Genoa nhảy múa dưới ánh mặt trời

08/02/2009 15:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Genoa giống như một cỗ máy chiến tranh. Mourinho hiểu điều ấy. HLV của Inter đã nghiên cứu rất kĩ đối thủ trước 2 trận đấu với họ ở Serie A (hòa 0-0) và Cúp Italia (thắng 3-1 ở hiệp phụ). Sau trận đấu, ông thừa nhận là chưa hiểu tại sao Inter lại không thể bắt nổi đối phương quỳ gối dù Genoa chơi suốt hiệp 2 chỉ với 10 người.

Mourinho ít khi khen ngợi ai và nếu ông cao giọng ngợi ca một đồng nghiệp nào đó, thì người ta thường phải tìm hiểu xem ông có dụng ý gì, vì có thể có ý xấu nhiều hơn tốt. Nhưng Gasperini là một trường hợp khác. Sau trận thắng Genoa vô cùng khó khăn ở Cúp Italia, ông nói: “Tay Gasperini này quá giỏi. Genoa vẫn đậm chất tấn công và chiến đấu dù chơi thiếu người”. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Juventus, đội bóng cũ của Gasperini, đã đưa ông vào danh sách ứng cử viên thay thế Ranieri (danh này còn có Prandelli của Fiorentina và cựu đội trưởng Conte, hiện đang rất thành công với Bari ở Serie B).

Gasperini, 51 tuổi, sau hơn một thập kỉ làm HLV đội trẻ Juventus, đã cho ra lò những Brighi, Perrotta, Nocerino, Gastaldello, Paro, Aronica hay Criscito, Palladino, Sculli (3 người cuối hiện đang chơi ở Genoa dưới tay ông), đang trở thành một hiện tượng mang tính quốc gia, giống như đội bóng của ông. Mà hiện tượng ấy không có mẫu số chung như những hiện tượng đã nổi lên và vụt tắt, đã từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu như Udinese, Lazio hay Napoli: Genoa đã chơi cực tốt và rất ổn định từ đầu mùa đến giờ.
 
Genoa đang thăng hoa ở Serie A

Việc leo lên vị trí thứ 4 Serie A là một thành tích phi thường đối với một đội bóng mà 3 năm trước còn bị đánh tụt xuống tận hạng C1 vì dàn xếp tỉ số. Nhưng hiện họ chỉ còn kém Juve 3 điểm. Họ đưa về những người học trò cũ của Gasperini ở đội trẻ Juve và những người này lớn lên từng ngày. Họ đưa về Thiago Motta và giúp anh hồi sinh ở hàng tiền vệ. Họ để Borriello ra đi và lập tức thay thế bằng Milito trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Hệ thống thi đấu của Gasperini đã làm tất cả những ai chơi trong đó tỏa sáng, nhất là các tiền đạo.

Điểm mạnh nữa của Genoa là tinh thần thi đấu kiên cường với những bàn thắng đến ở phút cuối (4 điểm trong 2 trận gần nhất với Milan và Palermo được ghi ở phút 87 và 88). Họ tìm được sự cân bằng dù luôn chơi tấn công phóng khoáng: Genoa chỉ để thủng lưới 19 bàn mùa này, cùng với Juve là đội thủng lưới ít thứ 2 sau Inter (16 bàn). Sự thăng tiến của họ còn dựa cả vào sự khôn ngoan và quyết đoán mà ông chủ Preziosi. Chiến thắng không đến từ những dàn xếp tỉ số như Hè 2005, mà từ cách mua sắm cầu thủ của ông vua sản xuất đồ chơi Italia (hãng Giochi Preziosi của ông có doanh thu 800 triệu euro/năm). Thành công mới nhất của ông trên thị trường đồ chơi là những chiến binh Gormiti. Trên sân cỏ, Gormiti của ông là Milito và Gasperini.

Hôm nay là Roma-Genoa. Trận đấu quan trọng bậc nhất trong một mùa giải mà Genoa đang mơ. Có rất nhiều cầu thủ của 2 bên cũng đang mơ ước làm nên những chiến thắng. Rubinho muốn chứng tỏ cho Doni thấy anh có thể thắng người đồng đội cũ ở Corinthians năm xưa trong khung gỗ. Ferrari thể hiện cho Spalletti và Roma thấy họ đã sai lầm khi đẩy hậu vệ này đến Genoa. Totti có đến 171 bàn ở Serie A, nhưng chưa hề có một bàn nào vào lưới Genoa (anh sút tung lưới họ 1 lần, nhưng là ở Cúp Italia, cách đây đã 14 năm, ở mùa 1994-95). Nhưng quan trọng hơn cả là vị trí cuối cùng để dự Champions League mùa tới. Họ sẽ vừa đá vừa để một tai hướng đến trận Fiorentina-Lazio cùng giờ. Cả Genoa, Fiorentina và Roma đều thèm khát vị trí đó. Nhưng trong khi Fiorentina và Roma muốn vị trí thứ 4 như một sự cứu vãn cho mùa bóng, thì Genoa, chưa từng dự Cúp châu Âu lần nào kể từ năm 1991, cần nó như một bảng báo công cho một mùa bóng tuyệt vời.
 
Anh Ngọc (PV TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm