ĐT Mĩ thua trận: Chưa đủ mạnh

27/06/2010 11:56 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 2-1 chung cuộc trước Mĩ, ĐT Ghana đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có tên tại tứ kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ghana là đội bóng thứ 3 của châu Phi lọt tới tứ kết một kì World Cup - Ảnh Getty

Sau Cameroon ở Italia 1990, Senegal ở Nhật Bản & Hàn Quốc 2002, Ghana là đội bóng châu Phi thứ 3 có thành tích lọt tới VCK một kì World Cup. Đây cũng là thành tích cao nhất của quốc gia dự châu Phi này trong số lần khiêm tốn dự giải vô địch bóng đá thế giới (2 lần). Lần đầu tiên góp mặt là năm 2006, "những ngôi sao đen" vượt qua vòng bảng nhưng dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thất bại 0-3 trước Brazil.

Để lần đầu tiên có tên ở tứ kết, Ghana đã có 120 phút chật vật trước đội tuyển Mĩ. Sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước của Boateng nhưng với bàn gỡ hòa của Donovan, Ghana đã không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức. Dẫu vậy, khoảnh khắc lóe sáng của Asamoah Gyan ở phút đá thêm giờ thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất đã giúp "những ngôi sao đen" đi tiếp.

Phấn khích trước kết quả này, HLV Milovan Rajevac đã hết lời ca ngợi các học trò. Sau trận đấu, nhà cầm quân này hồ hởi cho biết: "Tôi muốn chúng mừng các cầu thủ của tôi. Họ đã biết gây áp lực và sự dẻo dai để mang về chiến thắng. Trong suốt quãng thời gian hiệp phụ, chúng tôi có sức mạnh và chúng tôi đã cụ thể hóa được lợi thế của mình.Cả thế giới đã xem chúng tôi thi đấu. Hiện Ghana đã là một trong số 8 đội mạnh nhất thế giới. Ở vào thời điểm hiện tại Ghana đang có được sự ủng hộ của cả thế giới. "

Chung cảm xúc với ông thầy người Serbia, người hùng Asamoah Gyan, tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Ghana cũng không thể giấu được niềm vui khó tả. "Ghana là đội bóng thứ 3 của châu Phi có tên tại tứ kết. Giờ đây chúng tôi đã mang tới niềm tự hào không chỉ cho riêng người dân Ghana và còn của cả châu Phi.", hãng tin AP dẫn lời của Gyan.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Bob Bradley không hề tỏ ra thất vọng với kết quả này khi cho rằng tuyển Mĩ của ông đã chơi tốt. Theo Bradley thì chiến thắng của Ghana có được nhờ sự khác biệt từ Gyan, ngôi sao của trận đấu." Gyan gây khó khăn cho chúng tôi. Sự dẻo dai và sức mạnh giúp cậu ấy luôn chiến thắng trong nhiều tình huống và tạo ra được sự khác biệt khi mang về chiến thắng cho Ghana.", HLV Bradley cho biết trên Eurosport.

Với Bradley, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Mĩ trong trận đấu vừa qua xứng đáng được nhận những lời khen ngợi, song thất bại trước Ghana cũng chính một phần bởi các cầu thủ của đội tuyển Mỹ đã không chơi tốt hoàn toàn. "Khi gỡ hòa được 1-1 chúng tôi đã có khá nhiều những cơ hội để có thể giải quyết trận đấu nhưng không làm được. Đến thời gian hiệp phụ, chúng tôi lại gây thất vọng. Với tất cả những gì đã thể hiện, Mĩ cho thấy chưa đủ sức mạnh để có thể đi tiếp. Chúng tôi chưa biết nhiều về ĐT Ghana và nhận thất bại trong một trận đấu quá khó khăn."

Trong khi đó, tiền vệ Donovan, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Mĩ trong 90 phút thi đấu chính thức thừa nhận thất bại là do họ còn quá "ngờ nghệch" khi thiếu kinh nghiệm chiến đấu."Chúng tôi có phần "ngờ nghệch" và không thể hiện được đẳng cấp của mình. Điều này đã phải trả giá. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy tự hào và những gì cả đội đã làm. Bóng đá luôn vậy, nhiều lúc bạn được ngự trị ở đỉnh cao danh vọng song chỉ vài phút sau, bạn đã ở tận đáy của sự thất bại."

Với việc có tên ở vòng tứ kết, Ghana sẽ chạm trán Uruguay trong trận đấu diễn ra vào thứ Sáu tới.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm