.Baggio hay Moriero.

Ranieri sẽ “hàn” lại Inter?- Ảnh Getty

Tình thế thì khẩn cấp, nhưng ông chủ của Inter không được phép vội vã. Trong 15 tháng qua kể từ khi Mourinho bước lên xe của Real Madrid ngay trong đêm vui lịch sử, Moratti đã vội vã 3 lần và cả 3 lần ông và Inter phải trả giá. Benitez thất bại, Leonardo đùa cợt với ông và Gasperini cũng phải ra đi trong thời gian ngắn kỷ lục.

Luật công bằng tài chính của UEFA chỉ là cái cớ và người ta tin rằng Moratti vẫn còn rất mơ mộng vào đội ngũ cầu thủ thời Mourinho, đến nỗi đánh giá thấp vai trò và bản lĩnh của HLV. Nhưng “quá tam ba bận”, cái tát trời giáng trên sân đội bóng suốt 55 năm qua không biết mùi Serie A sẽ buộc Moratti phải tỉnh cơn mê muội. Không thể hấp tấp nữa, nếu ông không muốn thêm một lần quay cuồng trong vấn nạn người cầm quân như hơn chục năm về trước.

Ranieri sẽ đến?

Có 2 lựa chọn cho Moratti: 1) Đập đi xây mới hoàn toàn với một HLV trẻ giàu tâm huyết và có chí khí; 2) Cố gắng cứu vãn mùa giải này bằng một nhà cầm quân có kinh nghiệm rồi sau đó sẽ tính tiếp.

Lựa chọn thứ nhất quá mạo hiểm, đồng thời cuộc đại cách mạng về đội ngũ (nếu có) cũng sẽ phải đợi đến tháng 1/2012, khi thị trường cầu thủ tái mở cửa, mới có thể bắt đầu. Cứ nhìn vào sự sa sút của Juve kể từ khi tin cậy Ciro Ferrara thì có thể nghĩ đến cảnh rồi một ngày Inter cũng không giành nổi vé dự Europa League. Đó sẽ là viễn cảnh không thể chịu đựng được đối với Moratti và các interista. Lựa chọn thứ hai an toàn hơn, nhưng cũng vô vàn bất trắc. Huấn luyện viên giỏi không thiếu, nhưng ai sẽ chấp nhận “chữa cháy” với một bản hợp đồng nhiều khả năng chỉ là ngắn hạn? Hơn nữa, cứ điểm mặt lại người đến “chữa cháy” giữa mùa trước đây (Hodgson, Tardelli, Zaccheroni, Leonardo - thảy đều ra đi ngay cuối mùa) thì có thể thấy cũng rất ít hy vọng.

Nhưng Moratti vẫn phải lựa chọn. Nếu ông không muốn chơi trò đánh đu với số phận của Inter, Ranieri sẽ là cái tên thích hợp hơn cả. Cựu HLV Juventus và Roma này, với số tiền kiếm được nhờ… bị sa thải trong sự nghiệp còn nhiều hơn tiền lương, chắc chắn sẽ không từ chối ngay cả một hợp đồng chỉ đến cuối mùa. Ông cũng là người giàu kinh nghiệm bậc nhất châu Âu, đồng thời từng gây ấn tượng mạnh khi đến cứu vớt Parma, Juventus rồi Roma trong những năm qua. Vấn đề duy nhất (và nguy hiểm nhất) là lựa chọn Ranieri cũng gần như chắc chắn đồng nghĩa với chấp nhận không có danh hiệu. Song với hoàn cảnh hiện tại của Inter, nghĩ tới Scudetto hay chức vô địch Champions League có lẽ là quá xa xỉ.

Bách Việt

Hãy gọi Ranieri là “Đấng cứu thế”!

Chuyên đi giải quyết khủng hoảng trong những năm gần đây, Claudio Ranieri nhẽ ra phải được đặt một biệt danh mới đại loại “Đấng cứu thế”, nhưng biệt danh nổi tiếng “Gã thợ hàn” của ông, có từ thời Ranieri còn dẫn dắt Chelsea năm 2002, cũng lột tả được biệt tài hàn gắn những vết thương cho các đội bóng ông đến “giải cứu”.

Sau gần 2 năm thất nghiệp, đầu năm 2007, Ranieri nhận lời giúp Parma qua cơn khủng hoảng phong độ và niềm tin nặng nề và đưa đội bóng này trụ hạng ngoạn mục. Ngay hè ấy, ông lại sẵn sàng nhận trách nhiệm giúp Juventus tái khẳng định vị thế sau khi trở lại từ Serie B và cũng lập tức ghi dấu ấn mạnh bằng vị trí thứ 3 chung cuộc cho Juve, bất chấp chỉ với một đội hình ít ngôi sao và nhiều sai lầm hơn những năm về sau này.

Bị Juve sa thải uất ức tháng 5/2009 nhưng “Thợ hàn” sớm trở lại ghế huấn luyện khi đến thay Spalletti ở Roma chỉ sau 2 trận đầu mùa 2008-09 và biến Roma năm ấy thành một hiện tượng của mùa giải, suýt lật đổ được sự thống trị của Inter. Bây giờ, người ta kỳ vọng ông sẽ làm được điều tương tự cho Inter.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm